1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại trong tình yêu, làm sao để đứng dậy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi typhuCKVN, 14/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thất bại trong tình yêu, làm sao để đứng dậy

    Quả thật e cũng đã trải qua một số mối tình, vui có buồn cũng có nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả, có em mình rất thích, rất yêu nhưng vì gà quá nên đã đánh mất em trong tầm tay, giờ em vui bên người khác lòng mình đau xót vô hạn, biết phải làm sao cho mình có thể vượt qua những đau đớn mất mát này, mình đã bắt em chờ đợi quá lâu, giá như trước đây mình khôn ngoan hơn, không ngu ngốc như lúc đó thì có phải giờ đây em đã ở trong vòng tay của mình. Các bác ơi hãy cho em lời khuyên, làm sao để vượt lên một chuyện tình thất bại, làm sao để vượt qua nỗi đau khi phải xa người mình yêu, vượt lên khỏi sự dằn vặt bản thân khi để vuột mất em vào vòng tay người khác...Giá như có thể quay trở lại những ngày đầu tiên khi mình gặp nhau anh sẽ không bao giờ ngốc như thế nữa, anh sẽ không bao giờ để mất em...[​IMG][​IMG][​IMG]
  2. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
  3. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cảm xúc của bạn, thật ko dễ để chấp nhận thất bại, và con người khi gặp thất bại thì hay gặm nhấm quá khứ, giá như thế này, giá như thế nọ thì bây giờ đã không đến kết cục này. Nhưng mà cuộc đời nếu ai cũng làm được như thế thì đâu có ai thất bại, và cũng đâu có ai thành công mà chưa từng thất bại đâu. Chuyện gì đã qua thì cũng đã qua rồi, sai lầm thì cũng sai lầm rồi, và cơ hội đến mà mình không biết nắm bắt thì nó trôi qua cũng là lẽ thường tình thôi. Quan trọng là bản thân mình có biết chấp nhận để mà đứng dậy hay không. Bây giờ là hiện tại, phải rút được bài học để những lần sau không phạm phải sai lầm như trước nữa (còn sai lầm khác thì bình thường ). Chuyện quá khứ, hãy coi đó là một kí ức đẹp, và để nó ngủ yên đi. Con người mất tất cả có thể làm lại được, nhưng đánh mất bản ngã của mình thì không đứng dậy được nữa. Nếu có duyên nợ với nhau biết đâu sau này dòng đời xô đẩy lại cáp lại được. Còn nếu không thì xác định đó chưa phải là 1 nửa của mình, lại phải tiếp tục tìm kiếm, nghĩ như thế sẽ thanh thản hơn
  4. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    đời còn dài, gái còn nhìu
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đi thật xa hoặc chuyển qua em khác mà đong.
    Nếu còn duyên với nhau thì kiểu gì chẳng có dịp ngoại tình , làm tí . Còn đã thật sự hết duyên thì để cho nó trôi đi . Thằng đàn ông còn nhiều chuyện phải làm hơn chỉ có mỗi chuyện đau khổ vì gái .
  6. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Con cá đã mấy chắc gì đã là con cá to. khi mất rồi thì nhiều người cứ nghĩ như vậy thật ra không phải thế
    Cuộc sống là một sự lựa chọn. cô ấy không lựa chọn bác thì là quyền của cô ấy. cố níu kéo làm gì những thứ đã mất. cái gì đã qua thì cho nó qua giống như cốc sữa đã đổ không thể rót lại được,
    Phía trước còn bao nhieu điều mới cứ nhìn vào quá khứ mãi làm gì
  7. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thất bại trong tình yêu, làm sao để đứng dậy
    Cậu có đứng mãi rồi sẽ lại thất bại nếu vẫn cứ gà
    Cậu cần phải học cách nằm với gái khi yêu
    Được dht585 sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 15/10/2009
  8. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    CÓ gì mà thê thảm thế bạn
    Bạn đã tự nhận là thất bại, nghĩ là oánh trận mà thất bại thì bày trận khác đi thôi .
    Đời zai, là phải nhiều mặt trận, nhiều chiến trường ....
    Buồn làm gì, mất hết chí khí
  9. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    đừng có nhìn vào quá khứ để sống...như thế thì càng mệt mỏi,buồn chán,đau khổ thôi..cứ nhìn vào tương lai phía trước mà sống..mỗi người có 1 sụ lựa chọn riêng......tương lai bác lại gặp được những em xinh hơn,tốt hơn bây giờ ấy chứ.....nhìn về phía trước ấy
  10. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Tính cách yếu đuối thế này gái nó bỏ cho là phải, anh mà là gái anh cũng chả bao giờ yêu chú nào như thế này, thật!
    Phải quan niệm mỗi một lần vấp ngã sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, càng vấp ngã nhiều sẽ càng học được nhiều điều. Chứ ko phải ngồi đó mà than sao mình ngã lắm thế, vì ko ngã thì ko bao giờ lớn lên được.
    Khi nào chú có thể đứng trước gương, và tự hào nói được với bản thân: "Mình là một người đàn ông thực sự!" thì lúc đó chú sẽ ko bao giờ phải lo thiếu thốn tình yêu nữa.

Chia sẻ trang này