1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại trong tình yêu, làm sao để đứng dậy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi typhuCKVN, 14/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, bạn có ý nghĩ giống mình thật, mình không muốn tin rằng tình yêu chỉ như mớ rau mớ cỏ, muốn đến là đến,muốn đi là đi. Ngày xưa mình nghĩ tình yêu nó đẹp mà thiếng liêng lắm cơ, nhưng rồi một ngày kia giông bão đã đến; nhìn thấy gái nó thay lòng đổi dạ nhanh quá;không kịp trở tay, thẳng tay đá phắt mình rồi ngồi lên xe thằng khác trước mặt mình; mình nhớ lúc ấy lòng mình quặn lại. Kể từ lúc ấy, cuộc đời mình chèo theo 1 hướng mới, bản thân mình cũng biết tình yêu nó phức tạp, đã chấp nhận yêu 1 em nhà quê, bố mẹ chân chất thật thà mà đến lúc nó thay đổi nhanh quá. Còn nhớ buổi tối hôm ấy, khi mình sang nhà nó, mở cửa ra thấy 2 đứa với nhau trong đó,mình đau quá. Bàng hoàng ko tin được vào mắt mình. Mình nhớ khi ấy mình hoang mang rồi lấy xe máy đâm ngang vào đêm đen kịt...
    Uhn,mình biết là mình cũng có sai lầm, thành thật nhận lỗi là mình có ghen, nhưng mình cũng ko phải hối tiếc vì nhưng nghi nhgờ của mình là có cơ sở. Thấy thằng người yêu cũ của nó đến, mình thấy có gì đó ko ổn rồi, ai dè,nó ngủ luôn ở đó đêm hôm ấy.
    Chính phát sốc ấy khiến mình thay đổi hẳn suy nghĩ về cuộc đời này, về cái gọi là tình yêu và hạnh phúc. Mình khinh , mình khinh. Vẫn biết tình yêu nó thay đổi là chuyện bình thường, nhưng nó có nhất thiết phải ngủ cùng thằng ấy trước mặt mình như thế không?? nó mắc tội nặng quá mà khiến mình ko muốn cũng phải nguyền rủa đời nó, đời con cái chúng nó "Đời đời làm điếm, kiếp kiếp làm nô"
    Mà thôi, thằng bạn mình nó nói rồi, "rồi em khác lại đến với mình thôi"
    biết thế, nhưng lần này mình có suy nghĩ khác về cuộc đời, và cái gọi là tình yêu đấy, her her
    Nỗi đau của chủ topic so với mình thì thấm gì, cố lên bạn, nếu trong tình yêu mà hiểu được cái nguyên lý của nó thì mình luôn luôn là kẻ thắng
  2. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic này có nhiều tình cảm và suy nghĩ giống mình đấy, nghe mấy bài hát bác send link hợp form của em phết.
    Nhưng ngày đen tối của em em hay nghe Video bài "Lời ru tình" với bài "Lời nguyện cầu tình yêu"
    cũng làm em đỡ nghĩ quẩn, những lúc nó lại mang thằng ấy về nhà ngủ (nhà nó trước cửa nhà em mà) em biết mà, cái cửa nhà nó mở ra mở vào là kêu kẹt kẹt mà, những ngày ấy em ở nhà 1 mình thấy lạnh quá, thì toàn phải gọi thằng bạn thân đến ngủ cùng, sau này nó cảm giác với sự phản bội ấy cũng quen...Bây giờ thì gần như hết rồi, em bắt tay vào học hành, kiếm tiền hàng tháng về quên cho ông bà; thấy như vậy cuộc đời còn có ý nghĩa đôi chút...em mất đúng 1 năm để hoàn hồn,với lại thường xuyên phải nhìn thấy mặt nó lên mới lâu vậy đấy, chứ không thì 3 tháng là hết. Đấy, đau khổ vậy, không biết sau này ông trời có bù đắp gì cho không chứ thế thì em thiệt thòi quá
  3. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em mong các cao thủ vào cho ý kiến ah, gà bon em dạo này bị cáo chăn tan tác hết cả, mong các đại cao thủ vào chỉ giáo vài đường cho bon em được sáng mắt ra để thoát khỏi kiếp gà ah.
    Các bác thư giãn tí nhé, có cao kiến giúp chúng ta có thể có người yêu như mình hằng ao ước thì các bác cứ nói nha
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tinh-Yeu-Xin-Quay-Tro-Lai-Jimmy-Nguyen.IWZD9CA9.html
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tuong-Da-Phoi-Pha-Jimmy-Nguyen.IWZAAEZD.html
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ben-Em-Mai-Mai-Jimmy-Nguyen.IWZA97BO.html
    Được typhuCKVN sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 04/11/2009
    Được typhuCKVN sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 04/11/2009
  4. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đúng cái miệng lưỡi bị gái bỏ của anh giai mình^^
  5. casper276

    casper276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vầng. Đã vote cho bác. . Sau một thời gian cũng yêu hết mình, cũng chán nản e đã nhận ra được chân lý như bác nói. E nhận ra là ngay cả cao thủ cũng có thể bị đá, và ai là cao thủ thì đều đã từng bị đá. . Tình yêu là một trò chơi khó đoán, và thực sự không có chỗ cho sự yếu mềm nếu muốn dành phần thắng. Có lúc e tự hỏi, tại sao mình không thể thấy cảm xúc thực sự khi đong đưa gái nữa? Nhưng có dám không khi đã 1 lần yêu thực sự mà lại đau đớn? Con người mà, đã trải qua 1 lần, đã biết sợ thì sẽ tự phòng vệ thôi. Bác chủ top đừng nghĩ do mình nên chuyện ty mới thất bại, chỉ thêm dằn vặt thôi. Cứ coi đó là những kỉ niệm đẹp đã có đi. Đời còn đẹp mà .
  6. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Theo chị thì em nên cám ơn em gái làm em đau. Em ý cho em biết biết thế nào là tình yêu. Còn cái loại đi cưa lung tung hết em này đến em khác:
    1 là may bẫy được các em ngây thơ, ngu dại lần đầu.''
    2 là mèo mả gà đồng với nhau.
    Yêu hết mình mà không được đáp lại, chẳng qua vì em không may , dành tình yêu cho người không xứng đáng với tình yêu của em. Ai trong đời mà yêu hết mình cũng ít nhất 1 lần bị từ chối em ạ. Còn cái loại còi kêu to thiếu j gái thực ra những người đó quá hèn nhát, đến yêu thật để biết cái đau của tình yêu còn không dám thì nói gì đến bản lĩnh đàn ông. Chị cười vào mặt mấy cái loại ý.
    Yêu đi em, yêu như yêu lần đầu ý.
  7. casper276

    casper276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay được các cáo dùng khi giãy hàng. "E cảm thấy e không xứng đáng với tình cảm của a". Blah, blah, blah. Cái này giống như thuốc tê ý, chỉ giảm đau tạm thời thôi. Quan trọng là sau thất bại, mình phải bản lĩnh hơn. Tất nhiên không phải mình tán tỉnh linh tinh, chỉ là không tìm được cảm giác tin tưởng tuyệt đối được nữa. Thực sự thì mình cũng khuyến khích yêu thật lòng. Cảm xúc lúc mới bắt đầu nó thú vị lắm. .
  8. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đã là cáo thì chẳng thừa hơi nói câu ý đâu. hè. Câu ý dành cho người bị đá nói ra, tự ngẫm thôi.
    Tự do 1 thời gian cũng vui mà. Tham gia nhiều hoạt động, hội hè vào. Lúc ý vui quá, lại còn nói là biết thế chia tay lâu rồi.
  9. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị vì những lời khuyên bổ ích, nhưng chị là cáo đúng không ah, nên tốt nhất em không nên nghe cáo nói, dù sao cũng cảm ơn những ý kiến của chị, còn cảm ơn cáo kia thì không bao giờ đâu ah, tương lai còn ở phía trước, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy cho ta thêm một ngày nữa để yêu thương
    Neu cam on thi phai the nay em moi cam on:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Xin-Cam-On-Em.IW6IZE7D.html
    Được typhuCKVN sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 05/11/2009
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Anh vẫn giương cao chân lý " Đời gái sau ngon hơn đời gái trước".

Chia sẻ trang này