1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hề hề, Oành nổ văng miểng bưng cái bô đệ nhất chạy mất lại bất tư lệnh mất xịp ra tiếp chiêu[:P].

    Khối công trình thì đệ nhất cũng khôi, đệ nhị cũng khối thế sao nèo.

    Cơ bản là các bợn không biết có cái nhà máy đệ nhị, đến lúc biết ra thì đã bị thực tế vả vỡ mồm rồi.

    À nói đến đây lại nhớ đến Phờ tu không biết ôm mồm lặn đâu ấy nhể[:D]
  2. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Trời đất ơi, năm 1895 ở đó có động dất to, thế ra, 40 năm là đủ :)):)):)):)):)):)):)):))

    khốn nạn, kể cả khi Fukushima đã về hưu, nó không chịu được động đất là cô lập phóng xạ

    Kola có thiết kế xây dựng muộn hơn Fulushima đâu nào, sao cả 4 lò mất điện nó vẫn cười như công nông

    Armenia chịu gia tốc cao hơn cả Fukushima (G4,6), nó vẫn nhăn nhở nó cười.

    ADE là lão tiền bối của Fukushima, mà chẳng cần điện nó cũng chạy đừng nói là mất điện, nó chạy đến 2010 và dừng do START, nếu không, nó chạy đến 2020.

    Fukushima II đấy, nó phải vận đến tình trạng khẩn cấp, nhưng ơn giời chưa chảy lõi.



    lần này cam đoan ngủ thật nha
    [r24)][r24)][r24)]
  3. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Chưa ngủ à =)), lúc nãy ngủ thật rồi, bây giờ chắc là con lợn bị chọc tiết hiện hồn lên đây kêu thêm vài tiếng à.
    Lại cái bài sắp, sắp, sắp :)). Thế nó có để 10 cái tầu ngầm lên như Fuk quân sư không :-". Phải xếp thẳng hàng vào nhé. Nó không nghe thì tát chết kụ nó đi, đồ cho điên liệt não ngu si, nhểy.
  4. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    ôi giời , sao ngu thế, FNPP là thiết kế modul, 10 hay 20 cái cũng chỉ là xếp do mi no thôi.=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))


    Chính xác là chúng chạy lò tầu ngầm 100% đấy.


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

    cũng chỉ vì ngu thôi mà
  5. nuocNgamehien

    nuocNgamehien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    em chỉ thấy ở Fukisima là tai nạn do thiên tai và con người, nhưng các bác Fuk , gà và Sxx xuốt mấy chục trang cố tình đưa nó chở thành lỗi thiết kế rồi xuy rộng ra là lò hệ Mỹ, Pháp, Nhật đều thế cả trong khi thực tế thế giới các lò này chiếm đa số đên nay vẫn vận hành an tòan, chắc có lẽ các bác mong nhiều chận động đất nữa xảy ra để chứng minh lời mình nói còn cứ đều đều như thế này thì các lò ấy cứ lần lượt vè hưu hạ cánh an tòan hết thì các bác buồn lắm nhỉ
  6. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi:

    Nếu mà hiện giờ đang đứng trước mặt nhau, các bác có bay vào đấm đá nhau không ạ

    Em chỉ tò mò, có gì các bác tha thứ...:))
  7. nuocNgamehien

    nuocNgamehien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    dạ em đọc thấy bảo nhà máy số 2 nằm trên vùng đất cao hơn nhà máy số 1 đấy ạ,

    còn bác Fuk cứ l.ồng lộn lên em e rằng ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy ạ, bác leo chèo xuốt ngày lắp chảo kiếm ăn thì phải giữ bình tĩnh chứ xảy tay thì vợ con khổ lăm đấy bác
    về thiết kế lò thì em hiểu rằng có thiết kế bản thân cái lò và thiết kế các lớp bảo vệ, bản thân cái lò chẳng làm sao vì nó chạy 40 năm còn vài tháng nữa về hiu nhưng việc bảo vệ người Nhật chủ quan sai 1 li đi 1 dặm có thế thôi ạ, các bác cứ xuy rộng ra là tòan bộ hệ lò này nguy hiểm này nọ chứ em thấy hàng chăm cái đang chạy có làm sao đâu ạ, vợ bác fuk đá đổ chai xăng vào lò than tổ ong là do vợ bác ngu, bác ko chịu hiểu đấy là lỗi ngu của vợ bác lại đi lên diễn đàn mồm loa mép giải là bếp than tổ ong nguy hiểm lắm thì hàngvạn người khác họ cười cho đấy

    em thêm chút cấc lớp bảo vệ đây tức là các tầng, cac mức bảo vệ như kiểu máy bơm hỏng thì có máy khác, điện mất phải có máy phát v.v... chứ ko các bác hiểu các lớp bảo vệ vật lý thì lại nhảy vào ném đá em là các lớp đó chính là thuộc thiết kế lò
  8. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Úi giời, Oành sắp phải nuốt cả chậu nước ngâm chân thì có cả đồng nhảy ra định cứu bồ.

    hệ hệ, vưỡn phải nuốt thôi:

    Đây nhé, phuku 1 với 2 đều ở bờ biển cả và đều cấp từ 1 lưới điện, thậm chí Fuku 1 còn nhiều đường dây cấp cho hơn:
    [​IMG]

    Đệ nhị này:
    [​IMG]

    Đệ nhất này:

    [​IMG]

    Úi giời tuyền trên đỉnh núi cả, Oành nhể[:D]
  9. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    =))=))=))=))=))
    Chết cười Béo, đệ nhị làm trên bái đất đổ ven biển, đệ nhất làm trên đồi, cái đám lợn này là do ông lớn nhà ta phun ra đấy bạn ạ. Cái thụ động, thiên tai, ngẫu nhiên thì hàng rổ. Đệ nhị không chảy lõi vì nó cao.... có hàng nắm.

    đệ nhị đây, các lò nằm trên bãi đất đổ lấp biển
    [​IMG]

    Đệ nhất, gần là 1-2-3-4, xa xa là 5-6, nhà máy nằm trên đồi ven biển
    [​IMG]








    =====================

    Dĩ nhiên là các liệt não thì không ai thuê đi công tác xa, không có cáp, phải dùng chảo. Khi phải dùng chảo thì các liệt não cũng sẵn sàng thuê thằng có não nó quay chảo 1 phút giá 200k. Khốn khổn cái chảo của tớ, lai lịch là thế này.

    Tớ thì khôn mặt này nhưng ngu mặt khác, thế là khăn gói quả mướp lên núi đi đầy án 3 tháng. Ngày xưa mình trực trạm điện suốt, toàn điện công trường, Cái Lân Tiên Yên Việt Trì Thăng Long.... nhưng lúc ấy bụng chưa phát tướng ra như bi h, vả lại lúc ấy ở nhà cũng chưa có cáp, nên chẳng tị nạnh với thằng nào. Bây giờ thì phải đi kiếm chảo đầu. Có cái ông chú chán K+, ông ấy đại gia, trước K+ có bao nhiêu kênh chú mua bấy nhiêu đầu, cho ra tín hiệu cáp như nhà đài đi các tv, đến lúc chán K+ thì có một bao tải đầu. Mình mới sớt trên mạng hỏi cách lắp chảo, ôi trtời ôi là gặp một đoàn nhà quê thổi thối tai. Minh phát bực quá, chẳng lẽ lắp cái chảo vệ tinh nó kinh hồn thế hay sao, thế mới ra chợ trời khuân về cái chảo tầu khựa 55 phân trông như đổ lởm. Không kể lúc lắp , thì cái thời gian quay chảo, từ lúc bật điện đến lúc ngồi chồm hỗm trên nóc nhà xem TV chỉ có 1 phút. Mình klhông tin lắm, nối cái oai phai hữu tuyến lên nóc nhà, chuyển sang các vệ tinh khác, vừa tra tham số vệ tinh trên nét vừa quay.... bao nhiêu vệ tinh đều thế cả. Hoá ra, lắp chảo có khó gì đâu. Bực mình, cả tháng sau chơi trò ghép nhiều lnb trên 1 chảo 1 cáp, lúc ấy mới đổ lệ, nhưng rồi cũng qua, thật ra là để ghép thì nên chi hìu mua cấi chảo to to chút, cái chảo tầu bé quá.

    Mình mới to mò ra xem các ông thợ nhà quê ấy lắp chảo ra sao mà kêu rầm trời rầm đất. Ôi trời ơi. Đầu tiên là thấy chúng chở chảo, các bạn biết không, chúng đặt chảo ngửa trên yên xe máy rồi ngồi lên phóng đi. Lắp khó là phải, cái pha méo thì đèn chụm thế nào phải không. Rồi đến lúc các ngài giở la bàn ra mới phá ra cười, thứ nhất là la bàn lôm côm không có thước ngắn, các bác đặt la bàn lên tường kẻ vạch. Trời đất ơi là trời, cái tường cái trần nào chẳng có cốt thép, người ta sinh ra cái thước ngắm trên la bàn là để cầm la bàn lấy hướng bằng một vật chuẩn ở xa, không bị lệch do từ trường của cốt thép nóc xe.

    Đại khái khó phát sinh do tính ẩu, do a dua a tòng, do ngu si, chứ lắp cái chảo , kể cả kiểu khó nhất, cũng cực kỳ đơn giản. Đến lúc đó mới đến mùa cá trích dầu, ông chú nhớ đến mình thích nhậu, gọi sang, à ơi. Trời đất, đến lúc đó mới biết, các đại gia trong xóm đều tự lắp chảo và sau này mới thấy, ông nào cũng tự lắp chảo cả. Các ông đại gia còn trả tiền hậu cho thợ, cơm no bia say, chỉ để chúng lắp đế và cầm cờ lê phụ các ông tự quay. Đại gia mang ô tô đi chở chảo, nghía kỹ nguyên đai nguyên kiện mới lấy, chưa thằng thợ nhà quê nào ngồi lên gây cong vênh, và tự tay quay đến khi vinasat lên trên 90 mới an tâm, bão từ vẫn xem thoải.

    Còn nghệ thuật lắp nhiều lnb lên một chảo thì vô giá rồi, nó là trò nghịch của mấy đại gia, nhất là đám dân đi đông âu về thích xem tv Đức Tiệp Ba Nga hung hãn bun bủng gì gì. Các đại gia đi đâu cũng phát oẹ bởi đám phỉnh nịnh, ông nào cũng có cái thú trốn lên nóc nhà tự sướng.




    Bùn kừi. Chắc các bạn biết chất mình, mình không học ở đông âu về, chỉ có vài lần sang đó chơi là chính, cái việc gần với kiến thức nhất là chụp ảnh tên ông bô khắc trên tảng đá sân viện. Ban đầu các liệt não tị nạnh kêu dân đi ngố về thất nghiệp. Phát chán, mới lôi ra những thất nghiệp như nông đức mạnh, trương gia bình, phạm nhật vượng, lê thanh sơn....

    Nhìn các cuộc gãy giụa của các thể loại liệt não trong này trước văn phong của dân đi ngố về hay đang bên ngố đủ thấy sự khác biệt với giáo dục tiêu chuẩn Mỹ =))=))=)) Dân đi Nga Ngố có đặc trưng là thời đi học cắm đầu cắm cổ mài đít quần, trông xấu bẩn lạc hậu ngớ ngẩn, nhưng càng ngày càng thành công. Cứ so, phong trào đi đông âu sau phong trào đi mỹ úc 10-20 năm, lại không phải các thành phần đại gia như nghị, giáo, tướng, tổng, khi đi cũng không mang theo các tấn vàng hay hạm đội tầu buôn nào cả.... mà đi đông âu chủ yếu là đi phu, đi lính, một phần nhỏ là sinh viên tay trắng đi học. Ấy thế mà, cái dân sa mạc thì vẫn cứ thẩm du tự sướng chốn sa mạc, cái dân đông âu vẫn làm đại gia, vẫn làm nguyên thủ, vẫn lên xe xuống ngựa ở các đô thành :)):)):))

    Chẳng qua chỉ là biết lắp chảo thôi. [:D][:D][:D]


    Ngày nay, điều kiện du học dễ dàng, quá dễ để thấy cơ cấu các đơn xin du học tự túc. Úc và Newzealand được chọn nhiều nhất vì lý do nhập cư. Còn nếu đi học để về nước làm ăn, thì các trường Nga Đức vẫn là nhu cầu số một. Dân đi Mỹ Pháp thì rặt như các cô nuôi dậy hổ nghĩa đô, từ lai châu xuống hà nội du học 2 năm để biết xì tin thủ đô, được các anh dậy dỗ chu đáo.
  10. nuocNgamehien

    nuocNgamehien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    tiếng Anh của em lõm bõm ai giúp em dịch với ạ
    The Fukushima No. 2 nuclear power plant was hit by tsunami from 6.6 meters to 14 meters high, which again exceeded TEPCO's predictions.
    The No. 2 plant's main facilities did not suffer serious flood damage, however, as they occupy ground higher than the Fukushima No. 1 plant, according to TEPCO.
    vì mức độ thiệt hại ít hơn nên các bạn Nhật đã kịp tời khôi phục được hệ thống làm mát nên ko bị thảm họa như nhà máy 1, đơn giản thế thôi ạ

    sau khi chuyện xảy ra thì em thấy cả thế giới đều quan tâm và đến tận nơi cả Pháp, mỹ, IAEA... và em ko thấy ai tuyên bố là hàng lọat lò sẽ phải ngưng họat động hay phải sửa chữa gì cả ạ, có nghĩa là hàng chăm lò trên thế giới vẫn chạy bình thường bất chấp 3 bác gà sxx với fuk có ộp ọap cả đời đi chăng nữa
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hóa ra bác fuk em hoặc bố bác làm cho cái viện ở Nghĩa đô rồi ko ăn cánh nên bị đánh bật ra ngòai hoặc vẫn ở Viện nhưng các miếng thơm tho ko đến lượt dành làm anh công chức quèn chờ đến ngày về vườn thế nên bác mới hận cả XH cho bản thân bác chay cho bố bác đúng kô ạ rồi xuốt ngày bác chửi Viện tòan chó lợn liệt não đúng ko ạ, giờ em đã hiểu bác bị xang chấn như thế nào, như vậy thực chất bác cũng chỉ là 1 dạng dá áo túi cơm bị mất miếng ăn hận đời chửi đổng thôi đúng ko bác, hay bác về quê em làm chân canh ao nuôi ba ba cho em chả cho bác dăm triệu tháng đỡ phải đi leo chèo lắp chảo nguy hỉem lắm còn hơn bác ngồi nhà chửi cả chế độ rồi có ngày Ạ 25 đến hỏi thăm bác còn mệt nữa đấy

Chia sẻ trang này