1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như đã dấu yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ta83hd, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Còn dài. Giữa chúng ta là cả một câu chuyện dài. Có thêm một số nhân vật.
    Tự nhiên hôm nay anh nhận đc 1 tin nhắn của 1 người bạn xã giao vô thưởng vô phạt, có lẽ cũng chẳng cần thiết viết về em ấy nhiều như thế. Sao trước lúc đi anh đã hứa là sẽ quên người ta?
  2. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Người bạn của bạn rất giống người bạn của mình. Cũng dan BC, cũng cái cách nc đó, biết thì biết rất nhiều, ko thì ko biết gì. Tính tình lúc như trẻ con, khi lại già quá thể. Có rất nhiều cái nhỏ nhỏ, hay hay.
    Càng đọc càng thấy câu chuyện của bạn này giống của mình thế chứ lị. cơ mà giờ thì kết thúc rồi,còn lại là một tình bạn vui... Haizzz, khó hiểu.
  3. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sau hôm mình đi ăn về, anh cảm nhận rõ hơn về tình cảm của mình. Tất nhiên anh vẫn chưa dám khẳng định đó là tình yêu. Cái thứ tc của anh dành cho em lúc này khác nhiều so với thứ tc giữa anh và T. Anh và T. đã gắn bó hớn 3 năm. Thứ tc giữa bọn anh gần như là ruột thịt, trong t/y còn có thứ t/c gia đình. Bọn anh ở bên nhau như 1 thói quen, như một sự nhất định phải có. Anh hiểu rõ cô ấy như hiểu lòng bàn tay mình.
    Thứ t/c của anh đối với em như một cơn mưa dầm thấm đất. Nhẹ nhàng và dần dà. Nó ngấm chậm đến mức có đôi khi anh ko thể biết được. Anh không nắm bắt được em, cả trong hiện thực lẫn trong suy nghĩ. Biết bao nhiêu lần em nói anh là ma xó, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Em nói 1 phần thì anh hiểu đc 8 phần. Có lẽ về lí trí là như thế. Còn sự thật, tâm tư và tình cảm của em, nó như bồ công anh, đôi khi tưởng là mình với được rồi đấy, thế mà nó cứ theo gió bay bay ...
    Một cô gái yêu hết mình, lúc t/y tan vỡ có lẽ cũng sẽ đau hết mình. Ngày xưa anh ko có cơ hội để biết T có đau lắm hay ko, nhưng anh cảm nhận và có đôi khi chứng kiến nỗi đau ấy trong mắt em.
    Có đôi khi đi cạnh nhau, em thừ người ra đến mức ngẩn ngơ. Dường như chẳng còn ai bên cạnh, dường như chẳng biết đến sự tồn tại của mọi vật. Tư duy và cảm tính của em bay về một miền nào đó xa xôi bất định - một nơi anh không thể với tới, ko thể chạm vào, cũng ko thể xâm nhập nổi.
    Anh biết em nhớ người ta.
    Có đôi lần em khóc. Qua điện thoại cũng có mà trước mặt anh cũng có. Nếu nước mắt là thứ có thể gạn bỏ được niềm đau thì đó là điều nên làm lắm chứ. Anh cũng khuyên khích em làm mà :). Chỉ cần là đồng thời nó cũng giúp em mạnh mẽ hơn.
    T/c giữa chúng ta cứ thế, cứ thế ... Em không dễ dàng quên đi mối tình hơn 2 năm, anh cũng không dễ dàng vứt bỏ thứ cảm xúc vừa kịp nảy nở của mình. Bọn mình đi bên cạnh nhau, vừa gần vừa xa.
    ( Viết đến đây, anh chợt băn khoăn có nên viết về một số nhân vật ko đáng xuất hiện ở đây ko? ... )
  4. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh kể lể và bình luận về mối tình của em và người ta có lẽ anh là người vô duyên. Anh chỉ biết rất ít, hiểu theo cảm tính. Chính vì thế anh ko thể vô cớ bình luận hay phán xét. Nhưng ở đây, sai đúng gì anh cũng sẽ nói ra.
    Qua blog, qua một số người bạn chung giữa chúng ta, anh biết em và họ yêu nhau hơn 2 năm, cũng khá sâu sắc và gắn bó Em thì lúc nào cũng tự hào về con số ấy, anh thì thấy cũng thường thôi. Người ta yêu nhau gần chục năm trời vẫn bỏ nhau như thường ấy mờ Đại loại là 2 người rất yêu nhau nhưng cũng hay nghi ngờ ghen tuông. Bên cạnh em cũng có một vài vệ tinh nên đó là nguyên nhân của mâu thuẫn Đến 1 lúc nào đó thì người ta cũng "đèo bồng" thêm 1 em nào đó ( Để trêu tức em hay là xoắn thật thì anh ko biết). Em phát hiện điều đó ngay sau khi 2 người chia tay được mấy ngày. Em nói em buồn, shock, nhưng cũng chẳng tiếc, em luôn cho rằng nếu vì người thứ 3 mà người ta bỏ rơi mình thì chẳng nên nuối tiếc hay níu kéo làm gì. Bởi sớm muộn thì người ta cũng sẽ bỏ rơi mình thôi. Mà người như thế thì chẳng bao giờ đi cùng mình đến tận cuộc đời đâu mà ( suy nghĩ này của em đúng quá đi chứ)
    Nhưng tình yêu cũng giống như chiến tranh, bắt đầu thì dễ mà kết thúc thì khó. Bản thân anh nghĩ người ta chẳng qua chỉ là 1 cơn say nắng, còn t/y thực sự vẫn dành cho em. Chính vì thế vẫn chẳng thể bỏ em, em lại ko đủ mạnh mẽ và cứng rắn để vứt bỏ Thật ra bằng linh cảm và sự từng trải của 1 thằng đàn ông, anh đã sớm biết được điều này. Một mặt anh an ủi em, một mặt anh luôn cố lôi em ra khỏi tình cảnh rối rắm ấy.
    Người ta ko đủ can đảm để chia tay hẳn với em.
    Em vẫn yêu người ta nhưng trong lòng đã có sự mất mát, hụt hẫng.
    T/c trong anh ngày càng rõ như nắng ban mai.
    Thế nên là đã có những chuyện ko vui vẻ lắm xảy ra ...
  5. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Anh định viết tiếp, nhưng bỗng nhiên nhận ra, càng viết, càng kể lại anh càng thấy nhớ em nhiều hơn.
    Nhớ nụ cười hiền.
    Nhớ mắt hiền.
    Nhớ cái điệu ko tranh luận được thì quay ra giận dỗi hoặc cãi cùn.
    Nhớ em lắm, em ơi
    ...
    Nên, liệu anh có nên tiếp viết ko?
  6. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện xảy ra sau khi anh nghe tin em và người ta back lại với nhau.
    Lúc đó là 1h sáng ( Việc này thì anh nhớ chính xác lắm, vì nó để lại cho anh khá nhiều ấn tượng). Qua blog và một vài thao tác đơn giản, vô tình anh có được cái pass nick YM của cô bé nọ. ( Tạm gọi là cô bé 9x vì anh nghe mọi người gọi thế , cái cô bé người ta đang xoắn ấy). Anh Sign in, thấy nick người ta sáng. Tự nhiên anh muốn check thử tình cảm giữa 2 người họ. Đây là đại loại cuộc đối thoại:
    - Anh: Hi
    - .......: Ngủ muộn thế ku, sao lúc nãy kêu đi ngủ rồi
    - Anh: He he, chưa ngủ được. Hôm nay anh đi đâu chơi ko?
    -........: Có
    - Anh: Đi với vợ à?
    -.......: Uh, đi với vợ
    - Anh: Ghê nhỉ?
    -......: Có gì đâu, tại đứa nào cũng xoen xoét cái mồm chồng chồng vợ vợ
    - Anh:Ơ, thế anh gọi chị ấy bằng vợ là vì em gọi mấy người kia là chồng à?
    -.....: Có phần đúng có phần sai
    - Anh: Thế đi chơi vui ko anh?
    -.......: Đi dạo linh tinh, cũng bình thường
    - Anh: Anh còn yêu chị ấy ko?
    -.......: Anh đã trả lời em 1 lần rồi, em nghĩ sao
    -......: Em cảm thấy ntn? Hãy nói suy nghĩ của em cho anh biết, anh sẽ trả lời em
    - Anh: Sao lại như thế nhỉ?
    -.......: Có điều anh cảm thấy, bây giờ đi cạnh nhau, người ấy vẫn nồng nàn quá, còn anh thì dửng dưng quá
    .....
    Chat đến đó thì anh out. Anh khá bất ngờ. Lúc đó anh nghĩ, ko ngờ người em yêu lại tầm thường như thế
    Riêng những chuyện khác anh ko dám nói, nhưng quả thật đến bây giờ, nghĩ lại đoạn hội thoại này luôn khiến anh bất giác nhếch mép cười
    Anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng anh đã cop cho em đọc lại đoạn chat ấy. Em chỉ độc mỗi icon smile :) rồi out. Anh đoán em sẽ khóc nhiều lắm. Và cũng đã có quyết định cho mình, đúng ko?
    Và ngày hôm sau, em tắt điện thoại, chuyển chỗ ở, ko online.
    Anh cố gắng liên lạc với em nhưng ko thế. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận. Sự thật có thể giết chết 1 con người. Anh chỉ biết cầu mong em sẽ sớm vượt qua và mạnh mẽ lên.
    Qua 1 người bạn, anh cũng biết, người ấy sau khi biết chính anh là người chat với mình hôm nọ, biết em đã đọc được mẩu chat ấy, cũng đã tìm mọi cách để LL với em.
    Nhưng em gần như biến mất trong 1 khoảng thời gian. Bây giờ nghĩ lại, thấy đó có lẽ là cách tốt nhất với em.
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    một người con trai tình cảm.....
  8. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Uh, xem như anh đã thành công khi làm cho t/y 2 người tiếp tục vỡ
    Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó cũng là điều nên làm. Sau này, anh được nghe kể về nhiều chuyện nữa lắm ( Toàn chuyện mà anh nghĩ sẽ làm em đau lòng lắm), nhưng chỉ vì anh nghe kể ( ko biết chính xác) nên anh sẽ ko đề cập hay bình luận Đã biết bao lần anh nhắn những cái tin gợi mở, nhưng reply lại vẫn là những tin nhắn ko đầu ko đuôi. Em ko nói gì nhiều lắm, hầu hết đều biểu thị qua những icon. Ghét thật, và thế là anh suốt ngày tự mày mò đi tìm cho mình những câu trả lời.
    Em và người ta chia tay thêm lần nữa, nhưng khoảng cách giữa 2 đứa mình vẫn bao la vời vợi. Ngay cả những lúc tuyệt vọng nhất em vẫn ko ngã vào anh. Có lẽ chính vì thế khiến anh quí trọng em . Anh thích em vì em kiên định, em vẫn vững tình yêu mặc dù có đôi người nói em... ngu
    ....
    Nhưng bây giờ thì anh hiểu, tất cả mọi thứ em nghĩ, em làm - đều có lí do của nó
  9. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là ko phải cái gì xuất phát từ trái tim cũng đến được với trái tim, bé ạ
  10. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Khi chuyện của 2 người tiếp tục rơi vào bế tắc, ko hiểu sao anh cảm thấy mình ko vui. Đơn giản vì em buồn nên anh cũng ko thể vui được. Phản ứng của em trước mọi chuyện khá hơn, nhưng anh lại thấy có cái gì đó lạnh lẽo, bất cần toát ra trong đáy mắt. Em ko từ chối sự quan tâm của anh. Nhưng em đón nhận nó bằng thái độ dửng dưng kiểu ko mong đợi, ko nồng nhiệt, cũng ko hững hờ. Điều này đôi khi khiến cảm xúc của anh bị bào mòn dữ dội. Có đôi khi anh nghĩ mình ko đủ kiên nhẫn để đợi chờ - mặc dù là cũng ko biết mình đang mong đợi điều gì, ko biết phải chờ đợi đến bao lâu. Anh tự giận mình, vì đã để mình lún quá sâu vào việc này, đến nỗi anh ko tự rút mình ra được.

Chia sẻ trang này