1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rollingStar, 26/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    e có định cãi nhau đâu, chỉ là chú haitẹt đây nghĩ mình là hê dô, định cứu vớt thế giới. Buồn cười. =))
    Còn chị Bại trc e thấy cũng hay cơ mà bh đi đâu thấy chú hai phun cái gì ra là Lai mạnh, dù nhiều khi thấy chả có í nghĩa gì. Lại buồn cười. =)) =)) Cái này e tâm sự thôi nhá. Còn chị Bại muốn thì cứ phát huy. =)) =)) =))
    Mà thật sự chị hiểu e nói k? Thấy chú hai suy nghĩ dư lày e dự có tí tuổi suy nghĩ nó khác bọn xì tin chúng e. =D>
  2. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    =)) Thấy chưa Bại!?

    Anh hỏi thật Sao Băng lần nữa là em có mảy may thương cảm gì ko? A thấy càng ngày chú Hun càng ngờ nghệch hơn rồi :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Buồn cười quá mẹ ôi! Ko nhịn được, a vừa bị té từ trên ghế xuống đất =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ================

    Hun ạ, Hun có biết khi nào và làm như thế nào để đạt được đến đẳng cấp mà lúc nào cũng có người thấy bài mình là like như vậy ko? Nếu muốn được như vậy thì phải bắt đầu bằng việc trở thành hết ngờ nghệch ngô nghê và đầu óc tối tăm đi cái đã. Anh ko hiểu sự ngờ nghệch này là do năng khiếu của em hay là do hậu quả của những tháng ngày đi theo sư phụ và thần tượng mà nó thành thế, nhưng anh khuyên thật là muốn đạt đến đẳng cấp như anh bây giờ để mà có người như chị Bại like liên tục thì em còn phải cố gắng rất rất nhiều. Và trước hết phải bắt đầu bằng việc thôi ngớ ngẩn ngờ nghệch đi cái đã. Nghĩa là em phải tăng thêm lượng iot vào khẩu phần ăn hàng ngày - anh nghĩ đó là cách đơn giản mà hiệu quả nhất vào thời điểm này.
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    =)) =)) chắc văn a toàn 6 nên "đẳng cấp" như chú k hiểu đc, hoặc là a k diễn đạt đủ để chú hiểu.
    Xin phép cười chú lần cuối. =))
    Mà chú này "té ghế" vs "té giếng" cảm giác có khác nhau k?? A đồ rằng chú tận hưởng cả 2 cảm giác rồi. Phải hem?
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Văn em Hun mà được 6 thì chất quá. Anh đoán điểm Văn em Hun khoảng 3 là quay đầu. Nhưng cái đó ko phải là cái quan trọng trong chuyện này. Tư duy mới là quan trọng nhất Hun ạ! Anh khuyên em chân thành đấy! Trước hết muốn đi tư vấn cho ai đó thì tư duy mình ít nhất là phải đạt mức bình thường đã. Nếu ko thì ko khác gì như các cụ nói "ngu ngốc cộng nhiệt tình thành phá hoại". Ở trường hợp này thì chưa đến mức đó, mới chỉ ở mức "ngờ nghệch cộng nhiệt tình thành trò cười" thôi. Nhưng em đừng tự ái. Nếu ko muốn tốt cho em thì anh ko bao giờ thẳng thắn chỉ ra cho em cái mà ko phải ai cũng nhiệt tình chỉ ra như vậy Hun ạ!

    Bây giờ có thể em sẽ buồn anh, giận anh, thầm trách anh, nhưng sau này nghĩ lại, anh tin rằng em sẽ nghĩ đến anh với niềm cảm phục và biết ơn, mặc dù anh ko hề làm chuyện này vì trông đợi điều đó.
  5. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vâng, giờ thì em đã hiểu.=))

    Đúng là lòng trắc ẩn của mỗi người có khác nhau ạ. Nên anh bày tỏ lòng trắc ẩn của anh bằng cách xui em hunter vào diễn đàn gì đó, còn em, em không hề thấy em hunter có điều gì mà em cần phải động lòng trắc ẩn. Em cần cảm ơn em ấy vì đã tư vấn cho em.
    Đúng là em không coi một người chưa thấy bằng chứng phạm tội là tội phạm, người ta như thế nào, em cảm thấy thế nào thì nghĩ vậy thôi, chưa có âm thầm nhớ nhung đâu anh, và ý của em hunter thì đúng quá rồi: Xem trên FB thì sao mà đánh giá được ai...". Em nghĩ là em ấy không nghĩ em ngoan ngoãn nghe theo anh coi một ai đó là phạm tội đâu ạ.
    Chắc anh quen cười tàn nhẫn, chứ em thì không đâu ạ. KHi em đã nói rằng em cám ơn anh cũng như em hunter, nghĩa là em cám ơn. Mà , em còn cám ơn em hunter nhiều hơn anh nữa cowa, anh hai ạ.

    Ấy là vì thế cho nên em không có suy nghĩ giống như anh. Và cúng là vì thế nên em không thấy em phạm tội. Và cũng là vì thế cho nên em dù rất cám ơn anh đã tư vấn cho em, nhưng không hài lòng vì việc anh lấy suy nghĩ của anh ra để suy diễn suy nghĩ của em. Thực ra động cơ, nguyên nhân phạm tọi của em là vì anh đã tự cho là thế, chứ em không thấy em có tội gì, anh ạ.

    Tội phạm quan trọng thế nào mà phải theo dõi vậy anh? Cũng tội phạm facebook ạ? Anh nên cẩn thận nha.
    Vâng, buổi tối em không online ạ. Đường truyền diễn đàn dạo này có vớ vẩn thật, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc thát với đăng nhập nick của em Em không online tối là bởi vì em không online, vậy thôi anh ạ. Anh có lòng tư vấn lúc nào cũng được, nhưng đừng chờ em online đọc tư vấn lúc ngoài giờ, đặc biết là lúc anh say lắm, mệt lắm anh nhé.
    Em cám ơn anh ạ.[r32)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị có hiểu em nói. Xưa nay mọi người vẫn nói chị trẻ con mà.[:P]
    Chuyện là có một cuộc thi gì đó, người thắng được phần thưởng. Anh haitest thắng em ạ.:))
  6. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thấy bình thường anh hai ạ, không có gì mà cần thương cảm cả. Anh thử bỏ lòng trắc ản của anh vào việc khác xem nào?:-"
    Anh té ghế có đụng đầu không ạ? Biết đâu tự nhiên nhìn em hunter bằng con mắt mới khách quan hơn?
    Em nghĩ dân giao thông không thiếu iot đâu anh. Em ấy nghĩ khác anh cũng không lạ ạ. Em cũng nghĩ khác anh ạ. Em cần nạp thêm bao cân muối iot nữa thi đủ?
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đó, em thấy chưa. Anh lừa mãi mới có thể làm em lần đầu tiên tự thú nghiêm túc thế này. Cái đo đỏ ấy, nó là bằng chứng cho thấy chính xác là em ko nghe theo lời tư vấn của anh ;). Vậy mà khi em Hun đáng thương đỏ mặt tía tai đòi cười em, đòi tát em vì tưởng là em dại dột nghe theo anh thì em cứ dửng dưng như không, e ko thèm giải thích lời nào để em ấy bớt mụ mị đi. Tại sao trong khi mọi người hiểu là em ko nghe theo anh thì em ấy lại ko biết điều đó, dù cũng có 2 con mắt để đọc???

    Lẽ ra việc em phải là sau cái bài em ấy đòi cười và tát em là, giải thích cho em ấy hiểu rằng là "Hun ơi, em thiếu nhạy cảm quá, Hun ơi, em thiếu thông minh quá, và Hun ơi, em nhận biết vấn đề thật ngờ nghệch quá! Em ko biết rồi, chị có nghe theo anh ấy đâu, chị đâu có phải đứa trẻ con mẫu giáo mà đi tin theo lời anh ấy. Tại sao em ngu vậy? Trong khi mọi người đều hiểu điều này mà tại sao em lại ko hiểu vậy?"

    Đó, rõ ràng rồi nhé! e đã hiểu vấn đề chưa? lẽ ra e đã phải làm như vậy để giúp Hun minh mẫn hơn. Thế nhưng bằng sự tàn nhẫn của mình, em mặc kệ cho em ấy ngập sâu vào vũng bùn tăm tối. Vậy mà e vẫn cho rằng mình vô tội??? Thật vậy hả Sao Băng b-(
  8. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tội phạm bí mật em ạ! E phải thông cảm cho anh. Tại lúc say là lúc anh hiểu em nhất, thế nên lúc đó a tư vấn lại chuẩn nhất [:P]

    Không có chuyện không onl là tại vì em không onl đâu Sao Băng ạ! Em chỉ có thể nói điều này với e Hun bé bỏng thôi. Còn anh, anh đâu phải Hunter ;)
  9. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng nghĩ anh đi vào đầu em hunter mà hiểu ạ. Anh không hiểu điều em ấy noí, là do anh già rồi!=))
    Em không tàn nhẫn với em hunter. Nếu cần tàn nhẫn, em thích tàn nhẫn với anh hơn ạ.
    Vâng em vô tội, thật vậy.
    Em chào anh, em về ạ.
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em đang nói về vấn đề gì vậy? Ai đã nói rằng thiếu iot là vì nghĩ khác anh ngoài em nhỉ? thiếu iot là bởi thiếu iot, đơn giản là thế. em ko hiểu vấn đề này sao? Em cứ nghĩ học đại học thì là đã đủ iot thật sao. Cái này thì phải xem lại em rồi :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh ko hài lòng về việc em nghĩ rằng em đi vào đầu anh mà hiểu rằng anh đang đi vào đâu em Hun đâu nhé! =))

    Em Sao Băng ạ! Việc ngớ ngẩn và suy nghĩ của em Hun thì nhiều người ở đây cũng đã hiểu (có dẫn chưng đoàng hoàng, nếu thích anh sẽ cho gọi nhân chứng luôn. ok?), và cả em cũng hiểu. Nhưng a ko hiểu là vì nguyên nhân nào, hay vì em có tư thù sâu xa gì với em Hun mà em lại lấp liếm đi cái sự ngớ ngẩn của em ấy?? Nhưng dù gì thì anh nghĩ rằng em như vậy là ko được đâu. Như vậy là em sai quá rồi! Em đang ngày càng dấn sâu vào tội lỗi đó. Em quay lại đi khi còn chưa muộn Sao Băng ạ!

    Thôi giờ em về nấu cơm cho gia đình đi, rồi tối chịu khó đăng nhập bằng nick này vào nói chuyện với anh nhé! Anh có vài điều cần nói thêm với em trong câu chuyện này
    :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em hiểu là tốt rồi. Vì anh thấy em Hun em ấy hay đem khoe mấy thứ ko nên khoe (ví dụ như khoe mông) ở trên diễn đàn này. Anh thấy như vậy là ko tốt cho diễn đàn lẫn mục đích của e ấy. Thế nên anh mới giới thiệu cho em ấy vào đúng cái chỗ mà em ấy có thể đạt đc cái mục đích của mình tốt nhất. Như vậy là một hành động thôi mà anh đã đạt được 2 mục đích tốt đẹp. Phải ko em? :x

Chia sẻ trang này