1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cũ không rủ cũng đến:((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kemdau147, 11/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    giọng ca và chữ ký em này rất hợp nhau, 1 là em sống quá thực dụng và 2 là em sống quá trên trời ... Anh biết sẽ có 1 ngày người yêu em đi với 1 em khác và gặp em ngoài đường sẽ lẩm bẩm nhìn em mà nghĩ: "của dâng vào miệng tội gì không ăn"
  2. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đời 0 biết được ngày mai . Cũng có thể !
    Cơ mà em cũng chả quan tâm
    Vì nếu có 1 ngày như thế thì em cũng tin bên cạnh em lúc đó sẽ có 1 người đàn ông chả kém
    P/S : cái tít ti lê hay nhỉ ? Tuyệt đỉnh của âm thanh là sự tĩnh lặng [/sign]
    Được choachoa sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 13/10/2009
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Vàng: là lý trí của bạn. Lúc này có giời mà nói bạn chia tay được, vì mọi lý do của trái tim vẫn thắng lý trí. Cố gắng chịu đựng 1 thời gian nữa đi, chắc là k lâu đâu rồi bạn sẽ cư xử bằng lý trí. Chia tay, đau khổ.... cũng là 1 phần của tình iu cơ mà!
  4. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thói đời con cá mất là con cá to . Có thể ngươi yêu bạn chỉ quan tâm tới người ta thui chứ ko có ý j cả . Dù sao cg đã có 1 thời gian dài yêu nhau đến mức sắp cưới cơ mà . Đừng quan trọng quá mọi chuyện bạn ạ . Từ từ xem xét kỹ càng rùi hãy quyết định .
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Với ban choa hình như ko có khái niệm tình yêu tồn tại thì fải ... chỉ là hai con ng tương xứng và cùng đẳng cấp với nhau kết hợp lại thành một đôi thôi fải ko ??
  6. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Um ! Tớ 0 tin vào cái người ta gọi là tình yêu
    Tớ chỉ tin vào tình cảm của chính mình & lý trí của chính mình thôi
    & đặc biệt là tớ 0 bao h tin vào sự thủy chung !
    Nói 1 cách chính xác : tớ 0 bao h tin đàn ông , tớ chỉ tin vào sự chọn lựa của mình

  7. cuongmafia

    cuongmafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Khi sự lựa chọn là " đàn ông" thì lại tin vào đàn ông
    Lại là cái vòng luẩn quẩn ko lối thoát
  8. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    Hông ! sự lựa chọn của tớ là lựa chọn hạnh phúc cho chính mình
    Hông phải là lựa chọn đàn ông
  9. MMM005

    MMM005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic chạy đâu rồi ?
  10. changkho82

    changkho82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    em choachoa nói nghe hơi phũ phàng nhưng chính xác đó , mặc dù là bôi xấu đàn ông nhưng anh vẫn ủng hộ em 3 sao cho nhận xét đó (no thành tiên đề rồi ko phải bàn cãi , chả qua là ai khéo léo thì biết che giấu thôi , và người che giấu được phải là nhưng người khôn khéo , tinh tế ), đó là người choachoa chọn phải ko? khục khục

Chia sẻ trang này