1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện của e ngày càng TỆ.hic!!!! các bác cho e ý kiến nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hungla85, 23/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay quá chú gì ơi. Cứ thế phát huy nhé. Mà viết nhanh nhanh lên, mỗi lần thật dài vào. Chứ cứ đọc thế này là anh sốt hết cả 7 mét ruột, chưa đến cao trào mà đã nhộn nhạo hết cả lòng mề rồi.

  2. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đầu tiên đây các bác ah:
    trước e có làm cùng công việc cáo đang làm.lúc đó cáo đang triển khai sp mới,cáo kể với e và lòng tham của e nổi lên,e ko kim lòng đc trước % đc hưởng,và nói để a thử sp này chỗ thị trường nhà a nhé cáo.Cáo vui vẻ nhân lời.Nhưng ko hề dễ như mình tưởng,sau đó vài tuần cáo bắt e RP.e cũng nhận thấy rằng thị trường chỗ mình chưa có nhu cầu về sp này và sp này có giá khá cao,ko có tính cạnh tranh với sp cùng loại mà có mức giá rẻ hơn nhiều.Mà khổ e cũng đâu có time ah,công chức nhà nc làm 8h/ngay.
    KHỔ THẾ SORRY CÁC BAC,KU BẠN E NO GỌI ĐI CFÊ,E SẼ CÓ VỀ SỚM ĐỂ TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN.BUỔI TỐI VUI VẺ CÁC BÁC NHÉ
  3. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0


    cả ngày mệt mỏi với công việc,thực sự e chẳng bận tâm tới sp kia.e cực ghét ngày nghỉ phải đi làm,phương châm sống của e:"làm để sống,-ko sống để làm" vì điều này mà e và cáo cũng tranh luận khá quyết lit,cáo rất bảo thủ,ngang và hay áp đặt ng khác,vấn đề thì ko ai sai vì mỗi ng có 1 cách sống khác nhau,nhìn nhận khác nhau,nhưng dù sao cũng fải hiểu để mà còn đồng cảm nữa chứ,thế mà cáo... cuối cùng fần thắng thuộc về cáo các bác bít lí do rôi đấy
    E thấy bảo tuổi con trâu tụi e ít ai làm đc to hay cực giàu nhưng cũng ko quá kém ng,họ có 10,mình cũng có 6-7,thôi thì hài lòng với những cái mình có thôi,đời thế mới vui.mình cầm tinh con trâu nhưng nhờ zời lại đúng lúc nghỉ ngơi,đón tết,cứ gọi là thảnh thơi nhai rơm
    E cũng nói ra những suy nghĩ của mình về tính cạnh tranh của sp và nhu cầu thị trường khi đưa trả cáo,có vẻ cáo ko vui,chắc thất vọng lắm đây,làm 1 câu :a cầm 2 tháng rồi đấy,làm thằng e suy nghĩ mãi,mịa ko chịu hiểu và thông cảm j cả.
    E nghĩ rằng đây là biểu hiện "tiền đâu "trong 1 chuỗi các vấn đề tệ hại sau này.
    Thật chẳng thể ngờ nổi các vấn đề phát sinh
    Cũng time này,cáo bắt đầu nhận thêm sp mới,tốn rất nhiêu time cho sp này và bọn e cũng ít gặp nhau hơn,cáo ít On hơn và có gặp thì cũng ko nói đc mấy chỉ loanh quanh vài câu:cáo ăn cơm chưa,hôm nay cv thế nào,sp mới sao rồi,bla..bla linh tinh nữa.
    Rồi 1 hôm nc với nhau cáo kể về nhà cáo,bố cáo có cái ao to lắm thả rất nhiều cá,thế mà tự nhiên nó bơi ngửa hết,cuối tuần cáo phải về xem dư thế nào.E ngợi ý cũng muốn về nhà cáo chơi uống riệu với ông jà cáo,thấy cáo Pr ông ja quá trời ,cáo gật đầu cái rụp,0K ! hẹn cuối tuần này.Thật chết vì bạn các bác ah,thế nào hôm sau mấy thằng rủ nhau về Hải Dương vặt vải,cuối vụ rồi mà,cũng là CN này.E chọn đi cùng tụi nó chứ ko cùng về với cáo,thế là thất hẹn rồi.
    E gọi điện sorry cáo,cáo nói ko sao,tuỳ a rồi làm cái cạch nghe thật lạnh lùng ,chắc giận e lắm.
    Theo e đây là cái TỆ thứ 2
  4. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác cứ lộn hết lòng mề, chẳng biết cái nào đã diễn ra rồi, cái nào là vấn đề bác đang gặp phải.... Đề nghị bác chủ thớt sửa lại, trình bày cho có đầu có đuôi nhé... Đang hóng chuyện của bác đây
  5. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    UẦY!!! e đang có gắng kể câu chuyện theo đúng những j đã xảy ra,quá trình quen biết,rồi quá trình căng thẳng,sắp tới hồi kết rồi các pro ah. có 5 tháng thôi mà,nên cũng ko có nhiều kỉ niệm,các bác tha hồ mà ném đá e.
    Sorry các bác nếu câu chuyện của e nó có fần lủng củng,gây khó khăn cho các pro.Cũng fải thôi e chưa bao giờ bít mặt con 7-8đ VĂN là j cả,cứ loanh quanh 4-5đ.
    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Bác yêu mấy thằng bạn hơn cơ mà, cần j tư vấn nữa. Hẹn tới thăm bố cáo mà còn thất hứa thì botay.com
  7. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    T7 bầu trời thật đẹp.nắng nhẹ và thêm chút gió.Hình như bị ảnh hưởng của bão thì fải.

    Hôm nay chắc cáo lại về quê,hazz!! cũng lâu rồi ko cùng cáo đi uống nc vào những ngày cuối tuần.,cảm giác lúc này khá trống trải,gợn chút buồn.Cũng may cuối tuần mình cũng hay bóng bánh rồi bia bọt nên cũng đỡ nghĩ linh tinh.Đã nói với bọn bạn rồi,đừng có yêu kon nào ác quá.mệt lắm.thế mà mình vẫn dính fốt,thật nói bao giờ cũng dễ hơn làm
    Từ đợt mình thất hứa về quê cùng cáo thăm ông jà,cộng thêm time này cáo cũng rất bận rồi cuối tuần lại hay về quê nữa lên mình và cáo chẳng có mấy time bên nhau và chuyện trò.Rồi sms cũng thưa dần đi,vẫn hát: VÀI LẦN ĐÓN ĐƯA vào buổi tối mỗi khi tan hoc,nhưng thỉnh thoảng vẫn để cáo về 1mình,còn mình đi bù khú với mấy ku bạn.Những lần vào hang cáo là toàn tranh thủ học về sớm rồi vào,cũng chẳng có j nhiều dăm ba câu chuyện.Mà cv của cáo ko đc tốt lắm hay bận quá mà cáo đâm ra cáu với mình mỗi khi mình hỏi cáo có muốn chia sẻ với a về cv ?cáo chơi luôn câu,kể cho a thì làm đc cái j.ĐKM tức vl.Rồi mấy lần nói chuyện mình hỏi cáo về mấy thứ linh tinh,cáo nói a HÓNG vừa thôi. mình đâu fải thằng hóng hớt,chạm tự ái nhau rồi nhé.NGÀY CÀNG QUÁ
    Cứ thế, đợt này mình ko vào cáo chơi nữa cũng vì 1 fần mình chỉ đi đc vào cuối tuần,còn những lúc đi học về đưa cáo về hang,cáo cũng hỏi a có vo hang ?Ô sin !muộn oy,a fải về ko mẹ a mắng chết vào mà nói vài câu lại đc tặng quả HÓNG thì vô làm j.
    Phải nói tình hình TỆ nhanh thật,sms bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay,chát chít thì ko,có khi mình nhắn tin cáo cũng ko thèm reply.Thế nên tuần mình chỉ sms cho cáo vài tin,đâu-giữa &cuối tuần nhưng ko quên nhắn nhủ trong các sms dod những thông điệp kiểu như:cv đã chiếm hết time e rành cho a rồi,cuộc sống đâu fải chỉ có cv,còn những thứ khác nữa chứ...thế mà vẫn ko ăn thua,cáo vẫn hạn chế reply lắm.
    Vừa mấy hôm trước thôi,chiều nhắn cho cáo cái tin mình fai về TB gấp,đang ngồi trong xe đi tối nhé,mục đích gây sự tò mò cho cáo,thế mà vẫn xịt.Tức quá e lại sms fát nữa
    EM: Dạo này CƯNG này kiêu quá nha,ko thèm sms với a,hay có a chàng nào khác rồi.he2,cáo ăn j chưa
    Mấy phút sau thấy có hiệu nghiệm luôn
    CÁO: A tưởng e có a nào khác nên ko sms với a ah?,e thấy nó VÔ NGHĨA....E đi ngủ đây chúc a ngủ ngon.
    THÔI xong!!!!!!! kon dở hơi,mình chỉ trêu thôi mà,ko để ý thấy tư HE2 đó àh
    E :A chỉ muốn trêu e tí thôi mà,mà có a nào đi nữa thì đó là việc của e,a chẳng cần biết,ngủ sớm đi.G9
    Sáng hôm sau tỉnh dậy khi đêm hôm đó uống khá nhiều riệu với mấy ông a họ nhà thằng bạn, e về quê nó chơi thôi ah,ko fải e vì j j đó với cáo mà uống nhé.E uống cũng đc mà tính mình ngại từ chối càng mời càng thích thành ra có hơi LÊ..TÊ..PHÊ ,làm fát sms với cáo
    EM: e ngủ có ngon? vẫn giận a lắm ah.có chuyện j mình lên thẳng thắn nói cho nhau nghe.e cứ ...a chẳng hiểu đc đâu,con gái bọn e thật khó hiểu
    ĐẤY chuyện của e tạm thời đang dừng ở đây,bác nào hiểu biết cắt nghĩa giúp e 3 chấm kia với ,e nghĩ mãi ko hiểu nó có nghĩa j,CHẾT e thích cáo qúa rồi.
    ****** bay vỡ đầu các bác ah
  8. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    85, là biết thiết kế sp giường chiếu đc rồi
    Bác còn vòng vo , quanh quẩn với mấy bài tập làm văn lớp 3!
  9. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của chú không có gì cả, đơn giản lắm, tức là cáo nó đã nhận ra tính cách của chú không hợp với sở thích của nó, và mối quan hệ đang đi vào nhàm chán. Nó muốn cho chú tạch thôi.
    Thông thường khi mới quen, chưa hiểu nhau hết thì con gái có thể dịch nhầm một vài hiện tượng. Nhưng sau một thời gian quen thì hiểu đúng sự vật hiện tượng rồi thì sẽ quyết định được thôi.
    Này nhé, đọc đoạn lần đầu hẹn hò mà chú định không đến vì ngại, chị đã thấy chú thuộc dạng đàn ông cứ lười lười và thiếu quyết đoán thế nào đấy. Rồi tối muộn chú lại đến. Lúc đó em nó dịch nhầm thành "Anh ý rất bận rộn công việc, nhưng hết việc anh ý vẫn cố đến với mình". Sướng. Thế nhưng sau này em ý dần hiểu cậu cũng chả có việc gì bận rộn lắm, nhiều lúc không đi chỉ vì ngại xa. Vỡ mộng.
    Rồi lần trời mưa không đi xem phim chả hạn. Là một anh chàng lém lỉnh hào phóng thì không bao giờ ngồi nhăm nhó vì toi 70 nghìn. Em nó sẽ nghĩ : "Vừa keo vừa nghèo vừa thiếu sáng tạo. Cuộc đời còn đầy tình huống không lường trước, phải biết biến cái không thuận lợi thành thuận lợi chứ. Ngồi bên gái dưới trời mưa mà không tức cảnh sinh tình là sao."
    Còn vụ làm thử sản phẩm mới thất bại chú dịch ra thành em nó có tính "Tiền đâu" là chú hiểu theo kiểu tự bênh mình rồi. Có thể lúc đó cách làm của chú lởm khởm, không trình bày rõ ràng ngay mà om đến 2 tháng mới nói. Em nó mà là người pro trong công việc thì nó có thể hiểu "Oài, phong cách thế này thì đi làm ở cơ quan chắc ổng cũng chuối, chán như mấy thằng lởm ở công ty mình đây".
    Tóm lại, cáo nhận ra chú gà này cũng thường tình như một loạt loại gà rù khác, chả hạ thấp chú đâu, chỉ là nhận định lại đúng tình hình thôi.
  10. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chỗ vàng vàng, em ý muốn nói thế lày lày: VÔ NGHĨA *** anh ạ đấy đấy, thô ra thì em ý nghĩ thế, em ấy chán chú lắm rồi
    Thôi, anh bảo, cố mà lừa, rồi phặp phát, có khi hàn gắn được, anh thề

Chia sẻ trang này