1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rollingStar, 26/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _hunter_

    _hunter_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cười vào mặt chị phát! =)) =)) =))
    Chị là ngây ngô thật hay giả vờ??
    Anh này là bạn của bạn chị phải hem? Chị có tự hỏi vì sao bạn chị lại giới thiệu anh này vs chị k? Chị có từng tự nghĩ xem bạn chị có đáng tin k chưa? Cớ sao lại nghi ngờ 1 ng vì ngta thỉnh thoảng nhìn xa xăm hay từ rủ đi café sáng chuyển sang rủ buổi tối trong khi có thể vô tư tin lời mấy thằng dở hơi rảnh việc lảm nhảm trên mạng nhỉ?
    Quan sát động tĩnh trên fb à? Cười chị phát nữa. =)) Cái này bác Quác2 nói đúng. Nếu gặp những giai như em, cả năm k có cái stt nào thì dự là chị khóc. :)) hơn nữa, fb là ảo, nó cũng ảo như cái forum này vậy, tiếp xúc và tin những gì mình trực tiếp thấy và cảm nhận chị ạ. Nói vậy nhưng thích thì chị cứ làm thôi. =))
    Chị sắp 3 xịch mà em cảm giác như 18. Đọc mà lộn cả ruột gan phèo phổi. Em hứa, nếu là em gái em thì chị ăn tát hơn 1 lần rồi.
    Mấy "bác" vấn véo ở trên, hỏi có mấy "thằng" dám thẳng thắn về tuổi của mình? Hay là đám trẻ trâu học đòi?? Chết cười.
    Thằng em Hunter91 đây, quên xừ pass nick ấy rồi chị ạ. Lẽ ra k định tâm sự vs chị đâu, nhưng chị ngày càng củ chuối làm thằng em ức chế qúa. ^^
  2. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em cứ cười thoải mái đi.[:P]
    Anh này là bạn facebook lâu lắm rồi của bạn chị. Anh ý tự kết bạn với chị, chứ không phải bạn chị giới thiêu. Nên chị chẳng nghi ngờ gì bạn chị hết, bạn chị không liên quan mấy. 2 người đó chỉ quen nhau trên facebook thôi. Nên biết một vài thông tin của nhau từ hồi chị chưa là bạn.
    Chị có nghi ngờ vì cái gì đâu em? Chị cũng có tin lời đứa nào trên mạng đâu. Người ta tư vấn cho mình thì mình cám ơn, còn tin hay nghĩ gì, làm gì thì phải tính chứ.
    Không có stt thì kệ chứ. Có thì xem, không có thì thôi, chị cũng không thấy quan trọng lắm. Chị cũng đắn đo chọn bạn khi nhận được lời mời kết bạn lắm, nên bạn ít khi ảo, trừ.. cái anh này. Thế nên chị có tin mấy đâu.:))
    Cám ơn lời khuyên của em về chuyện cảm nhận nhé. Chị cũng nghĩ vậy đó, và chị cảm nhận đủ vừa vừa rồi.
    Thế cuối cùng là em ức chế hay buồn cười? Em thích cảm thấy thế nào thì chị sẽ tạo theo yêu cầu của em. Chuyện gì thì cũng biến được thành cái mình muốn hết, em ạ.
    Em nghĩ Chị là ngây ngô thật hay giả vờ??
    [r2)]
  3. _hunter_

    _hunter_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chị nghi ngờ hay k em chả cần nói nữa, cứ thử xem lại 2 trang gần đây thì biết. Tiếp xúc vẫn tốt hơn là dự và phán. Chị nhờ!
    Cứ thỉnh thoảng lại thấy chị như bàng hoàng nhận ra điều gì đấy, nhưng nói chuyện vs em thì vẫn "rất phũ và rất dị". Tại sao? Là chị "muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô"? Em ít tuổi, còn xanh và non nên ứ dám phát biểu liều đâu ạ. :))
    Ban đầu em hơi ức chế sau lại thấy buồn cười cho cái sự đời!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị nghi ngờ hay k em chả cần nói nữa, cứ thử xem lại 2 trang gần đây thì biết. Tiếp xúc vẫn tốt hơn là dự và phán. Chị nhờ!
    Cứ thỉnh thoảng lại thấy chị như bàng hoàng nhận ra điều gì đấy, nhưng nói chuyện vs em thì vẫn "rất phũ và rất dị". Tại sao? Là chị "muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô"? Em ít tuổi, còn xanh và non nên ứ dám phát biểu liều đâu ạ. :))
    Ban đầu em hơi ức chế sau lại thấy buồn cười cho cái sự đời!
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chú Hun hử [:D]
    Chú đọc bài viết nhưng lại ko hiểu rõ lời sâu xa trong những trang topic này rùi.
    Em gái này với anh Tẹt đang đùa tếu với nhau và kết nối lại các mảng cho hoàn thiện 1 cuốn truyện tình trinh thám thôi.
    Anh mới đầu cũng ko biết ất giáp ra sao vào chém gió vài câu cho vui, nhưng khi đọc kỹ lại thì anh thấy mình nhầm ấy.
    fb ai nói với chú là ảo, chỉ 1 phần nhỏ nào ảo thôi, còn đa số đó là nơi mọi người đăng những dòng stt thật tự đáy lòng ( Như cuốn nhật ký ) mà ko thể kể cho bạn bè mình nghe.
    Vì chú là giai, chắc sn 91 nên cũng ko nhất thiết có cuốn nhật ký riêng thôi.
    Mà anh thấy chú cũng thật là.
    Ai cũng nhớn hết rùi mà chú cứ xưng hô thằng này thằng nọ là sao hử :-O
    Em gái với anh Tẹt và anh cũng xấp xỉ 3x hoặc hơn 3x rùi đấy.
    Mà anh hỏi thật là chú có từng gặp mặt ai trong box này chưa ? Anh thấy anh Tẹt rùi đấy => Hơn 3x.
  5. Dainhudia

    Dainhudia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chết cười chú Hun. Nick của chị gái chú là tro.llingstar , dịch ra tiếng Việt nghĩa là siêu sao tro.ll anh em =)) . Không phải là muốn hỏi cho biết hay trả vờ ngây ngô trong phim Bao Công mà là rất mực thông minh nhưng trả vờ ngớ ngẩn trong phim Khang Hy vi hành. =))
  6. _hunter_

    _hunter_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hợ. Thế là ***** em à? Em đc cái ngây thơ trong sáng. =)) . Nhớ cái mặt bà Rong ging (định thay chững g bằng chữ k như vẫn làm vs các bác mà ngại qúa. Hé hé)
    Bác Nô: em thì chưa gặp ai trong box, cũng chưa nghĩ là sẽ gặp, nhưng bác chắc chưa biết "bác Tẹt" của bác nói chuyện vs em dư lào. Cười vào cái 3 xệ. Em chả tin. :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Móa! Chữ Tro.ll có cái mịa gì mà ẩn hở các bác?? Diễn đàn này vui tính vãi tè. =))
    Cám ơn bác Dai như đỉa nhá. Cơ mờ em vs chị Roll đây k có họ. Hì
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Móa! Chữ Tro.ll có cái mịa gì mà ẩn hở các bác?? Diễn đàn này vui tính vãi tè. =))
    Cám ơn bác Dai như đỉa nhá. Cơ mờ em vs chị Roll đây k có họ. Hì
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chết cười chú Hun, chất phác vãi! Lại còn đòi tát chị Sao Băng nữa cơ đấy. Công nhận tuổi trẻ nhiệt huyết thật. Anh đã tưởng tượng ra cảnh chị Sao Băng của chú gục đầu vào bàn phím, hai vai rung bần bật vì ko nhịn được cười sau comment tư vấn nhiệt tình của chú Hun rồi đấy! =)) Đời thuở nhà ai gà đi tư vấn cho sói lại còn mắng sói xơi xơi =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    Nói đến chuyện cười rung bờ vai anh lại nhớ lại kỷ niệm trêu gái trên Điện Biên. Hồi đó mới lên Điện Biên ko có trò gì chơi, mấy anh em dưới xuôi buổi tối toàn vào khu nội trú trường Sư Phạm Điện Biên để tán gái. Đợt gần thi học kỳ thì các em ngoan ngoan hay lên giảng đường thắp nến học bài cho yên tĩnh. Một lần bọn anh ko vào khu nội trú mà đi kiểm tra các em học ôn buổi tối ở giảng đường. Anh dừng lại ở cửa sổ một lớp học có một em thắp nến ngồi học bài trong đó. Rồi anh ko vào mà đứng ngoài cửa sổ bắt chuyện. Em gái mặt cứ tỉnh bơ ko trả lời. Anh cứ đứng ngoài cửa sổ tâm sự phải đến 15p. Trình bày hoàn cảnh và ước mơ...vv...anh bốc phét là anh không được đi học nên nhìn các em học thế này anh cảm phục và thèm lắm ...lọ chai.... E gái vẫn kiên quyết ko tiếp chuyện nhưng 2 môi đã mím chặt, hơi xoã mái tóc nghiêng một bên để che giấu cảm xúc, vì thế nhìn lại càng đáng yêu.

    Thế là anh giả vờ chào em gái và hẹn lát nữa quay lại. Anh vừa giả vờ bước đi khoảng 3 bước rồi nhón chân quay lại cửa sổ để bắt quả tang thì y như rằng thấy em gái đã quăng vở sang một bên, đầu gục xuống bàn, hai vai rung lên bần bật. :)) Ai đi qua ko biết có khi lại tưởng là anh bắt nạt gì em ấy và em ấy đang khóc. Nhưng hoá ra là em ấy cố nhịn cười từ nãy giờ, đến lúc tưởng anh đi thật rồi thì như tức nước vỡ bờ, ko nhịn nổi nữa, bao nhiêu nỗi buồn cười xả ra bằng sạch. Anh đứng bên cửa sổ nhìn vào mà cũng cười rung cả rốn luôn =))
  8. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ là chuyện chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó có thể biết cho đủ, nên cứ tham khảo thêm ý kiến mọi người. Chị đồng ý với em mà. Còn thì chị không bàng hoàng nhận ra điều gì đâu, chắc chắn đấy. Chị cũng thấy cái sự đời đáng buồn cười ra phết.:))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh ơi, anh đừng phán lung tung trên trời dưới đất nữa đi ạ. Em làm gì dám đùa với anh Tẹt nào của anh đâu ạ. Anh nói thế làm em suy nghĩ mãi, không biết ất giáp ra làm sao. Anh cứ chém gió linh tinh cũng được, nhưng theo suy nghĩ của anh ấy, đừng đọc kỹ rồi lại thành ra sai cả dặm.[-X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em vừa mới trả lời em hunter xong ạ. Em không nhớ Khang Hy vi hành nên không biết anh nói đến cái gì. Ai rất mựuc thông minh cơ ạ?
    Bạn em nói nick của em nghĩa là...sao lăn.[:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị cũng ngây thơ trong sáng mà. Em cứ nghĩ theo ý em nhé, đừng có nghe lời...cái gì gì như em nói ý nhỉ?[-X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em thấy em hunter rất nhiệt tình và nói có lý anh ạ, em không thấy có gì đáng buồn cười cả.
    Chuyện cười của anh, em cũng không thấy buồn cười chút nào.>:P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngày hôm nay khá bận rộn, cũng chưa có tình tiết gì mới. Em vẫn theo dõi trên facebook, nhưng không thấy anh ấy có động thái gì. Có khi phải chờ vài tháng, đúng không em hunter? Hay là anh haitest có ý kiến gì không ạ?
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh đang kể về một lần buồn cười, với những nhân vật nở nụ cười trong câu chuyện, chứ ko phải là đang kể một câu chuyện cười nên đương nhiên là em ko thể thấy buồn cười rồi. b-( Đổi lại, nếu em là cô bé ôn bài hôm đó thì em mới có may mắn được cười rung vai :))

    Anh có ý kiến là thương phải cho voi cho vọt. Tiếp tay cho tội phạm cũng là phạm tội, thấy người gặp nguy ko cứu cũng là phạm tội, thấy kẻ u mê mà cứ mặc kệ, ko cố gắng giúp họ thức tỉnh thì cũng là phạm tội. Xem ra em nhiều tội quá! Giờ anh phải đi theo dõi một tên tội phạm, có gì tối về anh sẽ nói rõ hơn về điều anh vừa nói này e nhe'!.
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh giờ mới về, ko biết em ngủ chưa? Anh mệt quá, say nữa... có gì tối mai e nhé! g9!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh giờ mới về, ko biết em ngủ chưa? Anh mệt quá, say nữa... có gì tối mai e nhé! g9!

Chia sẻ trang này