1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em viết khi nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi obakesama, 07/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em viết khi nhớ

    Em vẫn thường thấy cô đơn những lúc này, em lại nhớ anh, nghe những bài hát này, đã từng nghe khi bên anh, anh ko biết em đang cố cười để trong lòng đừng khóc. Ngày hôm nay, cũng đã 2 năm từ cái hôm đó, em lại nghe nó và em biết lòng mình lại nặng xuống.
    Ngày đó, em đã cố cười, cố vui, cố gắng lắm anh biết không. Anh trông xe cũng hỏi em sao trông em vui thế, em chỉ cười và em biết câu trả lời là, vì anh sắp xa em mãi mãi, mãi mãi?
    Em chưa từng khóc, chưa từng khóc thực sự, từ ngày đó anh à. Dù có thế nào, em vẫn không khóc. Nhiều lúc em nhớ anh, chỉ bất chợt thôi, vài giây trên đường đi tấp nập, vài giây em chạm phải những kỷ niệm, đúng hơn là chạm phải cảm giác ngày mình yêu nhau.
    Em đã thử yêu, đã yêu vì cô đơn. Nhiều người chọn cách đó và hạnh phúc cũng đến với họ. Tình yêu cuối cùng lại sưởi ấm trái tim họ. Nhưng với em thì ? cho đến bây giờ vẫn chưa. Em biết em đã rất ngốc, vì em tuột mất một người rất tốt. Vì sao trái tim em không nghe lời em, sao ko yêu người đó, và cảm nhận tình yêu. Vì em là thế, em ko muốn yêu vì em đang cô đơn. Lý do đáng buồn, nhưng nó đúng là như thế lúc đó.
    Em đã quên cảm giác anh ôm em, quên hơi ấm đôi tay anh, em đã quên, quên hết rồi. Nhưng em đôi lúc vẫn ước mong có một phép màu, cho anh về bên em. Một phép màu cho anh gặp em, chỉ anh gặp em thôi. Vì em ko muốn đau khổ khi nhìn anh. Em sẽ ko giữ được bình tĩnh, em sẽ ko biết làm gì, ko biết làm gì khi biết anh đang ở gần em. Nhưng em muốn anh nhìn thấy em, thấy em vẫn là em dù anh ra đi, em vẫn cố gắng sống từng ngày, vì anh đã từng nói, còn yêu là còn sống. Và em còn sống, anh à.
    Bộ nhớ của em một thời bị đóng băng, vì anh đã làm nó quá đầy, em ko thể thêm được gì vào đó nữa. Đôi lúc em nghĩ, anh ra đi thật tốt, để em tẩy rửa lại bộ nhớ, để em biết em phải lấp đầy chúng bằng nhiều điều phong phú nữa, ko chỉ riêng anh. Để em cho bộ nhớ về anh được nghỉ ngơi, nó đã từng làm em mệt mỏi, làm em bắt anh mệt mỏi cùng, làm chúng ta mệt mỏi.
    Đôi lúc em đổ lỗi cho mình, đôi lúc em đổ lỗi cho anh, đôi lúc em hiểu ra lỗi ko phải riêng ai, dù có quay lại thì đó vẫn là chúng ta, chúng ta sẽ vẫn làm như thế.
    Đôi lúc em ước giá như điều này ko xảy ra, điều kia ko xảy ra, nhưng nó đã xảy ra, em ko thể làm gì được. Điều bây giờ em có thể làm được là tiếp tục mỉm cười và cảm ơn cuộc đời. Hôm nay, em học được một điều, đó là Đừng sống theo điều bạn mong ước, hãy sống theo điều bạn có thể. Điều em có thể làm bây giờ là học tập tốt, lao động tốt, giữ gìn sức khỏe bản thân thật tốt. Hì, em đã lớn lên rất nhiều từ sau khi anh ra đi.
    Đôi lúc em thấy nhớ em ngày xưa, thấy yêu cô bé ngây thơ và vô tư đó, có lúc em lại thấy ngày hôm nay của em cũng ko tệ và em vẫn còn nhiều điều, em ko được đánh mất nó chỉ vì anh đã xa em.
    Nhưng yêu một người thật khó anh à, tại sao em mãi ko biết yêu. Em sợ bị từ chối, em sợ thất bại, cho dù người đó có yêu em bao nhiêu, cho dù em ko thực sự yêu người đó, cho dù người đó là người tốt, cho dù người đó có thể cho em cảm giác được chiều chuộng, cho dù người đó có thể buôn điện thoại hàng giờ với em, cho dù người đó chân tình thực sự với em, cho dù tất cả những điều đó, thì em vẫn luôn tìm ra được điều gì đó khiến em ko bước đến. Em kén chọn ư? Không phải anh ạ, em chỉ muốn tìm một người mà trái tim người đó và em cùng nhịp đập. Một người em có thể vô tư là em khi ở bên, một người em có thể tin tưởng, một người khiến em muốn nói thật nhiều, một người đủ để em dựa vào, một người làm em muốn gặp mỗi ngày và cuối cùng người đó có thể yêu em từ con tim, và hãy thể hiện tình yêu đó cho em biết, chỉ mình em thôi. Em muốn yêu một người như thế đó. Nó cũng giống cách anh đã từng yêu em nhỉ. Nhưng nó khác một điều, người đó yêu em từ con tim. Một tình yêu thực sự, một tình yêu ko nghi ngờ, một tình yêu chỉ mình em, một tình yêu vì em, và một tình yêu không trói buộc, vì người đó sẽ yêu em từ con tim, sẽ luôn ủng hộ em, tin tưởng em, dặn dò em, thương yêu em. Thật là khó, thật là ảo tưởng khi muốn một người yêu mình hơn tất cả như thế, anh nhỉ. Em vẫn thật trẻ con và cổ tích.
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hy vong lần sau bạn cũng viết khi nhớ..nhưng ko phải nhớ người cũ...mà nhớ 1 người mới, 1 tình yêu đang đến
  3. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...
  4. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em ôm em ngủ mơ anh
    Em nhớ anh nhiều lắm
    Như chiếc lá trong mưa...
    Em bé bỏng..
  5. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đã sau nửa năm kể từ 1 cuộc điện thoại ko lời, hôm qua lại một lần nữa, 1 cuộc điện thoại, em nhấc máy và chỉ giọng của em. Không biết có phải anh không. Nhưng cảm giác của em bắt em nghĩ rằng không ai khác, đó là anh.
    Cảm giác của em là gì? Em không biết, chỉ biết tim em lại đập rất nhanh, không vui, không buồn, không khắc khoải, không tiếc nuối, chỉ đơn giản em hồi hộp, chờ đợi phản ứng của đầu dây bên kia, chỉ cần 1 lời thôi, em sẽ biết là anh hay ko, chỉ một lời thôi. Nhưng anh biết em sẽ nhận ra anh chăng? Và thời gian trôi, em nói em sẽ ko dập máy cho đến khi bên kia nói, hoặc là hãy dập máy trước đi. Em nói thế đó. Rồi chỉ có tiếng xe, tiếng đường phố. Tim em vẫn đập, em cảm giác được nó đang đập, đang đập rất mạnh, rất nhanh. Em chờ đợi, và... đầu bên kia cũng tắt máy. Có vẻ chưa đến 2 phút, nhưng em cảm giác rất lâu, rất lâu...
    Nếu là anh? nếu không phải là anh? thì sao nào?
    Vừa mong đó là anh, vì như thế nghĩa là em còn quan trọng với anh, nghĩa là anh cũng tiếc nuối cuộc tình này như em...đã từng,,, nghĩa là ta còn chút gì để nhớ, cuộc sống thật vô cùng anh nhỉ? Không biết trước cả cảm giác của bản thân, ko biết trước cả tình cảm, cảm xúc của chính mình... Tâm trạng của em là gì khi anh dập máy rùi, là ngồi lặng đi, là lại tự hỏi "có phải là anh?". Được một lúc em đứng dậy tiếp tục việc em đang làm. Em đã vừng vàng hơn, đã kiên cường hơn, đã mạnh mẽ hơn. Em đã có thể kéo em ra khỏi những gì liên quan đến anh. Em mừng vì điều đó. Nhưng em vẫn không bao giờ biết "em đã hết yêu anh chưa?" Em không biết...
    Em cũng mong đó không là anh, vì như thế sẽ tốt hơn cho anh, cho em, vì như thế nghĩa là em sẽ không còn đau, không còn trông chờ, mong ngóng, không còn bất an, không còn những cảm giác khó chịu không thể chịu nổi nữa. Dù thế nào, anh vẫn có sức ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của em. Vì thế em mong không phải là anh. anh ạ.
    Lần trước, em đã nghĩ, có lẽ đây chỉ là một topic 1 bài riêng em, không ngờ em lại viết tiếp lần nữa.
    Chúc mọi người một ngày bình yên và an lành!

  6. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    giống tâm trạng bạn này quá, hình như mỗi ng sinh ra chỉ có thể thật sự yêu 1 ai đó thì phải. Lạ thật, tại sao gặp thật nhiều người, quen thật nhiều người. Mọi việc đều tiến triển tốt đẹp nhưng để thành tình yêu sao khó thế bạn nhỉ? Đầu tiên mình cũng nghĩ rằng ko dám yêu, ko dám tin vào tình cảm của nhg người khác dành cho mình. Nhung giờ mới biết mình cứ ôm lấy 1 hình ảnh đã ko còn bên mình nữa, mình cứ chui vào cái vỏ ốc và ôm lấy những kỉ niệm đó mãi. Bạn bè cũng từng bảo nếu cứ như vậy sẽ chẳng ai dám yêu mình cả. Biết vậy đấy nhưng mình lại chẳng thế làm đc, chẳng thể quên để yêu ng khác đc
  7. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em lại viết, sao trời lạnh mà em lại cứ đọc những điều na ná chuyện tình mình hả anh? Đọc chuyện người mà em ngẫm được chuyện mình. Trên tâm sự dạo này thật nhiều bài đọc hay.
    Anh có đọc bài "vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi" chưa? Nếu rồi, chắc anh cũng giật mình vì : sao lại có một tình yêu giống mình ngày đó đến thế, sao lại có một cô bé bướng bỉnh giống em như ngày đó đến thế, sao chúng mình cũng làm khổ nhau lâu đến thế, anh nhỉ?
    Có những lúc, em bỗng muốn gọi cho anh, anh ạ. Nhưng em đã làm đúng khi xoá tất cả về anh. Nếu ko, chắc em sẽ ko đứng dậy được mất. Cũng vì anh đã từng nói, anh không muốn "lỡ" một cuộc tình, vì nó mà e và a đã cố níu kéo nhau thật nhiều, để rồi làm nhau đau thật nhiều.
    Không biết từ bao giờ mình xa nhau, không biết từ bao giờ nữa. Từ khi em đổ lỗi cho anh, từ khi anh sống thiếu trách nhiệm với bản thân, từ khi anh bận rộn đến mức không thể dành thời gian cho em, từ khi anh giấu diểm em điều gì đó, từ khi rất lâu anh nhỉ?
    Lỗi của em đã không kịp nhận ra mình cần thay đổi, đừng quá trẻ con nữa, đừng quá hiếu thắng nữa, thắng anh để làm gì. Chỉ cần em đừng trẻ con, và nhẹ nhàng giận anh những lần anh sai, có lẽ mình vẫn bên nhau. Chỉ cần em mạnh mẽ hơn. Chỉ cần em đừng mè nheo mãi những điều ko nên. Chỉ cần em nhẹ nhàng, bình tĩnh hơn, có lẽ mình sẽ ko chia tay, hoặc chăng em cũng sẽ chia tay anh nhẹ nhàng và đỡ thấy đáng tiếc , đáng buồn , như bây giờ.
    Lỗi của anh, thật nhiều, nhưng chỉ cần em nói thẳng thắn và từ tốn, đừng mỉa mai, đừng châm chọc, đừng khiêu khích, thì chắc anh sẽ sửa đổi, hoặc chăng anh sẽ thấy sai (cho dù anh ko nhận sai).
    Em đã không còn hiếu thắng nữa, đã không còn trẻ con nữa, nhưng em và anh đã không còn bên nhau nữa.
    Mai em lại học tập và cố gắng! Anh cũng thế nhé

  8. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đaf la? ti?nh yêu thi? đê?u thế ca?, môfi cặp 1 hoa?n ca?nh nên đi va?o cụ ti? nó mới tha?nh muôn hi?nh, muôn trạng thôi . Ma? phái yếu thươ?ng bị tô?n thương nhiê?u hơn thi? pha?i? Rất hay du?ng nhưfng câu đại loại như: "Em sef quên tất ca? ...". Em thứ 3 cu?a tớ cufng tư?ng nói: "Sef quên nhưfng lơ?i la?m trái tim đau ...". Cha? hiê?u lơ?i na?o, đau ra sao? Chắc do mi?nh vô tâm quá :(.
  9. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Càng nói quên sẽ càng không quên được, cho nên hãy cứ cố gắng mỗi ngày, bình yên mỗi ngày, bình lặng trôi qua và sống không lãng phí là được rồi.
    Nếu đã yêu hãy học cách lớn lên và chín chắn, giá như mình đừng quá trẻ con, giá như anh đừng quá chiều mình những ngày đầu yêu nhau, giá như ta hiểu ra sớm hơn.
    Nhưng tất cả chỉ là giá như, cho nên bạn mình đã bảo " biết trước đã giầu" hì,
    một cánh cửa đóng, không có nghĩa là tối đi, phải mở những cánh cửa khác nữa chứ. Chúc em gái bạn bình yên và mở được nhiều cánh cửa ánh sáng chan hòa nhé!
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhưng ko thể viết nổi một lời

Chia sẻ trang này