1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rollingStar, 26/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Yêu đủ nhiều thì cứ đặt vấn đề yêu cầu anh kia bỏ vợ để quen / bồ / lấy mình.

    Còn nửa mùa thế kia thì chỉ vì 1 trong 2 lý do:

    1/ Thực ra cũng chẳng yêu thương gì anh kia. Giờ anh ta có đề nghị cưới thì cũng còn suy nghĩ chán, cân đong đo đếm mãi mà có khi chưa gật đầu.
    2/ Có yêu, thèm chiếm giữ anh kia riêng cho mình lắm, nhưng sợ dư luận.
  2. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn có chút nào nhớ, thì trong topic của bạn, tôi có nói rằng, tôi luôn quá đề cao những mối tình mãi mãi, những mối tình thật sự sâu đậm... Tất nhiên tôi không nói là tôi đang có nó hay đã có nó, mà chỉ là vì suy nghĩ thế, nên nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tình cảm và lựa chọn. Đúng hơn, tôi thích có mối tình như thế.
    Tôi cám ơn những lời khuyên của bạn. Tôi muốn những điều tốt đẹp cho anh ấy và gia đình anh ấy, thâm chí nếu có dịp, còn nhắc nhở anh ấy nhớ những điều mà anh ấy quên. Bạn có thể tin hay không, nhưng tôi nghĩ cái gì đã có thì sẽ vẫn có. Tôi chưa biết cách nào để có thể giữ những tình cảm đã có, gặp gỡ và chia sẻ, nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người. Còn nếu đến lúc chắc chắn rằng không thể có cách nào khác, tự tôi sẽ lặn luôn.
    Với tôi, đây không phải là một mối. Đây là một người tôi có tình cảm. Anh ấy nói ra những điều anh ấy nghĩ, cũng như tôi nói những điều tôi cảm thấy, vì sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.
    Tôi hiểu những gì bạn nói.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cám ơn anh, em luôn tránh mọi cách mà anh vừa gợi ý. Chuyện bỏ hay không là do em, chứ chẳng phải do anh ấy. Em cũng không kêu gào gì, chỉ đang phân vân chọn cách tốt nhất thôi anh ạ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ra nhưng ý chị Anx nói ở đây được xem là trúng ý của RS sao?=))
    Đã là tình thì với người nào cũng không khác nhau, nhưng quan trọng là ta xử lý cái tình đó như thế nào. Nếu chưa vợ thì ta đã xem xét yêu luôn rồi chẳng hạn; đã có vợ mà ta muốn ảnh hưởng đến gia đình, thì thiếu gì cách; còn đã có vợ, mà ta không muốn ảnh hưởng đến gia đình, ta yêu quý và tôn trọng, thì ta mới phải nghĩ xem như thế nào là tốt nhất, như các anh chị đang được xem ở đây.
    Ở đây RS không có ý định tán tỉnh anh đàn ông nào, nên không cần chị dạy một loạt các hành động ai cũng biết trên kia. Cái gì có thì vốn có, đó là một mối quan hệ lâu dài, không có nhu cầu thúc đẩy.

    Từ đầu đến giờ chị nhìn thấy ở đâu cái từ " em yêu anh ấy, em muốn cưới anh ấy" thế?
    Vấn đề của RS là: có cảm tình với anh ấy, không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy, thỉnh thoảng gặp nhau cafe nói chuyện.
    Nên nói cho cùng thì chị vẫn nói đúng đấy nhỉ.
    Người ta thì yêu đương thắm thiết, bị giằng xé, vừa muốn chiếm chồng người vừa muốn có chồng mình, người ta mới cần tư vấn. Còn mình chỉ cafe nói chuyện, có tình cảm yêu mến không cho phép đi đến đâu, nhưng vẫn sợ có thể ảnh hưởng đến gia đình người khác nên xin tư vấn. Đúng là buốn cười!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đạo đức giả hay thật thì đánh giá hơi khó bạn ạ.
    Cuộc đời do mình tự lựa chọn, bình yên hay sóng gió phải tự chịu thôi.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đây rồi, đây rồi. Đúng giọng lưỡi này này.

    Tôi lo cho hạnh phúc của anh ấy, gia đình của anh ấy, con anh ấy, thậm chí vợ anh ấy, trong khi chúng tôi uống cà phê, ăn trưa, đi du lịch chung, thì tôi luôn luôn nhắc nhở anh ấy hãy quý hạnh phúc gia đình, hãy mua quà cho con, gọi điện thoại về cho vợ. Thậm chí tôi còn đi mua giúp quà cho vợ anh ấy và nhắc anh ấy gửi vợ.

    Chủ yếu là do tình yêu đến từ 2 phía, chứ tôi không thiếu đàn ông/phụ nữ. Tôi là ng có lý trí, tôi muốn bảo vệ hạnh phúc của gia đình kia, chứ bỏ hay không là do tôi.


    Mọi ng nói gì ghê gớm thế, tôi có định phá vỡ hạnh phúc gì đâu, có định giựt chồng đâu, chỉ là tôi có tình cảm nam-nữ và tôi thừa biết anh ấy cũng có tình cảm này với tôi và tôi muốn tìm cách đi cà phê với anh ấy để chia sẻ cái tình cảm này thôi chứ có làm gì đâu mà nói lắm thế.

    He he, tôi thì không chê trách / chỉ trích gì những ng tìm thấy ng mình yêu (đang có gia đình) và thuyết phục được họ bỏ gia đình để cùng mình sống hạnh phúc (có kết hôn hay không có kết hôn), tôi chỉ thấy tởm những kẻ mồm ra rả giọng đạo đức giả nhưng lấy thì không lấy người kia mà bỏ cũng chẳng bỏ, cứ nhâm nhi cái mối tình chui nhủi.
  4. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy hầu hết các mem nữ lên đây chủ yếu để chia sẻ,tâm sự,tìm sự đồng cảm. Chứ vấn véo ko thay đổi được gì vì:
    1. Các cô quá đề cao bản thân.
    2. Nói một đàng,làm một nẻo/nói rất nhiều mà làm ít.
    Với TH của cô thì cõ lẽ cũng thế.
    Cứ cho là cô có cái ý muốn chỉ "đơn giản" là có người Tri kỷ để chia sẻ,nhưng cô đã bao giờ hỏi: cô thích anh kia vì lý do gì? Có phải là anh ta thành đạt,phong độ,tâm lý,ga lăng,lịch thiệp...?
    Và cô đã bao giờ nghĩ Tại Sao anh ta thích cô chưa? Có phải vì cô có tý nhan sắc,vừa mắt...?
    Tự trả lời thì cô sẽ biết có đây có thể là mqh "trong sáng" như cô nói được ko?
    Cái kiểu quan hệ nam-nữ dở dở ương ương như này thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bốc khói. Dù cô có viện lý do gì đi nữa. Bởi vì dù cô ko muốn nhưng Trai muốn. Chẳng có thằng đàn ông thành đạt,có gđ nào mà lại dở hơi đến mức chấp nhận kiểu quan hệ nhăng nhít mà ko hề có mục đích rõ ràng,mục đích thì cũng là cái xác của cô,ko hơn.
    + Nếu cô chấp nhận chiều Trai => Gia đình kia lục đục,tan nát,cô cũng chưa chắc đã sướng thân được.
    + Nếu cô chỉ chấp nhận mqh ở giới hạn theo ý cô muốn => Trai ko thoải mái,nản,vợ anh ta cũng khó chịu (cô thử đặt địa vị cô là vợ anh kia xem,liệu cô có Vui vẻ,thoải mái cho chồng mình qua lại với con mái khác ko,cho dù con mái đó có tỏ ra đứng đắn,đàng hoàng,"trong sáng" đến đâu thì liệu cô có nghi ngờ,lo sợ,khó chịu ko?)
    mà nếu Trai đã ko thấy thích thú gì thì liệu cô có dễ chịu,hp với mqh này ko?
    ==> Nếu Ko ai thấy thoải mái,hp gì với cái kiểu quan hệ này của cô với anh kia thì liệu có nên tiếp tục ko?
    Và cô cũng đừng tự tin,đề cao bản thân: "bỏ hay ko là do cô quyết định" nói thật,cô ko tin cứ để cho anh kia phang vài lần thử xem,anh chắc chắn là cô ko thể tự tin mà nói ra câu này lần nữa đâu,vì cô đã bị Đá mất rồi.
    Lời cuối: nếu cô vẫn chưa Thông,ko thích nghe lời trái tai hoặc cảm thấy là cô đúng thì theo anh nên close topic lại và hãy đi làm những gì mà cô muốn.
  5. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế à, đúng giọng lưỡi này à?=)). Giống ở chỗ nào thế chị Anx.
    Một năm gặp vài ba lần cafe cho vui, thỉnh thoảng nhớ đến thì bảo: Ơ...hình như mai là ngày cưới của anh...sinh nhật vợ anh định gì chưa thế... Ông ý toàn quên, hay có lẽ sáng đến ngày mới nhớ. Mình chả có cái nhu cầu vừa ăn trưa, đi du lịch, vừa nhắc nhở.[:D]. Có cả đống bạn mình cũng hay nhắc bọn nó y như thế, không hiểu có cái con người yêu hay con vợ nào nó ***g lên vì mình ngồi cafe với người yếu/chồng nó hay nhắn tin/gọi điện nhắc nhở không nhỉ?
    Chẳng có tình yêu nào từ 2 phía, chị Anx cố tình ***g ghép tình cảm với tình yêu thì phải. Tình yêu của chị đơn giản ghê cơ.
    Dòng cuối thì đúng rồi. Nói lắm mà đúng thì tốt. Chứ nói mà chẳng hiểu đúng sai, cứ nghĩ ai cũng nghĩ như mình, thì thành ra...càng nói nhiều, càng dại. Cafe cần gì phải tìm cách, chia sẻ cần gì phải tìm cách, chỉ là người không biết thì nói cũng bằng thừa, nên thôi.
    Em cũng không chê trách chị Anx chỉ trích những kiểu người mà chị không thích, những hành động đạo đức giả, những mối tình chui nhủi- theo cách nghĩ của chị. Nhưng cứ cố nhét những cái mình nghĩ vào đầu người khác, bất chấp thực tế, với cái tuổi như của chị, thì cũng hơi đáng chê trách đấy. Còn nếu chị chỉ đang định nói chung, đến những cái đứa nào kiểu thế kia, để nó có tật thì giật mình, thì hình như dạo này, chị diễn đạt hơi kém đi thì phải.
    Chị không cần trích với chứng minh đâu, nói vậy là được rồi ạ.
    Ôi, anh ấy, người có gia đình, là người mình yêu cơ đấy. Mình lại còn đạo đức giả, theo đúng giọng điệu, chẳng sai vào đâu được. Chị thấy vui vì bắt đúng thế, thì cứ cho luôn vậy đi, có sao đâu.:))=D>
    Em cám ơn các anh chị vì đã chứng tỏ thiện chí, dù không hiểu chuyện, cũng chẳng thể giúp em giải quyết thắc mắc này. Em lại đành phải tự mình đi tiếp vậy. Khi nào có gì hay ho, vui vui, thì lại vào hỏi vậy.[r32)]
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn gái này đã giỏi quen biết đc cả ngàn người (như tôi đưa ra số liệu và bạn ấy đồng tình với số liệu đó), lại rất thông thái nữa đây này, phản bác tôi ở tỷ tỷ luận cứ, luận điểm đây này.

    Thông minh thế này thì thích cà phê (k có tình yêu) thì tùy mình suy xét chứ cần gì đến hỏi han ở box Tư vấn TÌNH YÊU. Lần sau đi box khác đi, Tâm sự hoặc Hạnh phúc gia đình (của ng khác) chẳng hạn, chứ lúc đầu thì bảo là có tình cảm nam-nữ, lúc sau lại khăng khăng là mọi ng bịa chuyện chứ làm gì có tình cảm nam-nữ, thì post bài ở box này làm gì. Đừng tự hành động trái ngược với phát ngôn của mình.
  7. tinh_yeu_cua_anh

    tinh_yeu_cua_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    lúc nhắm mắt là lúc tưởng tượng đến bước tiếp theo như:"cởi khóa quần, móc tay xuống dưới..."
  8. Conbocon

    Conbocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chị admin viết hay qua,ngôn từ sắc sảo,gạch đá túi bụi nhưng rất có chất ! "Không có người thứ 3 chỉ có người thứ 4, thứ 5......"
  9. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào lại ttvn, giờ thấy người cũ đi đâu mất hết rồi.:((
    Em lại có thắc mắc cần sự tư vấn của các anh chị ạ. Cứ trả lời, xong là nghĩ là cho vui cũng được ạ.
    Thời gian qua, em vẫn có tình cảm với anh có gia đình, vẫn liên lạc hỏi thăm bình thường, hạn chế cà phê. Nhưng giờ em muốn hỏi chuyện liên quan đến anh khác ạ.
    Anh này hơn em 9 tuổi, quen trên facebook. Em với anh ấy thường xuyên chat và nhắn tin, có biết mặt nhau qua album ảnh, nhưng chưa gặp mặt bao giờ. Sau một thời gian chat, tự nhiên anh ấy bảo: có tình cảm với em. Em nghĩ em với anh ấy nói chuyện với nhau cũng hợp, trông anh ấy cũng không đến nỗi xấu, nhưng nghe anh ấy nói thích em thì em thấy bất ngờ. Sau rồi vẫn tiếp tục nói chuyện cua facebook, chat yahoo và nhắn tin, em càng ngày càng thấy anh ấy hay hay.
    Nhưng mà em thấy chuyện này cứ ảo ảo kiểu gì đó. Em thấy anh ấy hay, nhưng em không tin vào điều anh ấy nói là có tình cảm với em- chắc chỉ chém gió thôi. Em hầu như không gặp bạn trên mạng bao giờ, nên cũng chưa muốn gặp mặt anh này.
    Theo các anh chị, giờ em nên làm thế nào ạ?
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thấy hay hay, và thấy kiểu chat chit hiện tại cứ ảo ảo thì chỉ có cách duy nhất để biết được là hẹn gặp gỡ thôi.

    Gặp ngoài đời thì hay hay không biết ngay.

    Nhưng "vẫn còn chưa muốn gặp anh này" thì lại cứ tiếp tục chat chit ảo giác.

    Phải hiểu mình muốn gì đã em ạ. Em chưa hiểu bản thân lắm đâu.

Chia sẻ trang này