1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác: Cảm giác thế nào thì là hết yêu? Vì sao lại hết yêu? Và nếu thật đã hết yêu thì các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi divedauhoiem, 07/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cứ nghĩ ko bgiờ m` quay lưng với ng ta, thế mà bgiờ...đành phải quay lưng...Có lẽ là vì nhiều nguyên nhân dồn lại mà thành...
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Sau 1 buổi sáng mà đã hết chứng tỏ là chưa hết, muốn hết chỉ có yêu người khác mới nhanh hết đc, chứ còn cứ đơn côi thì khó hết lắm!
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đen tối j anh Biết thế để sau này có gặp ng` mình yêu thì biết đường mà hết lòng hết mề rồi quý giá trân trọng í chứ Chính vì chả ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện j nên hãy sống thật lòng và hết lòng cho hôm nay đi thôi
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời nay bị chi phối bởi nhiều yếu tố , tình cảm , gia đình , công việc , quan điểm , lý tưởng , cách sống . Cũng vì thế nó cũng sẽ bị bào mòn bởi những điều tưởng đơn giản nhỏ nhặt trong cuộc sống . Nếu 1 ngày nghĩ đến người đó mà lòng không thấy hạnh phúc yên bình , thậm chí có sự hồ nghi hoang mang thì nên xem xét lại . Nếu đã hết yêu thì dừng lại càng sớm càng tốt cho cả 2 , vì nếu bên nhau khi không còn tình yêu người ta sẽ nhầm tưởng giữa hạnh phúc đôi lứa với thói quen sở hữu .
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé tưởng yêu là tất cả, lớn lên rồi mới biết còn có cả chia tay.
    Tình yêu ko đơn thuần chỉ là tình cảm, mà nó là một dạng quan hệ xã hội. Mà đã là quan hệ xã hội thì tất nhiên sẽ bị chi phối bởi các quy luật và hiện tượng. Nào là gia đình, bạn bè, cơm áo gạo tiền,...etc và đặc biệt là cái quy luật bất biến: "Nothing last forever"
    Người ta có thể yêu nhau ngay trong một khoảng khắc, nhưng cũng có thể vì một khoảnh khắc mà tình cảm nó tụt xuống tận âm vô cùng.
    Nhớ một lần xem bộ phim Friends, nhân vật Pheobe yêu một anh chàng cảnh sát. Họ yêu nhau at the first sight và qua bao thăng trầm đã quyết định về sống cùng nhau. Và rồi buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy, Pheobe nhìn thấy một chú chim rất đáng yêu đang nhảy nhót trên cành cây trước cửa sổ. Vốn là một người ăn chay, hẳn nhiên rất yêu thương động vật rồi. Thế là cô lay anh chàng đang ngái ngủ bên cạnh và nói:
    -"Honey, I love you"
    Chú cảnh sát tỉnh ngủ, rút khẩu súng dưới gối và bắn chú chim tội nghiệp cái Bòm, sau đó quay lại cười hề hề với người mình yêu....
    Sau thì ai cũng biết nhé, sonthing comes to an end
    Phải chăng đấy là "Bỗng nhiên một buổi sáng thức dậy, thấy lòng hết yêu là hết yêu"
    Được girlgangster sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 09/10/2009
  6. giaudiem

    giaudiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Iem thick câu này
  7. giaudiem

    giaudiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Iem thick câu này
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    cũng đang lâm vào tình trạng hết yêu nhưng ngại nói lời chia tay đây ,ngại phải bắt đầu một mối quan hệ mới ,gặp em đã trở thành một thói quen ,thôi thì cứ dặn lòng hết tình còn nghĩa ,dù sao cũng quen nhau 2 năm
  9. mochino3

    mochino3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    chán dần dần rồi hết yêu chứ ko thể là chuyện của 1 ngày đâu cưng
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    em thấy bạn em kể chuyện là có nhiều lần nó với người yêu nó cũng chẳng có cảm giác gì hết. nhưng sau đấy lại thấy vẫn yêu nhau. chắc cái đồ thị tình yêu nó là hình sin.
    em cũng đã từng có những hôm sáng dậy thử nghĩ tới người yêu ( đã là ex) thấy chẳng yêu tẹo nào. như nghĩ về người xa lạ. rồi buổi trưa lại thấy yêu trở lại. chả hiểu luôn.
    à. cmt không mang tính chất tư vấn, chỉ là đồng cảm thôi ạ + spam chat chit

Chia sẻ trang này