1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rollingStar, 26/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _hunter_

    _hunter_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ừ. Tốt nhất là chị đừng đùa dai qúa, k ae mất hết cả lòng tin. Ý e chắc chị hiểu. =D>
    E nói rồi, muốn hiểu thì phải cọ xát là tốt nhất thôi, còn trông chờ ngó vào phê bút mà hiểu 1 con ng thì... E mới hơn 20 mà cò toàn chém huống chi là các cụ 3 xệ. Nói thế nhưng vẫn là tùy chị. :-bd :-bd
  2. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng đùa dai nữa em Sao Băng ạ! Hãy nói cho thằng cu Hun nó biết là em nó rất là ngờ nghệch đi. Nói cho nó biết là nếu cái thằng học sinh cấp 3 vào đây mà đọc thì nó cũng biết thừa là ko cần phải dạy chị Sao Băng cái điều mà ai cũng biết ấy đi. Nói cho nó biết là nó đáng thương thế nào đi!

    Chứ ngờ nghệch như thế mà cũng lên giọng đi tư vấn thì trông nó phản cảm lắm! Ko chửi thì tội, mà chửi thì mang tiếng. Thế nên sự khôn ra của thằng ku Hun là nằm cả ở em đấy Sao Băng ạ! Vén mây mờ cho nó đi, đừng để em nó u mê như thế nữa! Gà hết chỗ nói! Tội lắm!
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Trùi => 3x còn trẻ chán mà chú Hun nói là cụ :((
  4. _hunter_

    _hunter_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    =)) =)) =)) =)) tội nghiệp chú hai qúa.
    Mà hình như chị Bại hơi bị có vấn đề với chú hai. Hay chú hai là ver của chị í? Cười đau cả ruột.

    Bác Nô: thế là đến giai đoạn lửng lơ rồi bác ạ, bác nữa đấy, k nhanh lấy vợ đi lại sớm chuyển sang giai đoạn thèm giai ghét gái, đi xoa bóp free cho đực mà còn bị chửi như chú hai đây thì nhục lắm thay!!! Cơ mà chú hai mặt dày, bác đủ trình để dày đc như thế k? =))
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Vấn đề gì cơ em? Chị nhìn đi nhìn lại, chả thấy có vấn đề gì. Vẻr là gì? Chuyện gì mà cười đau cả ruột thế ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vấn đề gì cơ em? Chị nhìn đi nhìn lại, chả thấy có vấn đề gì. Vẻr là gì? Chuyện gì mà cười đau cả ruột thế ?
  6. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thằng em Hun nó ko biết nó đang nói gì đâu. Nó nói linh tinh đó mà Bại =))

    Để chỗ này cho các anh chị tư vấn em nhé! Link đây Hun ơi, anh làm admin bên này, về với diễn đàn anh sinh hoạt em nhé! http://diendankhoemong.org.com.vn

    [​IMG]
  7. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mấy điều trên anh nói đúng hết ạ. Nhưng em vẫn chưa nhìn thấy em có cái tội gì. Ai có biểu hiện phạm tội như anh nói thì em biết rồi ạ, chứ người nào gặp nguy, người nào u mê, nguwuwowif nào cần thức tỉnh thì em chưa thấy ạ. Anh đi theo dõi tội phạm, có sứt mẻ gì không, được gì mất gì không ạ?[:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh đi đâu về muộn thế ạ? Em chỉ online giờ hành chính thôi ạ, nên buổi tối nếu em có còn thức, anh có hỏi thì em cũng không biết. Anh mệt quá, say nữa mà vẫn cố trả lời em, đáng quý quá.@}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xhij hiểu ý em.
    Chị thấy em nói đúng. Cám ơn em nhiều nhé.[:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh haitest tư vấn cho em, em hunter cũng tư vấn cho em ạ. Em thấy suy nghĩ của em hunter là bình thường, có ngờ nghệch gì đâu ạ? Em cũng không thấy em hunter đáng thương.
    Đây có phải là điều anh bảo sẽ giải thích thêm ở post trước đấy không ạ? Vâng em cám ơn anh đã giải thích cho em hiểu, nhưng em không nghĩ giống anh ạ.
    Có nhiều đứa nó có nhiều điều không biết lắm anh ạ. Em cũng đã nói khó có thể biết cho đủ, nên em cần tư vấn thêm ạ.
    Một lần nữa chị cảm ơn hunter nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đừng cãi nhau trong topic của chị nhé. KCB là người quen của chị đấy.[:P]
  8. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em ko thấy chú Hun đáng thương bởi vì có lẽ em không có lòng trắc ẩn đó thôi. Việc đó ko trách em được bởi lòng trắc ẩn ở mỗi người là khác nhau mà.

    Còn chuyện e ko thấy cu Hun ngờ nghệch thì lần này e đáng trách rồi. Bởi như vậy là em ko những lừa dối mọi người mà còn tự lừa dối chính mình. Vì vậy anh sẽ lôi sự việc ra ánh sáng để giúp em dũng cảm tự thú trước chính mình nhé!

    Bằng chứng nào cho thấy cu Hun là một chú bé ngờ nghệch? Đó chính là việc trong khi tất cả mọi người đều thừa biết em không hề nghe theo lời khuyên chân thành của anh để coi gã đàn ông trên fb kia là một tên tội phạm mà vẫn ngày đêm âm thầm nhớ về hắn như một công dân tốt (thậm chí còn là đáng yêu) thì cu Hun lại nghĩ rằng em đã ngoan ngoãn nghe theo anh. Và vì thế em cu Hun em ấy tức điên lên, đòi cười vào mặt em. Và đỉnh điểm của sự ngớ ngẩn là gần đây em Hun còn có một ước mơ cháy bỏng rằng em là em gái của em ấy để em ấy được tát em một phát ~X. Tất cả đều đã thấy buồn cười vì sự ngờ nghệch đó, và ngay cả chính em chắc chắn cũng đã hơn một lần nở nụ cười tàn nhẫn sau màn hình sau khi đọc được những lời tư vấn nhiệt huyết của chú bé đang thương kia.

    Ấy vậy mà sao? Vậy mà sau khi mọi người đã cố gắng để hết sức cứu giúp Hun thì em lại ko hề mảy may xúc động trước tình huống đau lòng này. Bằng cách này hay cách khác, e vẫn cố tình gửi đến em Hun đáng thương một thông điệp duy nhất rằng "Em bé bỏng của chị. Mọi suy nghĩ của em về câu chuyện này là hoàn toàn đúng. E ko hề đáng thương và ngờ nghệch như mọi người vẫn nghĩ. Cứ tiếp tục đi nhé! Chị sẽ luôn ở bên em! :-* "

    Đó, anh đã chỉ ra cái biểu hiện phạm tội của em rồi đấy. Em thấy người cần được cứu giúp mà em ko cứu là tội thứ nhất. Em đã ko cứu mà còn thúc giục, kích động cho người ta tiếp tục sai lầm là tội thứ 2. Em lừa dối chính bản thân mình là tội thứ 3. Còn những tội khác mà e đã phạm trước đó như tiếp tay và đồng lõa với tội phạm internet nữa....Thử hỏi em tính xem là em đã phạm bao nhiêu tội lỗi rồi?

    Biểu hiện phạm tội của em đã rõ ràng. Anh chỉ chưa tìm ra nguyên nhân, động cơ phạm tội thôi. Thực ra động cơ phạm tội của em là gì vậy? E có thể thành thật khai báo với mọi người ko?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh đi theo dõi tội phạm mà. Tên tội phạm này tối nào cũng lẻn vào quán bia nên chẳng sứt mẻ gì nhưng tối nào anh cũng bị say em ạ! [:P]

    Buổi tối em ko onl được à? Có lẽ tại đường truyền của diễn đàn chán đời quá nên việc thoát hay đăng nhập một cái nick thật là một vấn đề khó khăn phải ko? Thế nên ngoài giờ hành chính thì em sẽ phải ưu tiên một cái nick khác vẫn thường onl trên một thiết bị khác? [:D]
  9. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Chú hai cho phép a cười chú nhá. =)) =)) =))
    Chú thương người nhờ, nhưng thương mình trước đi chú. Chắc chú chả hiểu í a đâu. Vì có... và k có như chú suy nghĩ khác nhau lắm. Đau ruột!! Thôi thì chú cứ sướng theo cách của chú đi, khi nào chân thành muốn hiểu có thể PM cho a. =))
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Uh, anh cho phép, nếu điều đó có thể làm Hun bớt ngờ nghệch hơn [​IMG]

    Với riêng em Hun đáng thương thì anh lại tiết lộ thêm một bí mật này. Anh nói thầm với Hun nhưng mà đừng có tiết lộ với ai nhé, "đó là anh còn thấy em đáng thương hơn nữa bởi Hun lại ngờ nghệch đến nỗi tưởng những gì anh khuyên Sao Băng là thật, trong khi mọi người đều hiểu là ko phải thế. Tại sao Hun lại gà và đáng thương thế nữa, anh cũng ko hiểu nổi ?? A thương Hun nhiều lắm!" =))

Chia sẻ trang này