1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Tennis Vô Địch Quốc Gia 2009 - Sân Sao Mai - Hà Nội.

Chủ đề trong 'Tennis' bởi davines, 14/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davines

    davines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Giải Tennis Vô Địch Quốc Gia 2009 - Sân Sao Mai - Hà Nội.

    Hôm nay 14/09/2009 đã khai mạc Giải Tennis Vô Địch Quốc Gia 2009 - tại Sân Sao Mai - Tây Hồ - Hà Nội.

    Bác nào có thông tin gì UP lên chia xẻ với anh em nhé.

    Chắc mai em mới mò lên sân được, hôm nay bận quá.
  2. ktstudo

    ktstudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lịch ngày 18-9-2009
    [​IMG]
    Hoàng Thiên bị Khương quân đội loại
    [​IMG]
    [
    ick]
    Được ktstudo sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 17/09/2009
    Được ktstudo sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 17/09/2009
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Tin tức
    Giải quần vợt vô địch quốc gia 2009: Hoàng Thiên dừng bước

    Cơ hội vào bán kết của tay vợt trẻ Nguyễn Hoàng Thiên (TPHCM) đã tan vỡ sau khi bị Huỳnh Chí Khương (Quân đội) đánh bại trong trận tứ kết diễn ra vào chiều qua tại Hà Nội.
    Mặc dù cố gắng, Hoàng Thiên chỉ đeo được với đàn anh 5/5 trong ván 1 và 4/4 tại ván 2 nên đành thua với tỷ số 0-2 (5/7, 4/6). Lọt vào bán kết sáng nay, Huỳnh Chí Khương gặp Hoàng Thành Trung khi tay vợt Bình Dương này thắng Trần Thanh Hoàng (Sóc Trăng) 2-0 (6/3, 6/2) tại tứ kết.
    Trận bán kết còn lại, Đỗ Minh Quân (Tanimex TPHCM) gặp tay vợt trẻ Bùi Trí Nguyên (Bình Dương).
    Nội dung đơn nữ, Huỳnh Mai Huỳnh (Tanimex TPHCM) thắng Lê Thị Ngọc Phượng (Quân đội) 2-0 (6/0, 6/0) sẽ gặp đồng đội Lam Anh ở bán kết. Trận bán kết còn lại, Nguyễn Thùy Dung (Hà Nội) gặp Huỳnh Phương Đài Trang (Đà Nẵng).
  4. tennisnoob

    tennisnoob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trọng tài giải này lởm quá, hôm nay em ra sân xem từ đầu đến cuối,
    trận CK đôi nam đc mong chờ nhất lại bị vỡ, đôi Khánh Khương ức chế trọng tài bắt lởm đếk thèm đánh, tỉ số lúc đó là 6-7(7),0-1 nghiêng về Luận-Quân.
    Hy vọng ngày mai 2 trận CK đơn nam(Quân - Khương) và đơn nữ(Huỳnh- Dung) gỡ gạc lại tí thể diện cho giải đấu này.
  5. ktstudo

    ktstudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trận chung kết đôi nam này hay nhất giải rồi! các em chơi nhiệt tình, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt!
    Khánh, Khuơng vs Quân, Luân.
    Nhưng tiếc thay, lão trọng tài chính (đầu hói) và lũ trọng tài biên đã phá hỏng bữa tiệc tennis, cướp trắng các cơ hội ăn điểm quan trọng của Khánh và Khuơng của quân đội, lại còn có 1 pha cười ra nước mắt: Ban tổ chức quyết định thay cho trọng tài chính 1 pha bắt lưới hợp lệ ở séc thứ 2, hành động này của ban tổ chức như giọt nưóc làm tràn ly khiến Khánh và Khương ức chế ko đánh được nữa và bỏ trận đấu. Khán giả la ó ròi bỏ về hết, tiếc cho 1 trận đấu tennis đẹp!
    Trên sân chỉ còn lại những kẻ làm cho giải tennis quốc gia VN như 1 giải phong trào.
    Ngày mai chỉ còn là những trận ck đã biết trưóc tỉ số!
    Được ktstudo sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 18/09/2009
  6. Imperfection

    Imperfection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    than ôi VTF...cả buổi nắng nôi,đc trận đỉnh nhất thì "thằng Hói" và đồng bọn nó phá tan hết..điên hết cả tiết
  7. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    may quá, cả tổ trym lợn cố thủ đến 1g30 giữa trận chung kết đôi nữ thì không chịu được nữa cắp nhau cuốn xéo ra Ông già quán ôm bia ốc nên đỡ phải ngứa mắt. Quá may so với quy định!
  8. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Giải quần vợt VĐQG 2009: Chí Khương/Quốc Khánh bỏ cuộc vì phản đối trọng tài
    (TT&VH) - Một sự cố khá hi hữu đã xảy ra ở ngày thi đấu hôm qua, cặp Chí Khương/Quốc Khánh (Quân đội) bất ngờ bỏ cuộc ở trận chung kết nội dung đôi nam, nhằm phản ứng lại các quyết định của tổ trọng tài điều khiển trận đấu.
    Séc 1 đã diễn ra suôn sẻ, khi Quân/Luận thắng 7-6. Sự cố xảy ra ở ngay ván đấu đầu tiên của séc thứ 2, sau 3 quyết định của trọng tài chính Vũ Văn Cầu (Hà Nội) và các trợ lý đều có lợi cho cặp Quân/Luận ở 3 tình huống có phần nhạy cảm. Ở tình huống đầu tiên, trợ lý trọng tài bắt lỗi giao bóng của Khánh, khi cho rằng, tay vợt này đã dẫm vạch trong lúc thực hiện cú phát bóng thứ 2, ghi điểm cho đôi TPHCM (vì Khánh phạm lỗi kép khi giao bóng). Tình huống thứ 2, trọng tài Cầu cũng quyết định cho Quân/Luận giành điểm, khi Khương ?ocướp bóng? trên lưới (đánh bóng bên phần sân đối phương). Và tình huống cuối cùng, trọng tài Cầu và các trọng tài dây quyết định tính điểm cho Quân/Luận sau khi xác định Khương/Khánh đã đánh bóng ra ngoài.

    [​IMG]
    VĐV Quốc Khánh

    Liên tiếp phải nhận 3 quyết định bất lợi về điểm số trong cùng 1 ván đấu và cảm thấy không thoả đáng với quyết định của trọng tài, cặp Khương/Khánh đã quyết định bỏ cuộc giữa chừng, bất chấp sự khuyên can của BTC giải. Vì thế, đôi Quân/Luận đương nhiên đăng quang chức vô địch đôi nam, theo đúng luật thi đấu. Sự việc đôi VĐV Quân đội tự ý bỏ cuộc để phản đối quyết định của trọng tài thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp và là hành vi không đẹp, nhưng BTC giải cũng không thể đưa ra quyết định kỷ luật mang tính răn đe nào, bởi trong luật và điều lệ giải không quy định về hình phạt. Ở hai trận chung kết còn lại, Quốc Khánh/Kim Ngân đã vượt qua Quang Trí/Lam Anh 2-0 (6/3, 6/4) để giành chức vô địch đôi nam nữ. Ngoài ra, Mai Huỳnh/ Tâm Hảo thắng Đài Trang/Thanh Bình 2-0 (6/3, 6/4) đăng quang nội dung đôi nữ.
    Ở nội dung đơn, đáng chú ý nhất, bước tiến đáng khen ngợi của tài năng trẻ Đài Trang (Đà Nẵng) 16 tuổi đã bị Thùy Dung (Hà Nội) chặn đứng tại bán kết đơn nữ với tỷ số 2-0 (6/4, 6-1). Trận bán kết còn lại giữa 2 tay vợt cùng của TPCHM, Mai Huỳnh vượt qua Lam Anh 2-0 (6/3, 6/1). Ở 2 trận bán kết đơn nam, Minh Quân (T.TPHCM) đánh bại Trí Nguyên (B.Bình Dương) 2-0 (6/1, 6,3), Chí Khương (QĐ) thắng Thành Trung (T.TPHCM) 2-0 (7/6, 6/1) để giành tấm vé vào chung kết.
    Hôm nay, giải sẽ chính thức khép lại với trận chung kết đơn nữ Thùy Dung gặp Mai Huỳnh và trận chung kết đơn nam Minh Quân với Chí Khương, diễn ra trong buổi sáng.
    Wimbledon 1995, tay vợt nam người Mỹ Tarango đã bỏ dở trận đấu để phản đối quyết định trọng tài, anh đã bị cấm tham gia Wimbledon 1996 và bị phạt tiền.
    Theo www.thethaovanhoa.vn
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    nắm thằng có tóc chứ ai nắm thằng trọc đầu, cho vận động viên được mấy xu, nuôi được mấy ngày mà đòi phạt , chả phạt thì chúng nó cũng lưót có thèm đánh chuyên nghiệp quái đâu, các con nhà giời nô nức rủ nhau mau mau chóng chóng nghỉ đánh chuyên nghiệp để được tính đủ số năm giải nghệ còn được chuyển sang đánh giải phong trào - tiền nhiều hơn, vui hơn, đỡ cực hơn, tiền dạy bóng chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp thì cũng rứa. Chả nói đâu xa bây giờ bói không ra VĐV chuyên nghiệp nào của HN, năm ngoái gô cổ Hiếu nadal và Dũng chủ vào đánh giải vô địch QG trong tình trạng chúng nó vừa đánh vừa đi bộ trên sân chờ cho nhanh nhanh hết 6 - 0 , 6 - 0 để còn cút. Dân tennis phủi SG bảo HN chỉ có Dũng chủ Thắng bò là chuyên nghiệp - còn phong trào SG có khoảng 50 chú oánh được như DŨng chủ Thắng bò. Còn nữ thì thôi khỏi tính nhé, trừ Dung, Hà được gia đình cắp đi đào tạo chả chút liên quan đến VTF - còn vô địch hay á quân U18 vào giải phong trào đánh mà gặp những đôi phong trào tầm tầm cũng toàn ra đi 6 - 0 , 6 - 1 . Đánh đấm cái nỗi gì. Phạt cái gì !!!
  10. TnsPro

    TnsPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cách làm thể thao chiên nghiệp của VN từ trước đến nay vưỡn thế ... Chẳng biết đến bao giờ mới biết cách làm cho thể thao đẻ ra tiền đc nhỉ ??? Vẫn chỉ coi thể thao là phong trào, là bao cấp thì tình trạng đó vẫn xảy ra thôi ..... Bóng đá chuyên nghiệp là thế, mà giải thưởng cho đội vô địch cũng chẳng đủ tiền trả lương cho 1 cầu thủ loại tầm tầm ...... Chán.

Chia sẻ trang này