1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau mà ko hôn nhau thì có sao ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà không hôn nhau Or hôn nhau ma không có cảm giác thì giống như sau khi cưới nhau hai vợ chồng quan hệ mà không có cảm xúc, quan hệ với cái xác không hồn thôi, .... đường ai người ấy đi thôi (li hôn thôi) Thế thì giải tán từ bây giờ để giải phóng cho hai người, để càng lâu càng dễ dẫn đến chai lì cảm xúc, lãnh cảm .....
  2. mrthuan1610

    mrthuan1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ko hôn đúng là chán, e cũng đang gặp tình huống này. Bg e còn bảo SỢ! Cứ thấy hư hư thế nào ý! Thành ra cứ thấy tc nhàn nhạt. Ko biết đào tạo đến bao giờ hay là thôi cho e nó ngoan.
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    bác mrthuan cứ cưỡng hôn cho em, đc 1 lần là thjx ngay ý mà =)). 1 lần chưa thjx bác cứ ép hôn vài lần nữa ko khéo là thành nghiện :">
  4. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    http://webwarper.net/ww/tackeblog.multiply.com/journal/item/855
    Trích:
    Không ít cô gái, chàng trai đã bàng hoàng vỡ mộng ngay trong đêm đầu tiên là vợ chồng của nhau. Nguyễn Thị H., 25 tuổi, xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội, là một trong số đó. ?oHơn một năm làm vợ, em vẫn là con gái. Cuộc sống vợ chồng tẻ ngắt chẳng khác nào bạn bè. Anh ấy không phải là đàn ông. Trước ngày cưới, em luôn cảm phục anh ấy vì đã yêu và giữ gìn cho em đến tận ngày cưới nhưng nào ngờ...?, cô tức tưởi khóc.
    Trịnh Văn Q., tổ 4, phường Lê Hồng Phong, thị xã Phủ Lý, Hà Nam, sau bốn năm đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc về quê đã khấp khởi mừng vì người anh yêu vẫn thuỷ chung chờ đợi. Không muốn nàng phải chờ đợi thêm hay đánh giá thấp mình, anh xin cưới và "bấm bụng" chờ đến đêm tân hôn. Nhưng mọi chuyện không đẹp như ý nghĩ ban đầu. Đêm tân hôn, Q. chết điếng khi nhận ra rằng nàng 27 tuổi nhưng ?ocô nhỏ? trinh nguyên đến độ chưa trưởng thành.
    -------------------------------
    Ko hôn cũng tốt, nhưng cũng cần đảm bảo sau này ko lấy phải một ông pede về làm "chồng"
  5. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    theo như mình đc biết, đầu tiên con ng chỉ có 2 giới là nam và nữ, sau đó xuất hiện 1 giới là gay, giờ có thêm 1 giới nữa là vô giới tính
    1. Giới nam: yêu nữ
    2. Giới nữ: yêu nam
    3. Giới gay (pede, les,..): yêu cùng giới (mấy cái này ai cũng biết rồi)
    4. Vô giới (còn gọi là giới tính thứ 4): k yêu nam cũng k yêu nữ dù ng ta vẫn phát triển bình thường.
    link đây bạn ơi http://giadinh.net.vn/home/20081229105544474p0c1016/noi-so-hai-cua-teen-mang-gioi-tinh-thu-4.htm
    Xét lại cho kĩ nhớ bạn
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Cho bạn ấy đọc sách về cách hôn đi.
    Và chính trong kưng cũng chỉ là tình cảm bình thường, chứ yêu gì đâu.
    Xác định rõ trước khi quyết định.
  7. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Đi chít đi

Chia sẻ trang này