1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về bài hát Xuân này con không về

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi guma, 30/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conscious

    conscious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ông quyda này rất tinh vi, lắm lúc post bài kiểu như bố đời người ta. Bên topic hỏi kích thước TV, ông này dám tuyên bố có thể tính được 2 cạnh góc vuông nếu biết chiều dài cạnh huyền. Đến lúc có người vạch ra cái sai, chắc cũng biết mình sai rồi, chả thấy vào ho he tiếng nào.
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Xuân này mình cũng không về.
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    èo. em năm trước tết xa nhà. nằm 1 mình nghe bài này vào giao thừa và
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    He he, nói chung thì tất nhiên ko tính được rồi vì có vô hạn các kết quả phù hợp nhưng với trường hợp của Ti vi hay màn hình nói chung thì có thể tính được kích thước hai cạnh góc vuông nếu biết cạnh huyền( đường chéo) vì chúng thường được thiết kế với tỉ lệ giữa chiều ngang chia chiều dọc là 4:3 và16:9( đôi khi là 16:10)
  5. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý chiến ở chỗ là đem bắc loa hát cho các chiến sĩ ********* nghe để làm cho họ nhớ nhà.
    ********* ở chỗ là do 1 chế độ ********* sử dụng nó.
    Theo quan điểm của mình thì bài hát này không có những từ ngữ hay quan điểm chính trị ********* hay không ********* gì cả. Nó đơn thuần là nói lên tình cảm tự nhiên của con người, của người lính. Tình cảm ấy có thật ở cả 2 phía. Có điều là phía miền Bắc đè nén nó xuống thôi chứ không phải không có. Họ cũng chỉ là người chứ đâu phải Rôbốt.
    Đây là 1 trong số những bài hát nói về một tâm tư tình cảm thật của con người Việt nam trong một thời chiến tranh của đất nước. Những bài hát này xuất hiện ở cả hai phe Bắc và Nam. Nhưng ở miền bắc thì rất ít và đều bị cấm, chỉ có những bài hát phù hợp về chính trị, khích lệ tinh thần chiến đấu mới được phép lưu hành. Còn lại đều bị coi là uỷ mị, sướt mướt.
    Còn ở miền nam thì những bài hát như vậy mặc dù làm tinh thần binh lính chán nản, chỉ muốn bỏ về nhà, nhưng không hiểu sao không bị cấm? Có lẽ đó cũng là 1 trong những lý do (chỉ là 1 trong nhiều lý do) miền Nam đánh nhau thua miền Bắc.
  6. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Cũng tùy. Bài nào của tác giả hải ngoại hoặc chế độ cũ mà dính chữ lính, chiến trường, chiến tranh, máu... là khó có cơ hội được hát. Còn mấy bài tình yêu tình báo thì rộng cửa lắm. Đây, đang bật "Lâu đài tình ái" Cẩm Ly - Quốc Đại hát đây này.
    Ở hải ngoại cũng vậy, hát mấy bài hát tình yêu tình báo trong nước thôi. Chứ mấy bài dính đến ca ngợi Đảng, ca ngợi bác Hồ, ca ngợi kháng chiến, kêu gọi thanh niên thì ai dám hát nào?
  7. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Bác nói chuẩn này> voted
  8. fedora9

    fedora9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    2
    Nghe đồn rằng, sau khi nghe Duy Khánh hát "Giã từ vũ khí" một số binh lính đã bỏ về. Không biết là thật hay chỉ là tin đồn.
    PS: Mà bài này tên đầy đủ là "Một mai giã từ vũ khí" hả các bác?
  9. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuẩn quá. Ở trong nước hát ca ngợi đảng bác thì được chứ ra ngoài ấy mà hát thì ....
  10. ajisai82

    ajisai82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác nhắc đến nhạc sỹ Phạm thế mỹ...bài bông hồng cài áo của nhạc sỹ này đúng là tuyệt phẩm về mẹ...nghe Duy khánh nghe mãi không chán bài này....

Chia sẻ trang này