1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi đám cưới về..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eikoda208, 30/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    đi đám cưới về..

    là chui vào phòng thu lu và khóc như chưa bao giờ được khóc. Lẽ ra thì cái đám cưới hạnh phúc vỡ òa của mình cũng sẽ đến không lâu nữa. Lẽ ra thì em và anh cũng sẽ cùng với nhau mãi mãi trên con đường dài bất tận đầy rẫy những vui buồn khổ ải mang tên cuộc đời này. Lẽ ra thì mình đã cùng với nhau....
    Nhưng vì anh là anh, còn em lại chính là em, thế nên hai thái cực trái dấu ấy mới chẳng bao giờ được gần nhau.
    ........Bỏ lại tất cả sau lưng, buồn vui dĩ vãng và kĩ niệm mỗi người lại miệt mài bước đi cô đơn trên cái ngõ tối hun hút mịt mù và trống trải đấy.
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    chắc mới đi đám cưới người yêu cũ về hả bạn .. mình đoán thế thui ..vì thấy bạn khóc lóc thê ..mà sao đi lam gi ..biết đi để mà đau lòng thì thôi đừng đi ..chứ trong lòng còn yêu mà phải đi chứng kiến người mình yêu tay trong tay với người khác ..HP trong ngày trọng đại thì đau lắm lắm ban ui ..tội nghiệp
  3. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    à thật ra tớ đi đám cưới bạn thân chứ ko fai người xưa mới hài. Đau cái là từ hạnh phúc của bạn mình, cơn ích kỷ đẩy mình vào trạng thái tủi thân và cô đơn tột độ. Xong rồi tớ cũng đau vì cái kịch bản bạn nói ở trên bạn ạ. Ngồi đám cưới ăn uống nhạc nhẽo linh đình mà cứ bần thần nghĩ đến cái ngày mình đi đám cưới người yêu cũ, gặp lại họ hàng bố mẹ của nguời yêu cũ. Sẽ chào hỏi thế nào, có ai ngậm ngùi cho chuyện tình của mình ko? Có ai tiếc nuối vì lẽ ra đã suýt là người 1 nhà của nhau ko hihihi Rồi cái kịch bản đám cưới tuyệt vời mà mình đã chuẩn bị xong xuôi từ rất lâu rồi sẽ thế nào khi mà anh lại là khác mời ngồi dưới chứ ko fải là chú rể đứng bên em. :( Có lẽ đúng là không nên đến đám cưới của nhau thật bạn nhì :)
  4. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    ... kiểm tra ví, đếm lại tiền, và ta đã thấy là mình bị mất đi 1/5 tháng lương. hu hu ...
  5. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    hic, trung thu này cũng là đám cưới của người cũ đây, nghĩ lại cũng thấy chạnh lòng, người ta thì đã chuẩn bị lấy chồng, còn mình từ khi chia tay, vẫn chưa tìm được 1 bóng dáng ai có thể thay thế hình bóng cũ cả
  6. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    đi đám cuới nguời yêu cũ có khi nguời nhà nguời ta lại càng cảm thấy khó xử bạn ơi
    tốt nhất là đi đâu chơi cho thoải mái để khôngnghĩ ngợi chuyện lung tuing bạn nhé!!

Chia sẻ trang này