1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy nghi ngờ em bé trong bụng, em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 08/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13

    Bạn Cá về viết lại cho nhất quán chi tiết đi chứ.
  2. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    này chị gái ế, QH tình cảm phức tạp thì sao? điều đó ko chứng tỏ em là con nhà tử tế à? Em yêu nhiều nhưng chẳng làm điều càn quấy, khi đến với anh ta em có đủ phẩm chất của con nhà tử tế, anh ta biết bố mẹ bạn bè em, còn như chị gái suốt ngày lên đây vạch lá tìm sâu tử tế đến mức còn trinh mà đã bị anh nào múc chưa chị? Nhanh nhanh lên chị ơi, kẻo dừ quá lại .......tịt thì khổ
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không thể tin được đây lại là phản ứng của một người suốt 2 hôm nay than vãn về con mình:
    - mẹ đã rất lo sợ
    - mặc dù mẹ rất run sợ
    - rồi mẹ sợ hãi
    - nước mắt mẹ cứ rơi vô thức, cả ngày hôm nay mẹ thất thần chẳng làm được gì, chẳng thể nào ngủ được
    - nghĩ đến đó là mẹ lại đau quặn
    - mẹ mệt lắm, mắt mẹ sưng húp vì nghĩ về con, về cuộc đời sắp tới đầy chông gai của mẹ, về thái độ của bố con, và nước mắt mẹ lại chảy, đầu óc nặng trịch
    - một ngày ngập tràn nước mắt, trong đó có những giọt hạnh phúc mẹ dành cho con, giọt tủi hổ dành cho mẹ, mà giọt oán trách dành cho bố con
    - em cũng chẳng đủ can đảm
    - Em rất tức nhưng vẫn bình tĩnh để ko nổi điên lên

    Tôi chỉ nhắc bạn nhất quán lại thôi. Tự bạn nhận bạn ''ĂN CHƠI'' rồi cũng tự nhận bạn ''TỬ TẾ'' thì 2 chi tiết chỏi nhau. (Còn bạn ăn chơi hay tử tế thì không ai có quyền cấm bạn cả.)
    Bạn không thể giải thích được thì thôi, lôi việc tôi ế hay không ế, trinh hay không trinh, già hay không già, có ai múc hay không múc, tịt hay không tịt vào đây làm gì. Lạc đề quá. Bình tĩnh lại đi bạn. Chuyện quan trọng của bạn là BÀO THAI hay là BỊA CHI TIẾT về cuộc đời tôi?
    Mà chắc xỉa xói tôi thế này tức là đêm nay bạn không nằm ngồi khóc lóc mắt sưng húp gì nữa phải không? Vậy thì bạn cảm ơn tôi đã làm bạn hết khóc nhá.
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em Rô này công nhận thiêng, cứ lúc nào mình về Vn là em ý có topic, và chuẩn bị một cơ số đồng chí té nước theo mưa mắng họ nhà Cá, làm xấu lây cả nick Cá Vàng của mình .
    [nửa nạc nửa mỡ] Chân thành đề nghị em Rô nên đổi nick thành Ngua_Phi hay Hanh_Phi hay ... Men_Phi () để khỏi làm xấu danh họ nhà Cá nhá .
    Đến phải lấy rong che mặt vì em [nửa mỡ nửa nạc].
    Chống spam nì:
    Hỏi: Anh ấy nghi ngờ em bé trong bụng, phải làm sao?
    Đáp: Thế chứng tỏ anh ta cũng thuộc loại có đầu óc đấy. Em còn đòi hỏi gì
    Thôi, em Rô và chị An tiếp tục phím chiến đi, mình đi xếp valise tiếp đây .
  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chúng nó cứ tưởng 1 lần "quệt" thì ko để lại "sẹo" nhưng thật ra con chúng nó cứ lớn dần lớn dần trong bụng chúng ta. 1 mình chúng ta phải đấu tranh tư tưởng 1 bên là tình mẫu tử thiêng liêng 1 bên là danh dự bản thân, danh dự gia đình. chúng nó ngu khi ko nhận chính con chúng nó. để rồi chúng nó gián tiếp bắt người mẹ của con chúng nó phải từ bỏ con của chúng nó. nó là tội phạm thì chúng nó cũng là tòng phạm đấy thôi. con chúng nó chết mà chúng nó cười khẩy tưởng rằng đó là 1 vở kịch trên sân khấu. đừng có trách ai cả cũng đừng có cầu cứu ai cả vì sự nông nổi của chính bản thân mình. chỉ 1 lần sai phạm, tất cả đều trở thánh 1 lũ vô nhân tính là mất hết tính người !
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Theo anh thì em nên để đẻ để chứng minh sự trong sạch của em với anh ý. Anh thấy em là người sống tình cảm nên mới có nhiều topic hot vậy.
    Định ném đá bên Tâm sự nhưng thấy em tình cảm với con wá nên ko nỡ. Hoá ra vẫn ko khác j he he...
    Xếp gạch xem tiếp kịch vui....
  7. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Thì ĂN CHƠI TỬ TẾ mà mợ Anx ơi! :)) Ko bik bản chất của chị Cá Rô đực à?
    Mới nói có thế mà chị Cá Rô đã lôi hết cả trinh tiết ra rùi. Thế mới phải tặng cho chị Rô cái "Tiết hạnh khả phong" mới đúng.
    Không định nói đâu nhưng mà nhìn ngứa mắt quá!
  8. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    đọc 1 hồi thì càng hiểu vì sao anh chàng kia lại nghi ngờ đứa bé trong bụng bạn Rô , vì bạn thà chửa trc, thà "ăn chơi" vì sợ "tịt" còn hơn "tử tế đến mức còn trinh"
    Ban đầu còn cái ý nghĩ thương cho bạn ấy nhưng đọc đến cái trang 3 rồi thì thấy thương anh chàng kia
  9. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn Rôphi chính là dâutây thì cho hỏi bố đứa bé là anh A (dùng vertu) hay anh B (đi nghỉ mát cùng) để còn dễ tư vấn ạ.
  10. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay anh ta hẹn gặp em để nói chuyện, anh ta hỏi han sức khỏe và để tự em nói ra từ đầu chí cuối sự việc, sau cùng anh ta chốt một câu: em chửa thì đẻ, đẻ rồi anh nuôi. Anh sẽ mua nhà và xe hơi cho em, không phải sống cùng bố mẹ và cũng ko phải đi làm, khi nào sinh xong thì đi làm trở lại cũng dc, em muốn làm ở đâu cũng dc.
    Em bảo, em ko đi đẻ mướn, cũng ko bỏ việc, và con em phải có đầy đủ bố mẹ.
    Anh ta nói, thì em bé vẫn đầy đủ bố mẹ đây còn gì.
    Em: nhưng một khi em sinh em bé ra, thì em chẳng cần anh làm bố nó nếu anh ko phải chồng em.
    Anh: nhưng em có chắc là có bầu chưa, hay mua que thử linh tinh rồi hoảng hết cả lên?
    Em: thử 2 lần rồi đều thế
    Rồi anh ta đưa em 10tr, bảo lái xe vác em ra viện để siêu âm xem có thai ko, mang giấy tờ về cho anh ta xem.
    Sự việc tới mức như này khéo em phải bỏ Tiểu hổ của em mất rồi, thai nhi 4 tuần, mới dài 5mm, cầu mong em chưa chạm tới cái hố của thất đức nhẫn tâm, đây chỉ là một sai lầm, em đã cố làm mọi cách để anh ta phải công nhận và lấy em, chứ ko cần cái tài sản bồi thường đó, chính anh ta buộc em phải giết con anh ta, giết con em.
    Đêm em nhắn tin lúc thì: em vẫn muốn giữ con mình, nó có tội lỗi gì đâu, giờ nó bé bằng hạt đậu thôi, đáng thương lắm anh ạ
    lúc thì: anh ko muốn em chọn cách để con được sống, giờ giọt máu đó trong người em em cảm thấy ghê tởm, em sẽ làm cho cái đồ bẩn thỉu tội lỗi đó ra khỏi cơ thể em càng nhanh càng tốt
    lúc thì: em điên mất rồi, anh đang giết dần giết mòn cả hai mẹ con em từng giây từng phút một..........
    anh ta tắt máy từ tối, sáng mai dậy sẽ là một cơn mưa tin nhắn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này