1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau lâu thế này rồi, có nên chia tay không các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shimamura, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Loại gái lấy chồng xong chỉ muốn ra ở riêng cho đỡ phải chăm sóc bố mẹ chồng thì .................vứt . Loại đàn ông chỉ vì muốn chiều lòng vợ mà bỏ bố mẹ già yếu ko chăm sóc thì nên đi chết mẹ nó đi .
  2. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mấy ý kiến ban đầu là còn chuẩn xác tỉnh táo
    Mấy ý kiến sau lệch lạc hết cả
    Túm lại là chỉ có 1 cách giải quyết:
    Đằng nào cũng phải osin vì nay mai đẻ đái ra đấy nữa, thế nên OSIN luôn
    Over and out
  3. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Xịp, đạp cho nó phát.

  4. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đọc một số cm trong này đúng là buồn (cười) thật. Trừ phi cô ta hơi bốc đồng lúc phát ngôn câu nói ấy ( kiểu như nói cho sướng mồm, kiểu ta đây cành vàng lá ngọc ko phải phục vụ người khác), còn quan điểm em, nếu câu nói đc phát ngôn xuất phát từ tư tưởng của cổ thì đúng là có vấn đề. Vấn đề dư lào thì ở trên mọi người đã phân tích hết rồi em cũng ko nói thêm làm gì.
    Có bác nào trên đấy phân tích loằng ngoằng và cuối cùng đúc rút đc vô vàn ưu điểm của cô ấy, có chí, lòng trung thành, vị tha, có tình yêu thương bla...bla. Nói thật, em chẳng tin. Một cô gái khôn ngoan và có lòng vị tha sẽ phản ứng theo cách khác. Em chỉ thấy cổ ích kỉ và chỉ biết nghĩ cho mình.
    Vụ này cứ từ từ anh ạ. Bao h tư tưởng thông thoáng cho cả 2 bên rồi hẵng cưới, ko rách việc đấy :D
  5. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác!
    Hôm nay em đã tranh thủ buổi trưa để đi gặp người yêu em, cố gắng thêm một lần nữa thuyết phục cô ấy xem sao ( em sẽ cố lúc nào không cố được nữa thì thôi).
    Ý tưởng thuê ô sin của các bác giúp em, đã bị gạt ngay từ đầu các bác ạ :(.
    Người yêu em nói chung tính tình kín đáo, không thích chia sẻ nhà cửa với người khác (đại ý cô ấy nói thế, còn có ý lo không thích chia sẻ em hay không thì chưa rõ :D). Cô ấy nói là một mình cô ấy chăm lo nhà cửa cũng được (tất nhiên nhà hai người các bác ạ), còn nếu mệt quá hoặc bận không có thời gian thì việc lau dọn có thể thuê người làm giúp ( như nhà cô ấy bây giờ, hai bố mẹ bận việc hàng tuần vẫn có người đến lau dọn nhà cửa).
    Em bèn nêu ra ý kiến thế lúc có con thì làm thế nào? Cô ấy không nói gì cả, nói là đến lúc đó sẽ tìm cách thu xếp.
    Em lại thuyết phục cô ấy là bây giờ nhà anh chỉ có một mình anh bố mẹ anh trông vào, nếu anh không ở ngay bên cạnh thì thành ra đứa con bất hiếu. Em chịu lấy một người chồng như thế sao???
    Cô ấy im lặng một lúc rồi hỏi lại em là thế bố mẹ em thì làm thế nào? ( nhà cô ấy có hai chị em gái, chị cô ấy lấy chồng ở xa).
    Em chưa kịp trả lời thì cô ấy đưa ra ý kiến, ấy là em và cô ấy sẽ tìm mua 3 cái nhà ở thật gần nhau, một cái cho bố mẹ cô ấy, một cái cho bố mẹ em, một cái cho em với cô ấy cho nó tiện đôi đường. Tất nhiên tiền nong rạch ròi, nhà bố mẹ cố ấy cố ấy lo, nhà em thì em lo, còn nhà của em với cô ấy thì không phải bàn nữa.
    Em nghe xong tí nữa đánh rơi cái cốc xuống đất. Nói mua một cái nhà cho hợp ý mình còn tìm tòi chán rồi mới mua được, nay mua ba cái theo ý ba nhà, mà lại phải gần nhau thì có khác nào thách cưới em kiểu gà chín cựa ngựa chín hồng mao, hả trời :(.
    Lại phải nhờ đến các bác cho em xin ý kiến vậy. Ý tưởng đấy, nghe thì có vẻ là ok đấy, nhưng mà thực là em thấy khó quá, mình đi thuyết phục họ, té ra họ lại đi thuyết phục lại mình :(.
  6. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tình huống của bạn gần giống với mình, chỉ có khác là một người muốn ở SG một người muốn ở HN, mình thì muốn ở HN vì còn phải chăm sóc bố mẹ( mình là con trai duy nhất), còn cô ta thì muốn mình vào SG vì sự nghiệp, gia đình cô ta lại ở đấy...Cuối cùng thì cũng đường ai người đó đi ( Yêu nhau hơn 7 năm). Gia đình, bố mẹ mình chỉ có một thôi, nhất là khi họ cần đến mình, bạn là con trai trong gia đình chắc bạn sẽ biết phải làm gì... Chúc bạn thuyết phục thành công bạn gái kia, nếu cô ta không đồng ý thì chỉ còn cách chia tay thôi...
  7. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
  8. jameblunt

    jameblunt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ thì vẫn mãi là cao thủ. Trước đọc bài của HLTV a ghét cái kiểu viết sai chính tả của chú nên chả bao h a đọc hết bài chú cả. Hôm nay chủ đề hữu ích thấy chú viết nhiều nên a đọc hết thấy chú thấp thoáng tố chất của tiền nhân CXQ rồi.
    Còn việc bác chủ topic thì giải quyết như HLTV + CXQ là chuẩn k phải chỉnh rồi, đừng có nghe mấy mợ mấy mụ trên này dã tâm lúc nào cũng muốn làm phản để mà lung lay.
    (Giờ e ngại viết dài trên các diễn đàn để tranh luận nên vừa viết xong chưa hết ý mà đã thấy dài lại xóa đi)
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới rảnh vào đây đọc cái topic này.
    Mình đồng ý cách nghĩ của chú haclongthanvu và bác dầu cháo quẫy.
    Tuy rằng có nặng lời nhưng mà rất là chính xác.
    Con người ta sinh ra trên đời ai cũng có gốc gác và truyền thống hiếu đạo, nó hình thành nên nhân cách, là nền tảng của một con người trưởng thành sau này. Nếu ai xem nhẹ hay coi thường chuyện hiếu đạo thì không có gì phải tiếc thương khi phải bỏ đi.
    Các cô chú bác cứ phân tích thông cảm này nọ, Nhưng cái gốc của con người như thế mà cô kia coi thường thì không thể chấp nhận được.
    Bố mẹ mình mang nặng đẻ đau sinh ra mình, chỉ có một thằng con, hết 10 năm nó đi xa để lại ông bà già neo đơn ...
    Nay nó đã đủ cánh bay xa, đã trưởng thành có vợ con thì lại ra riêng theo lời của con vợ nó... hỏi có tủi thân cho cái kiếp già 70-80 hay không...
    Một người vợ hạnh phúc nhất là được lấy người chồng hiếu đạo, biết yêu thương gia đình, trên hiếu với bố mẹ, dưới thuận với anh em. bên ngoài ôn hòa với hàng xóm...
    Như thế là đạo làm người vậy.
    Còn nếu như không làm được như thế thì cũng là bất hạnh cho người vợ, vì chính bố mẹ ruột còn ko lo thì lấy gì mà lo cho vợ đậy.
    Thế nên một người vợ tốt, có ăn học hiểu biết thì phải là người vợ ủng hộ chồng trong việc hiếu đạo,nhắc nhở chồng, cùng chồng chăm lo cho việc làm tròn chữ hiếu. Như thế thì sẽ cảm thấy thanh thản trong lòng, cả đời không có gì phải day dứt cả.
    Như cái cô kia. anh cũng không có trách gì suy cho cùng cũng là con người bình thường thôi. Cũng có sự ích kỷ của bản thân mình. Nhưng để lấy làm vợ mà có ý nghĩ như thế thì cũng không thể chấp nhận được.
    Những tình cảm tốt đẹp trong những năm tháng yêu nhau cũng chẵng có thể bù đắp cho một câu nói vô tình,
    -Không phải là bố mẹ ruột thì con không thể chăm sóc được..
    Đây chính là cái câu tuy vô tình, nhưng trong tiềm thức đã có ý không tôn trọng bố mẹ chồng.
    Có thể nói hơi nặng, cho dù là có vô ý hay trong suy nghĩ có nghĩ qua thì cũng đã biểu hiện cái bản tính con người cô ta nó đã như thế rồi.
    Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là ở chổ đó.
    Chuyện đã đến như thế này rồi thì cũng khó giải quyết, cho dù có giải quyết được thì cũng để lại vết rạn nứt trong lòng mỗi người mà thôi...
    Đáng tiếc cho cô kia không có nhìn xa trông rộng, chỉ vì sự ích kỷ nhỏ nhoi của mình mà làm đau lòng người yêu mình. giá như cô ta nhìn xa hơn, tâm hồn rộng mở hơn thì sẽ nhận được nhiều báo đáp lại , cuộc đời sẽ vô cùng tươi đẹp...
    Như bác Quẫy nói. Vợ bác ấy có nói với bác, em yêu anh vì anh là người có hiếu với bố mẹ. Lập tức bác ấy và bố mẹ bác ấy sống không phụ lòng vợ bác ấy...
    Quên đi cái ham muốn riêng của mình mà hiểu và lo cho người mình yêu thương thì tất sẽ nhận được lại nhiều tình yêu thương.
    Cái đạo lý khi ta cho đi tức là ta nhận được nhiều hơn nó đơn giản thể mà chẳng nhận ra. Đáng tiếc thay. đáng tiếc thay.
    Kết lại bài xin gởi đến lời của Lão Tử
    Đem thân ta ra sau tức là thân ta được ở phía trước. Để thân ta ra ngoài tức là thân ta được ở trong. Quên đi cái ham muốn riêng tư của mình tức là thỏa được cái ham muốn riêng tư của mình vậy...
  10. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Gái dư này mà ko nhanh trả tự do cho nó thì hơi đần.
    Thử hỏi nó là " Nếu anh vẫn bảo lưu ý kiến sống cùng gia đình anh thì em định sao?". Xem nó trả lời kiểu gì.
    Mình là thằng đàn ông, *** đui què mẻ sứt gì, ngược lại còn ngon lành, thì sao phải ngợi. Hay định xoắn nó?

Chia sẻ trang này