1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi về vấn đề bỏ học và tương lai nghề nghiệp

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vietdoan2003, 18/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi học vẫn còn sớm mà bác, ở nc ngoài người ta 50,60 tuổi vẫn đi học đh đấy ạ. Nếu bác thấy học ở Anh tốt hơn thì nghỉ 1 năm, tranh thủ thời gian đi chơi hay làm thêm rồi năm sau trở lại Anh mà học. Dù có ra trường chậm hơn người ta nhưng bác thích học, có kết quả tốt lại còn mang tiếng du học sinh thì ai mà cười bác? Em cũng vừa học thêm ngành khác nữa đây, mà tuổi em cao hơn bác, bạn bè đi làm hết rồi mà em lại còn đua đòi học thêm mấy năm nữa cũng chẳng thấy ngại gì. Cái em học bây giờ là kỹ thuật, vừa là nghệ thuật. Trông thì hoành tráng chứ cực lắm, mỗi môn học còn phải hoàn thành 15 giờ lab nữa, cực hơn ngành trc đây em theo nhiều . Nhưng mình thấy thích là đc rồi và em chỉ mong mình có đủ tiền học cho đến nơi đến chốn thôi bác ạ chứ ko nhận đc sự giúp đỡ nào từ gia đình cả đâu. Chúc bác theo đến cùng con đường học vấn.
  2. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
  3. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Gớm, chả nói đâu xa, thằng em họ ngay sát nhà em, nó còn học chưa đến cấp ba, hết lớp bẩy nó nghỉ học, đi làm ngoài, từ làm cát, rồi sửa xe đạp, rồi giờ sửa xe máy, giờ là ông chủ, sửa tất tần tật các loại xe máy, mà nó sinh năm 81 nhé, nuôi vợ nuôi con, nuôi hai thợ sửa nữa, nuôi thằng em ruột nó ăn học và giờ thằng em cũng ko làm nhà nước, kinh doanh quần áo.
    Đấy, em đây này, giờ hàng tháng chỉ đủ xiền nuôi bản thân, trong khi đó ngóng sang hai thằng cu em họ mà phát ghen với chúng nó.
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác thử xem hỏi nếu hồi đấy cho mày học tiếp mày muốn đi học ko?
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 23/09/2009
  5. snovvhite

    snovvhite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    thế bây giờ tốt nghiệp ĐH ( học đh thì vừa học vừa chơi), ra trường vào làm ở : ngân hàng ( Citi group, HSBC), tập đoàn tài chính, kiểm toán nào đó, hay IBM, Microsoft hay tổng công ty xây dựng sông hồng, tập đoàn dầu khí Vietnam, VNPT..........chả sướng hơn hả bạn , ít nhất là ngồi máy lạnh, ghế êm, mưa chẳng đến mặt, nắng chả đến đầu.......
  6. Yourkiss

    Yourkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Không học không phải không kiếm ra tiền, nhưng học nhiều thì có điều kiện kiếm nhiều tiền hơn
  7. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi làm xem, chịu khó vất vả 1 năm, thể nào cũng muốn đi học lại. Đi làm rùi mới thấy chả cái j sướng = đi học. Lúc đấy em sẽ hết nản chí và fấn đấu học hành tiếp. Ở đời đừng bỏ qua cái j hết, cái j cũgn fải thử qua, ko thì hối hận, mình đng nói đến cơ hội đấy
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    chuẩn ko cần chỉnh! Mình đang hối đây!

Chia sẻ trang này