1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tokyo.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 16/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Tokyo.........

    16/10/09
    thế là đã sang đây dc 10 ngày.thời jan wa nhanh thật.lúc chưa đi thì háo hức lắm ý,sang đến nơi lại thấy hụt hẫng.dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn thấy hơi shock,vì o fải mọi thứ đều như mình nghĩ...
    bi h thì cũng đã wen wen rùi,học thêm dc nhìu thứ rùi,toàn những thói wen trước kia o bao h thử: đi bộ vài cây là bình thường,byebye jày cao gót và helo jày bệt,sau 10h thì o dc làm ồn,bibi xe máy,mũ bảo hiểm_(cái này thì thik nhất) và helo tàu điện......
    chưa thấy nhớ nhà rì cả.ngày nào cũng fone về,mẹ bảo mọi người vẫn khỏe.thấy yên tâm.ngày nào fone mẹ cũng dặn dò,mình vẫn luôn trẻ con trong mắt mẹ....mà có lẽ cũng đúng thế thật.mình đi thế này thương mẹ ở nhà nhất.còn bé dương nữa,o bít ở nhà có nghe lời mẹ o...
    hum nọ e cùng fòng chat với nhà,nhớ nhà nằm khóc cả đêm thấy thương thế.mình thì chưa thấy nhớ,hình như hơi vô tâm thì fải.

    tokyo hum mình sang mưa mất 1 tuần,tuần này thì lại nắng,sáng thì hơi nóng nhưng lúc mình đi học về buổi chiều thì lại jó lạnh.nắng ở đây chẳng gắt như ở hà nội.mọi người ra đường xì tai đủ kỉu chẳng ai jống ai nhưng đặc biệt là chẳng ai dùng mũ che nắng cả ^^,chỉ đội cho hợp style thui
    hà nội h này chắc đến mùa lá vàng rơi rùi,chắc đẹp lắm,tiếc thế...
  2. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    rồi sẽ quen thôi bạn ah . Cảm giác của mọi người đều như nhau khi mới ra nước ngoài, shock về văn hóa, shock về ngôn ngữ và shock vì nhớ nhà. Bạn hãy chuẩn bị những đêm nằm nhớ Hà nội, buồn đến phát khóc, nhưng rồi sẽ qua, cố gắng lên để trở về Hà nội vào mùa thu, để đi ngắm lá vàng rơi. Cố lên nhé
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Em đi, để lại một khoảng trời Hà nội.....
  4. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chài, tớ ở nơi này còn chả có mấy cái đó mà hêlô. Đơn giản vì tớ toàn xài mẹc à. Thấy bạn tạo topic này mà tớ "ngưỡng mộ" quá. Chắc tớ cũng làm cái topic Nhật ký Newyork show hàng chơi
    Hahaha. Sheer dumb little *****
  5. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    vào box tâm sự viết tâm sự cũng gọi là show hàng hả ban? cứ làm những jì bạn mún,show những jì bạn thik,nhưng cũng nên tôn trọng topic của người khác nhỉ
  6. zenzen13

    zenzen13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn sang Tokyo thích nhỉ. Bên đó có gì hay không bạn? Mới sang chắc còn nhớ nhà nhiều, sau sẽ quen dần thôi. Mà bạn sang học hay đi làm?
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    1h sáng ngày 19/10/09
    hum nay là 1 ngày rất dài...o fải đi học,nằm dài ở nhà cả ngày.e cùng fòng đi chơi với chú bạn người nhật,gọi là chú vì chú ý cũng 30 tuổi rùi,những cứ nhí nha nhí nhảnh,xì tin lém.chú này nói được mấy câu tiếng việt,e cùng fòng thì chưa nói rõ tiếng nhật.mỗi lần 2 người nói chuyện với nhau dùng cả anh,nhật,việt,cãi nhau ỏm tỏi làm mình...chít cười.
    còn 1 mình ở nhà,đi ra đi vào hết ngủ lại học,rùi lên mạng chơi game,chat chit vẫn o hết 1 ngày.thấy 1 ngày ở đây sao dài thế.mà hum nay cũng là ngày đầu tiên từ lúc sang đây mình ở nhà 1 mình từ sáng đến tối như này.lúc ở nhà thik nhất những hum ở 1 mình,chẳng ai làm fiền.lúc ý thấy thời jan wa nhanh thế.thế mà ở đây lại thấy dài kinh khủng
    1 mình nên chẳng bùn nấu ăn,2 bữa đều trứng và cơm.nhìn ra đường vắng lặng,yên tĩnh lạ lùng.khu nhà mình ở 1 khu fố cực kỳ yên tĩnh,lại là ngày nghỉ nữa chẳng thấy mấy người.chẳng bù cho ở nhà,bất kì lúc nào dù ngày hay đêm xe cộ đều đông đúc nhộn nhịp ,ầm ĩ cả lên.mà hình như mình cũng bắt đầu wn với cái không khí yên tĩnh này rùi.
    chợt nhớ ra từ hum đi mình chưa gọi cho bác lần nào,lôi máy ra gọi cho bác,rùi cho bạn.xong thì lại có cuộc gọi của mẹ.mẹ vẫn dặn dò như mọi khi ^^ rùi mẹ kể chuyện hum wa đi trung quốc về,mua nhìu đồ lắm,tháng 11 lại đi típ làm mình thấy tiếc ghê gớm hồi còn ở nhà lúc nào 2 mẹ con cũng đi shopping với nhau,ai cũng bảo cứ nhủ 2 chị e...
    tối,định ra combini mua bánh với sữa mà lười,đúng lúc e cùng fòng về,tíu tít khoe ảnh hum nay đi chơi chụp ở odaiba koen về,làm thấy hơi tủi thân 1 chút...nhớ đến 1 người,jận nhau chạ thèm hỏi han mình....
    tối buon fone với bạn và chat với tom vui hơn 1 chút ^^ .e cùng fòng đi nấu mì,cả 2 đứa ngồi ăn sì sụp.từ hum sang đây tự nhiên có thói wen ăn đêm,toàn 1,2 h đêm là đói mẹ mà bít thì....lại mắng cho xem
    mai lại là 1 tuần mới.......

Chia sẻ trang này