1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về bài hát Xuân này con không về

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi guma, 30/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiemma

    tiemma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Tuy có duy nhất 1 từ chiến trường như bác thấy nhưng xem tổng thể toàn bài thì toát nên 1 điều là "thủa nào yên vui" yên vui chưa hẳn cái nghĩa ngày xưa con còn bé ở nhà với bố mẹ mà còn hàm ý cuộc sống lúc xưa hoà bình, nay thì để trở lại được cái thủa ngày xưa ấy thì con và bạn bè phải xa nhà... nên cũng hình dung ra một đất nước đang có chiến tranh loạn lạc.
    Còn bác nào nói là "tâm lý chiến" thì cũng thấy thế này. Nội dung bài hát có phần lên án chiến tranh và động viên cho người lính xa nhà và người thân của họ. Tuy nhiên với giai điệu như vậy chưa chắc đã động viên được mà đem lại tâm lý buồn bã, chán chường cho người hát lẫn người nghe thế hoá ra là tâm lý chiến ngược à.
    Nếu xem kỹ ca từ của bài hát thì tôi thấy không biết là các tác giả người miền nào nhưng những từ miêu tả "nương", "én bay trước ngõ", "mái tranh nghèo ngồi bên bếp hồng", "hoa đào" là những từ tả cảnh miền bắc nhiều hơn là cảnh miền nam. Được biết các tác giả bài này sáng tác vào những năm 196x ở miền nam. Vậy bài hát nhằm vào người lính bên nào. EM nghĩ cho cả hai bên
    Được tiemma sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 02/10/2009
  2. RSX

    RSX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1 : thùy chi là ca sỹ trên mạng , các bài hát của cô đều được share free , ai thích thì nghe, không thích thì thôi . Chẳng ai bán và cũng chẳng ai mua cả, bạn không có quyền nói người ta là rẻ tiền ( có bán đâu mà rẻ )
    Thứ 2: Nói gì thì nói đây là 1 bài hát hay, cảm động . Trước kia thì còn có thể quy kết bài hát là tâm lý chiến, nhưng bây giờ sau 30 năm vẫn có những người thù dai, nhớ lâu,1 bài hát còn không bỏ qua thì nói gì đến hoà hợp dân tộc
  3. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Các bạn miền Bắc có vẻ khoái nhạc "sến" nhỉ? Mình chẳng khoái nhưng thỉnh thoảng ngóng ngóng tí cũng thấy "tâm trạng".
    Đồng chí Duy Khánh hát bài sến "Trăng tàn trên hè phố", "Những ngày xưa thân ái" của đồng chí Phạm Thế Mỹ sáng tác. Đồng chí Phạm Thế Mỹ xuất thân vốn là tuyên huấn của báo Quân đội nhân dân, sau giải phóng sáng tác bài "Nhớ ơn Đảng ơn Bác" được giải nhì âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh.
    Về dòng "sến" có nhiều bài rất có "vấn đề". Chẳng hạn bài "Căn nhà ngoại ô" của Anh Bằng có câu "Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ" thì đố ông nào đoán ra được là màu cờ gì? Nhưng chắc chắn thì nàng là "nữ cứu thương trên chiến trường" của phía "bên kia" nên chàng mới bị "xé nát con tim"
    Được votma sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 02/10/2009
  4. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Đúng là dành cho tất cả những người con đi xa khi những ngày tết về - không chỉ dành cho người lính.
    Nếu phân tích rạch ròi thì hoa đào có bao giờ "vàng trên nương", thậm chí hoa mai ở phía bắc cũng không "vàng trên nương" - hoa "mai vàng trên nương:" thì là hoa của phía Nam.
    Cho nên chẳng có gì là chính xác của cái gì cả. Nó chỉ là một bài hát nói lên tâm trạng thôi
  5. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đến là vãi với lão này...có bài hát thôi mà cũng vác Nam Bắc ra bem nhau....
    Lại còn lôi quả Căn nhà ngoại ô vào nữa chứ, công nhận là liên tưởng siêu khủng.....
    Bác nào phán rằng thay "chiến trường" bằng "công trường" cũng đúng đấy. Dân công trường đi làm, ngày Tết nhìn thiên hạ quây quần sắm Tết, rồi 30 vẫn đi kéo cáp, mùng 1 vẫn hàn khoan cắt thì đúng là não hết cả ruột, sang mùng 2 chọn 1 ông mặt mũi sáng láng đứng trước truyền hình trực tiếp...bla...bla....haizzzzzzzzzzzzzz
    Quan điểm cá nhân: nó chỉ là bài hát thôi mà, có gì mà phải cạnh khoé nhau gớm thế....
  6. Em_xinh_ke_em

    Em_xinh_ke_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Là thế là thế nào ?
  7. fedora9

    fedora9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    2
    Đồng cảm nhận với nhiều bạn ở đây: nó chỉ là một bài hát thôi mà, việc gì phải ***g ghép lung tung vào.
    Lại nhớ "Nhớ mùa thu Hà Nội" của TCS, đồng chí nào đó phân tích cái câu "Nhớ đến một người để nhớ mọi người" thế nào ấy nhỉ. Nghe thật là vãi chưởng.
    PS: Mình là một người yêu nhạc Trịnh và đôi khi cũng không bằng lòng với những phát biểu của KL.
  8. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Là quên nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc mà nhớ về tới gia đình trong khi cần đặt lợi ích , hạnh phúc quốc gia trên lợi ích cá nhân
  9. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Thùy chi hát ko tình cảm bằng Duy Khánh, nghe cứ ngang ngang thế nào ý
    Duy Khánh hát sến thật
  10. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    đồng ý với bác này, suốt ngày ra rả đồng bào xa tổ quốc là máu thịt của đất nước, vậy mà có bài hát thôi cũng sợ, cũng cấm.....sao ko cấm kiều hối đổ về đất nước luôn đi, đồng tiền của bọn tư bẩn đấy, của bọn fản động đấy.....
    ở hải ngoại vẫn thấy hát những bài hát của nhạc sĩ trong nước nhưng trong nước thì cấm thấy có hát bài nào của hải ngoại.....

Chia sẻ trang này