1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa thơ (Tập 2) =)) <(=^0^=)>

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomeotom4, 25/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mưa thơ (Tập 2) =))

    Tranh thủ chiều nay lại có mưa
    Cơm no rửng mỡ không ngủ trưa
    Xờ pam lần nữa cho nó máu
    Mod Min chắc cũng đang muốn đùa

    Box này gần đây tắm máu mưa
    Chém nhau loạn xạ tranh hơn thua
    Em vào phe phẩy quạt cho mát
    Anh em ọp ẹp cũng thấy vừa

    Em lại hy sinh một thằng mèo
    Thế nào rồi cũng bị Mod treo
    Nhưng mà em vẫn còn 1 lũ
    Nói về con cái em không nghèo
  2. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    giống thơ con cóc hơn, hiii
  3. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Thơ này không phải con cóc đâu
    Lại càng không phải là thơ... trâu
    Thơ này là của mèo Tôm đó
    Bé đừng chê nhé, anh sẽ sầu
  4. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngơ ngẩn nhìn mưa trắng xoá trời
    Giọt se se lạnh giọt rơi rơi
    Bâng khuâng một nỗi buồn thăm thẳm
    Mưa ơi... Lại muốn te huyền rồi...
    (Trích trong tập "Tình thơ mèo" của Tom, xuất bản FB )
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Có chú mèo Tom muốn te huyền
    Mưa ngập, nước lũ vỗ mạn thuyền
    Chòng chành lư lắc mèo Tom đứng
    Vừa te vừa huyền...tè ướt lông.
  6. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mưa mấy ngày nay... Mưa suốt thôi
    Chẳng muốn làm việc chỉ muốn chơi
    Top-pic này vẫn chưa bị khoá
    Lại vào xờ-pam cho sướng đời
    Ước gì có một nàng váy ngắn
    Chân dài đến nách (dài miên man )
    Bưng ly nước mát rồi âu yếm:
    "Anh ơi... "Thư giãn" rồi hãy làm"
  7. CuiThom

    CuiThom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    iem thấy e ngại quá anh ơi
    chân dài tới nách? khó à ơi
    hay là để iem "xoa" iem "đấm"
    "thư giãn" kiểu này sướng...anh ơi.
  8. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mưa mấy ngày nay... mưa tạnh rồi
    Ung dung ngồi đó, sếp lườm cho
    Tháng này ghi sổ...mèo lười biếng
    Trốn việc, làm thơ.....bán kiếm vàng ( Gold)
    Chao ôi, ngân lượng tìm không thấy
    Chỉ thấy Mod vào gạch dấu chân
    Thằng này, điên thật ...thơ với thẩn
    Mình phải cho vào danh sách đen:))
    Thế đấy, mèo tôm tôm với tép
    Sau này chừa nhé, chớ hênh hoang
    Chú làm thơ ...hay - hay thật
    Nhưng mà vẫn ít....phải post thêm
  9. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Muốn nặn thơ nhưng không có mưa
    Ngồi nghĩ từ sáng cho đến trưa
    Đành phải lấy ra cảm xúc khác
    Xờ-pam cho sướng topic chùa
    Cảm xúc vu vơ​
    Ta nhớ mãi một thời màu mực tím
    Tím học trò, tím cả những ước mơ
    Để rồi đây bồi hồi ngồi nghĩ lại...
    Tuổi thơ xưa hối hả kéo nhau về?
    Ngày khai giảng sao thân thương đến thế
    Nhìn bạn bè đầy những nét hân hoan
    Chợt xao xuyến bắt gặp một ánh mắt
    Lúm đồng tiền lúng liếng trái tim non?
    Ta vẫn thường ngẩn ngơ trong lớp học
    Nhìn mưa bay sao cứ thấy bồi hồi
    Đã một lần tưng tửng trong giờ toán:
    ?oEm thưa thầy? Vì sao có mưa rơi??
    Thầy trố mắt rồi cũng phải bật cười
    "Thầy cũng không hiểu sao có mưa rơi
    Chắc nắng quá thì sẽ có mưa thôi
    Còn giờ em ra khỏi lớp? Thầy mời? ^^
    Lớp yên lặng bỗng hí lên như ngựa
    Ta chợt bắt gặp một ánh mắt cười
    Trong vô thức ta bồi hồi tự hỏi
    ?oĐồng tiền? kia có phải tặng cho mình?
    Ta đã từng ngẩn ngơ lặng lẽ ngắm
    Áo dài đạp xe trắng cả góc đường
    Khách trần gian cứ mãi thấy vấn vương
    Mây trắng quá? Mây bay xuống thấp quá
    Ta nhớ mãi cơn mưa ngâu mùa hạ
    Cùng bạn bè đạp vội vã trong mưa
    Ở trong đó có hai người rất lạ
    Một bàn tay nắm lấy một bàn tay?
    Nắng xuân vui lấp lánh tình bè bạn
    Mưa hạ buồn se sắt phút chia ly
    Gió thu mơn man hồn người mơ mộng
    Mối tình đầu ấm áp cả mùa đông?
    Rồi một ngày, phượng cháy cả góc trời
    Để rồi từ đây, mỗi đứa mỗi nơi
    Nghẹn ngào nhìn nhau không nói nên lời
    Trong nhung nhớ? nghĩ về ngày hội ngộ?
    (Trích trong tập "Tình thơ mèo" của Tom, xuất bản FB )
    Được meomeotom4 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 06/10/2009
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi mau lại đây mà xem
    Meo meo nhà ta lại sờ-pem
    Nắng lên rồi mà vẫn thơ với thẩn
    Lock đi rồi làm gương cho anh em!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này