1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận chiến dòng sông Bạc (14-10-2009)

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 13/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Trận chiến dòng sông Bạc (14-10-2009)

    Rio Plata, con sông biên giới của 2 đất nước Nam Mỹ chưa bao giờ êm đềm trong thế giới bóng đá. Rạng sáng ngày thứ 5 năm, hơn thế nữa, còn là trận chiến cho một suất đi thẳng đến Nam Phi. Gạt qua mọi yếu tố về phong độ, đẳng cấp, cũng như tâm lý, trận kinh điển thứ 2 ở Nam Mỹ đã bắt đầu sôi sục ngay từ lúc này. Hãy xem thày trò bác Béo sẽ làm gì
  2. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Xin được lược dịch một bài phân tích khá hay trên xtratime.
    "Hãy nói về một trận cầu kinh điển, giữa hai đại kình địch, chiến đấu cho sự sống còn. Trận đấu với Peru đã thành dĩ vãng, hãy quên đi cái cách chúng ta giành chiến thắng, điều quan trọng là chiến thắng. Hầu hết các cầu thủ đều đã chơi không thật tốt, nhưng chúng ta không thể thay đổi cả đội hình. Chúng ta phải tiếp tục với các cầu thủ chúng ta đang có. Nhưng Lucho phải được ra sân, hàng tiền vệ của chúng ta cần kinh nghiệm và khả năng phân phối bóng nhạy bén của cầu thủ này.
    Hãy nhìn lại những gì chúng ta mong muốn và những gì chúng ta có thể làm trước Uruguay:
    Đối thủ:
    - Uruguay được chơi trên sân nhà, đó là một lợi thế hiển nhiên. Và hơn nữa, cái thế buộc phải thắng sẽ làm họ trở nên đặc biệt hưng phấn.
    - Họ vừa có một trận cầu đỉnh cao khi đánh bại đối thủ trực tiếp Ecuador ngay trên sân khách, dưới sự bất lợi về độ cao. Rõ ràng sự tự tin của họ lúc này là không phải bàn cãi.
    - Một hàng công siêu hạng đối đầu với một hàng thủ rệu rã. Forlan và Luiz Suarez sẽ thử thách Heinze và các đồng đội. Chúng ta đều biết Forlan là một tiền đạo hàng đầu thế giới, Suarez cũng đang tỏa sáng ở Ajax, và cái ngày anh chơi cho Real hay Barca có lẽ cũng chẳng còn xa. Romero sẽ cần phải chứng tỏ mình lúc này.
    Chúng ta
    - Chúng ta không cần thắng bằng mọi giá, nên không cần phải tấn công dồn dập ngay từ đầu.
    - Chúng ta có thể vờn đối thủ và kết liễu bằng những pha phản công. Tôi tin tưởng vào Messi, Aimar, Di Maria và Higuain. Chúng ta có những cầu thủ thích hợp để làm điều đó. Hãy đưa Lucho vào, cầu thủ này có nhưng đường chuyền dài hoàn hảo, một sự lựa chọn không thể tốt hơn cho lối đá phản công.
    Dự đoán
    - Hàng tiền vệ của chúng ta sẽ bị lép vế. Nên nhớ rằng Masch đang đánh mất phong độ nên chúng ta sẽ phải tin cậy vào các tiền đạo và Aimar mỗi khi có cơ hội.
    - Forlan và Suarez rõ ràng là trên cơ các hậu vệ của chúng ta và thật sự nghiêm túc, tôi không mong chờ hàng hậu vệ chơi tốt đột xuất. Vì thế, sự trông mong chủ yếu sẽ là nốt chặn cuối cùng: thủ môn Romero. Mong rằng anh có một trận đấu hay và giúp Argentina giành được kết quả thuận lợi.
    - Messi là một nhân tố chính. Chắc chắn anh sẽ không có những sự hỗ trợ như Xavi, Iniesta hay Zlatan nhưng điều đó không thể biện minh cho phong độ thấp kém tại đội tuyển quốc gia. Khi mà Uruguay buộc phải chơi tấn công, Messi sẽ có khoảng trống và cơ hội vượt qua các hậu vệ đối phương trong các tình huống phản công. Để làm được điều này, phải có ai đó đưa bóng đến Messi và ai đó chớp cơ hội để dứt điểm trong vòng cấm địa.
    - Với Di Maria, chúng ta có một người nữa thích hợp cho những tình huoonsgs như thế này. Vì thế, mong rằng Diego sẽ xếp anh ta chơi từ đầu.
    - Đừng mong chúng ta sẽ có một trận đấu áp đảo. Hàng hậu vệ sẽ khiến chúng ta phải nín thở trong cả 90 phút. Hai vị trí có thể sẽ cứu rỗi hay giết chết chúng ta chính là thủ môn và các tiền đạo.
    - Hơn tất cả, tôi thực sự tin tưởng vào một kết quả tốt ở Montevideo. Nhưng có lẽ đó sẽ là những nỗ lực cá nhân nhiều hơn là một lối chơi tập thể. Các cầu thủ được kỳ vọng nhất: Romero, Messi và Di Maria.
    - Tôi sẽ đặt tên bất cứ ai lập công đầu giúp Argentina đi tiếp cho con trai tôi như một sự tri ân"
    Nguyên tác somann - xtratime.org
    ThongLyPaTra lược dịch
  3. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Anh em đừng có gì buồn nhé. Đây là đội hình chú béo sẽ cho ra sân:
    ROMERO
    OTAMENDI-SCHIAVI-DEMICHELIS-HEINZE
    MASCHERANO-VERON-BRA'A-GUTIERREZ
    MESSI-HIGUAIN
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đội hình chắc phải đến lúc xem mới biết, khỏi võ đoán ngồi đợi vậy. Còn có khoảng hơn 30 tiếng nữa thôi.
  5. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ôi... Lịt ! Nếu đây mà thực là đội hình thi đấu thì .... hy vọng có thằng nào giết chết luôn Ma-bư đi hộ cái
  6. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...Một bài phân tích hay tuyệt , e đặc biệt thích câu cuối ...hix
    Chưa bao giờ nghĩ Arg lại đứng trước vực sâu , chưa bao giờ thấy Arg mong manh như vậy , cả nước Arg hay tất cả các Fan hâm mộ tuyển Xanh-trắng trên toàn thế giới sẽ hy vọng , hy vọng ...đoàn quân của bác bé béo "bình an" ...giống như Messi - đã đôi lần bị chỉ trích vì không ghi bàn đc vào lưới các CLB Anh ở CL , hôm nay mong rằng Leo lại bủng nổ - lại là chính mình trong trận "chung kết " này ,chơi bóng bằng cảm hứng chứ không bằng áp lực khủng khiếp của tổ quốc trên vai .....cố lên nào , mọi lời chúc tốt đẹp nhất dành cho đoàn quân của bác bé vàng - chúc ngay mai các anh lên đường - Thượng Lộ Bình An !
  7. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Uh...lên đường về nước ý mà...Chả có liềm tin tí tẹo k.. nào
  8. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đội hình xuất phát ở trên sẽ chỉ thay Brana bằng Di Maria.
  9. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Có linh cảm là sẽ phải đá Play-off, má, nhục thiệt.
  10. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đá play-off nhục mấy cũng được, miễn là có cơ hội đi tiếp đến Nam Phi.
    Nhưng tôi tin chắc chúng ta sẽ đến Nam Phi bằng 1 trận thắng tối thiểu.

Chia sẻ trang này