1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi lại đại học

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tieutuvt, 05/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieutuvt

    tieutuvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thi lại đại học

    Mình năm nay vừa thi đại học nhưng kết quả không tốt nên phải đi học nv2 không đúng với sở thích của mình.Thế nên mình định ôn thi lại đại học nhưng thấy nhiều anh chị bảo học lại rất khó khăn và vất vả. Các bạn có thể tư vấn hoặc truyền đạt những kinh nghiệm về chuyện thi lại đại học cho mình. Bạn nào có ý định thi lại thì liên lạc học cùng nhau nhé!
  2. behindblueye

    behindblueye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    He, cứ thi thử xem thế nào.
    Khó hay không phụ thuộc vào bản thân mình mà.
    chúc thi tốt
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn có ý chí thi lại thì rất tốt.....
    nhưng nếu bạn định thi lại trường khác nhưng vẫn ngành đấy...thì theo kinh nghiệm bản thân.. tớ thấy mọi trường đh ở việt nam đều giống nhau ấy mà..chỉ đc cái hào nhoáng bên ngoài
  4. RSX

    RSX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã đi học NV2 và bây giờ ra trường rồi, nhưng mình khác bạn là mình vẫn nộp NV2 vào ngành mình thích, quan trọng nhất vẫn là học ngành mình thích học chứ không phải là học trường nào , nhưng biết đâu sau này bạn có thể tìm thấy niềm vui ở ngành mới chọn
    còn về việc vừa học vừa ôn thi lại thì nói thật rất là khó, không phải là vì vất vả, năm thứ nhất cũng chẳng phải học gì nhiều , khó là bởi vì tân sinh viên đứa nào cũng ham chơi , thứ 2 đi học rồi nên cũng ngại học lại, lúc lười học thì toàn lấy lí do là học trường này cũng được
    Nói chung nếu bạn vẫn thích năm sau thi lại thì tốt nhất, đăng ký ngay 1 lớp ở lò luyện thi buổi tối, tự học là điều gần như không thể ( với con trai )
  5. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Cứ thi lại đi em, nhưng sẽ rất vất vả. Nhưng anh cũng có 3 người bạn học năm đầu thì lại tiếp và đều đỗ những ngành mà họ thích.
    Bây giờ họ đều kiếm đc CV tốt, vì chỉ có học những gì mình thích thì mới phát huy hết khả năng và tập chung đc.
    Chúc em may mắn
  6. tieutuvt

    tieutuvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    có anh chị nào từng ôn thi lại chưa ak. có thể chia sẻ cho em ít kinh nghiệm thi lại cũng như lò luyện thi ở HN được k ak.
  7. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình bằng tuổi bạn, mình thấy giữ lại lòng nhiệt tình với việc học sau khi ôn thi đại học là rất khó...
    Nếu bạn đã quyết tâm muốn thay đổi thì nghỉ ngay ở trường này đi, đi chơi đến tầm tháng 11 rồi bắt đầu học, không lao vào học ngay được đâu.
    Có bác nào nói "tự học là không thể" theo mình không đúng, cái chính vẫn phụ thuộc vào bạn thôi :"> Chúc may mắn .
  8. duong_hvnn

    duong_hvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là hiện tại đồng chí đang học trường nào, nếu mà là trường không đến nỗi nào thì nên cân nhắc. Nếu mà mà í chí cực cao thì hãy thi lại, không thì mình khuyên là đừng nên.
    Nếu đã quyết tâm thi lại thì cố gắng bảo lưu kết quả ở trường đang học rồi nghỉ hẳn ở nhà mà tu luyện, đừng nên học theo kiểu vừa học ở trường rồi tối về vừa ôn luyện bởi vì đầu óc và thời gian có hạn thôi. Thật khó để mà hoàn thành tốt cả 2. Với lại động lực để thi lại khi mà đã có chỗ yên thân rồi sẽ rất khác so với khi đang học lớp 12.
    Việc bảo lưu sẽ giúp cho mình được toàn tâm toàn í vào việc ôn thi, với lại nếu như có thi lại không đỗ thì cũng không làm ảnh hưởng đến kết quả ở tại trường mình đang học.
    Hình như điều kiện để được bảo lưu ở các truờng có hơi khác nhau thì phải, mình chưa tham khảo quan nên cũng không biết chính xác. Nhưng mà để ăn chắc thì cậu nên kiếm 1 cái giấy của bệnh viện về vấn đề điều trị bệnh nặng trong thời gian dài cho ăn chắc khi lên làm việc tại phòng đào tạo.
    Chúc cậu thành công/
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    mình đã từng thi lại đại học nè, năm đầu vì sợ trượt nên thì vào trường tầm tầm thui..ko dám thi vào trường điểm cao..nhưng ai dè điểm nó lại cao thừa sức đỗ vào trường top..ôm hận..sang năm thi lại cái trường top kia nhưng.. thiếu 1 điểm=> trượt oạch 1 cái nhưng chả buồn..vẫn vui
    mình thì ko học lò ở đâu cả...toàn lấy sách vở cũ ra tự học thôi.....mỗi buổi tối thì giành ra 1 tiếng để làm bài tập thôi đến tầm tháng 5,6 mới học tăng tốc..tự học,tự nghiên cứu..tự giải đáp cũng thấy vỡ vạc ra rất nhiều
  10. hoalang37

    hoalang37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tớ không thi lại nhưng cũng có tý kinh nghiệm, tớ đõ luôn rồi học lý thì ra chỗ bể bơi bách khoa mà mua sách , cái quyển bìa vàng vàng mà có cả chương quang hình ý quyển đấy nó có giải luôn , đọc 5 phút mà không hiểu cứ mang giải ra mà đọc. bao giờ đọc giải hết cả 1 chương thì mua thêm 1 quyển của bọn ABC về mà luyện. đến gần tháng 5 -6 thì ra chùa bộc học lớp cấp tốc của ông cẩn nếu năm ngoài mà đc khoảng 7-8 điểm rồi thì cứ chơi đi đến cuối đi học cấp tốc đc rồi , nó đề cấp tốc thôi nhưng chủ yếu nói vào những chỗ quan trọng và mình hay nhầm tớ ngồi nhà giải đề thi toàn 40 phút 1 đề trên 8 điểm mà đi lớp đấy thấy nhiều chỗ vỡ ra nhiều lắm
    học toán thì học thầy trung trinh ở trường Y, học theo từng chương 1 nếu có thằng nào học rồi thì mượn vở nó về lôi ra đọc cũng ổn, thỉnh thoảng đến lớp nghe thầy nói cho có thêm cảm hứng thôi
    tớ thi khối v nên không học hoá mấy thằng bạn tớ khen thầy công cường ở chùa bộc nhiều lắm dưng mà chúng nó tạch hết òy

Chia sẻ trang này