1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên tiếp tục với tình trạng thế này ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeuanhkoem, 17/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhưng khổ nổi em với anh ấy đang trong tình trạng em vừa nói từ nay đừng gặp nhau nữa ..., thế này làm sao em chủ động tấn công với cả rủ rê hắn dịp 20.10 này đc, mất thể diện quá ...
    Mọi người nói khiến em thấy có lẽ em hơi thụ động hoặc vì còn muốn kiêu, nhưng chắc bây giờ nên im lặng chờ đợi tý đã nhỉ.
    Lúc nói đừng gặp nhau nữa thì em nghĩ thế thật, nhưng sau nghĩ lại ... Nhưng nếu chỉ vì em nói thế mà anh ấy ỉm luôn thì có lẽ dừng lại cũng ko tiếc lắm nữa...
  2. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Vậy là trong này có 2 luồng suy nghĩ rồi:
    - chủ động và thể hiện sự hợp tác của mình.
    - im lặng, chờ bên kia phản ứng, ko xoắn (theo kiểu vẫn vênh và vẫn kiêu), như chị girl_buong_binh nói, cái này có vẻ trúng ý bạn chủ top hơn.
    Kiêu nhưng đừng kiêu quá bạn nhé, coi chừng đấy!
    Mình là con gái nhưng mình cũng thấy khó hiểu một điều là sao con gái bắt đầu kết rồi nhưng lúc nào cũng thích tỏ ra ỡm ờ hay giả vờ...sao sao ấy nhỉ. Kể cả mình dạo trc cũng vậy , chỉ tội làm khổ mấy anh zai thôi nhỉ
    Các anh zai thấy thế nào ạ, thích con gái kiêu nhưng kiêu đến cỡ nào thì vừa nhỉ
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    vừa vừa thì ok , người ta đã quan tâm đến mình 10 thì chí ít cũng quan tâm trở lại người ta 1 cho nó có chút gọi là thành ý ... chứ cứ lạnh lùng dửng dưng người ta nản là phải
  4. casper276

    casper276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    . Gái biết kiêu vừa phải là gái thông mình, gái "cá cảnh" là gái cố chấp. Tất nhiên thích 1 người thông minh hơn rồi. .
    Tớ nghĩ con gái khi thích rồi mà vẫn thích ỡm ờ cũng là do họ gà nhà tớ có khi săn đón quá mức. Chính cái nhiệt tình của họ gà khi mới lâm trận đã khiến các cáo nghĩ mình cành cao, xứng đáng được săn đón như thế, và cố gắng càng ỡm ờ để được hơn thế nữa. . Cái này master quacker đã có nói đến việc không quỵ lụy trước các cáo rồi. Hờ. Thật chứ, các cáo được săn đón hay nghĩ mình được lựa chọn, nhưng thực ra việc chỉ đợi xem các gà thể hiện rùi quyết định chẳng phải là thượng sách. Thượng sách là các cáo dẫn dắt, buộc gà phải thể hiện bản chất lẫn tình cảm thì mới không bị mấy chiêu thức lòe bịp.
    Cái việc xem các gà có chứng tỏ được điều gì ko ý mà, nó phải xem các cáo muốn các gà chứng tỏ gì, và mỗi cáo lại có tiêu chí khác nhau. Các cáo thích sành điệu thì các đại gia vung tiền cái là: "a đủ tiêu chuẩn", cáo lãng mạn thì các anh làm phát như phim Hàn là xong...nên đừng để mấy cái tiêu chuẩn của mình quyết định tất cả. Có khi a đấy ko có những cái bạn cho là nhất, nhưng có những cái khác của a đấy là tuyệt vời. Cái đó đòi hỏi bạn phải chủ động tìm hiểu thì mới nhận ra được.
    Đây là mấy điều chủ quan của tớ thôi, sau vài lần chinh chiến thì nhận thấy như thế. . Bạn cũng nên tỉnh táo để còn nắm bắt nếu có cơ hội tốt, đừng cố chấp quá, có lúc phải nghe bài "Dằm trong tim" thì khổ. Tớ là boy nhưng cũng thích bài này, nghe cũng khá là có lý. Hờ.
  5. vanhoaiuocmo

    vanhoaiuocmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đang ở trường hợp tương tự như bạn. Nhưng hôm trước, tớ đã chủ động hỏi xem tình cảm của đối phương ra sao. Và bạn ý trả lời tớ là rất quý tớ nhưng cũng chưa thể nói là yêu bởi vì nếu yêu thì chia tay sẽ rất khó xử (vì bọn tớ làm cùng chỗ). Mai 20 - 10 rùi nhưng chả thấy bạn ý có ý định j cả. Anh chị cho em vài ý kiến với.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ chủ topic: Bạn lớn rồi, nên học cách tìm hiểu xem trong lòng mình có loại cảm xúc gì (thích, yêu, nản...) và học cách yêu cầu ng khác (vd anh bạn kia) thể hiện tình cảm và sự quan tâm dành cho bạn. Anh ta không có ý lơ là bạn, anh ta k có ý làm bạn tổn thương, anh ta k có ý từ bỏ mqh này, chỉ là anh ta cũng chẳng biết làm gì thì trúng nên cứ lừng khừng. Vậy vì sao bạn k cho anh ta biết anh ta làm gì thì bạn sẽ vui và hạnh phúc?
    Có ai biết rõ ng mình thương thích/muốn điều gì mà không cố gắng làm đâu?
    Bạn sống trên đời cũng nhiều năm rồi. Bạn muốn cái gì thì bạn phải LÀM cho đc, chứ sao lại CHỜ MONG ng khác thông minh mà hiểu ra rồi làm hài lòng bạn? (Nếu bạn tỏ ý rõ ràng mà anh kia vẫn k quan tâm thì bạn cũng dễ biết ngay là anh ta k có nhiều tc cho bạn.)
    @ bạn gì ở trên: Bạn thẳng thắn và anh ấy cũng thẳng thắn. Tốt quá còn gì. Tình cảm không nên giấu diếm rồi hậm hực trong bụng (như chủ topic này) nhưng cũng không thể cưỡng ép đẩy nhanh hay giảm tốc độ được. Chỉ cần thẳng thắn, rõ ràng trong tình cảm là đã đáng quý rồi. Nói láo cho nhiều không quý bằng 1 lời nói thật. Chắc bạn cũng không muốn nghe nói láo.
  7. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, lại còn có cách yêu cầu người khác thể hiện tình cảm được cơ ah???
    Nói thế này có thể đúng trong mọi trường hợp nhưng trong chuyện tình cảm làm sao mà sòng phẳng, rõ ràng thế được?
    Chuyện tình cảm là một quá trình đuổi bắt, trốn tìm, chứ nếu thẳng thắn như thế này thì chắc k cần có bõ TVTY làm gì nhỉ
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có chứ bạn. Bạn chưa biết sao?
    Điều khó kiểm soát là mức độ tình cảm của ng kia dành cho mình (tùy thuộc họ), còn điều dễ hơn (dù vẫn khó) là hướng dẫn họ yêu thương, quan tâm đến mình theo cách mình muốn. Tôi đã nói rồi, có ai không muốn làm đẹp lòng ng mình thương đâu?
    Tôi là ng khó tính, chi li và biết rõ mình thích cái gì, ghét cái gì, nên khi có dịp thì tôi vẫn thường cho (các) anh bạn của mình biết là mình muốn đc đối xử thế nào. Và họ chẳng tiếc gì mà không làm theo ý tôi. (Các ý muốn của tôi cũng chỉ là chi li chứ không phải là ngược ngạo gì để họ phải khó xử.)
    Nếu bạn cần vdụ thì tôi vdụ cho vài điều. Tôi nghe bạn mình nói ''anh em mình'' thì nhăn nhó nhắc, Anh ơi, là ''anh và em'' chứ sao lại là ''anh em mình''. Mình có phải là anh trai-em gái đâu anh? Bạn tôi sau đó để ý hơn. Tôi hay ngủ trưa trễ và lâu, nên tôi nhắc bạn tôi đừng phone trước giờ ngủ của tôi. Bạn tôi đi xa, sẽ ít có tgian dành cho tôi trong mấy ngày, mấy tuần thì tôi nhắc là gửi bưu thiếp (và vài bộ tem sưu tập) cho tôi. Vậy thì họ cũng khó hoàn toàn gạt tôi ra khỏi tâm trí dài ngày đc (nếu lỡ điều đó xảy ra), mà cũng phải để tâm nhớ đến tôi hơn 1 chút. Hoặc sau khi họ đã check-in hành lý ký gửi thì tôi cũng muốn họ gọi cho tôi vài phút trước khi lên máy bay.
    Bạn ạ, điều DỐT nhất trong tcảm là chia tay chỉ vì không biết thể hiện tình cảm. Mỗi con ng đều muốn đc thương yêu, quan tâm theo 1 cách khác biệt. Do đó, mình nên chủ động thông báo cho ng kia biết mình muốn KIỂU gì để họ có thể chiều ý mình. (Trường hợp tình cảm họ không dồi dào thì dù điều mình muốn có nhỏ thì họ cũng chẳng hơi đâu đi chiều ý mình.)
    Mỗi ng có quan niệm sống khác nhau, bạn ạ. Nhiều ng thích cái thú vị mơ mơ hồ hồ. Riêng tôi thì không vậy và chuyện tình cảm với tôi rất rõ ràng. Từ xưa đến giờ, tôi chỉ mất 7-10 ngày để biết mình có đang, lần nữa, dấn thân vào một mqh khác hay không. Đối với tôi, không có khái niệm vờ vịt vờn đuổi gì cả, ai tỏ ý thích tôi thì tôi cũng biết ngay và khi biết thì tôi phải cân nhắc xem mình có thích ng kia đủ không và/hoặc mình có muốn thử tìm hiểu ng kia hay không, nếu tôi quyết định có, thì tôi cũng thể hiện lại sự chấp nhận của mình ngay. Hoặc tôi đã thích ai thì tôi cũng rõ ràng thể hiện là tôi chú ý đến ng đó.
    Các anh bạn của tôi trước nay cũng đều thẳng thắn với tôi. Câu ''anh thích em. / Anh muốn mình có tgian với nhau nhiều hơn.'' các anh ấy vẫn nói hoài, ngay từ khi mới quen nhau vài ngày. Còn các anh ấy cũng rõ ràng, thẳng thắn để không hấp tấp nói ''Anh yêu em'' ngay lập tức. Cũng như có những ng cũng nói ngay là ''Anh cảm thấy chóng mặt vì mqh này. Anh không hiểu là có chuyện gì nhưng anh cảm thấy chóng mặt.'' Hoặc tôi thì khi bị hỏi là có yêu họ không thì vẫn thường thẳng thắn nói: ''Em thích anh nhiều và em thương anh, nhưng em chưa biết như vậy có đã là yêu chưa.''
    Tình cảm không thể gượng ép. Và một số ng (trong đó có tôi) thích sự thẳng thắn rõ ràng hơn sự lập lờ. Đâu phải vì thiếu sự lập lờ đó mà tình cảm của chúng tôi kém lãng mạn và cuồng nhiệt hơn tình cảm của các đôi khác?
    Tình yêu có thể chấm dứt, nhưng sự quý mến sẽ còn dài lâu. Không ai có thể buộc mình phải yêu ai, nhưng mỗi cá nhân có thể chủ động trung thực về tình cảm và người kia sẽ quý sự thẳng thắn đó, ngay cả sau này khi đã chia tay nhau.
  9. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bé Anx: Anh nào yêu được em và ở bên em được dài lâu....anh phục!!!
    Ai yêu em chắc phải suốt ngày tìm cách " ĐỐI PHÓ " với em quá. Anh thấy em chặt chẽ, chi lý, tiểu tiết lắm. Người có tính cách ấy zai ngại hơn là phục. Ngại bị bắt bẻ, soi xét và...truy tố
    Nói nghiêm tuc đấy!
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hình như title của chị Anx viết sai, chắc lỗi tye, em nghĩ " lương thiện " chứ không fải " lươn thiệng " nhỉ ?

Chia sẻ trang này