1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích chụp ảnh và thích được chụp ảnh- Nhà số 33- Xây Dựng Nhà Ảnh Ngày Càng Phát Tr

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi tung_mad_man, 17/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. msxoi1985

    msxoi1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @ a Tùng: hí hí, mấy kiểu "k tử tế" của iem đâu oỳ ^^! Anh gửi anh Chuột hộ em chưa ạ
  2. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Bé gái nầy là người quen cụa em Capu. Bác Tùng cho e xin về cho bé nó mừng nhé!
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em, Capu!! May quá, anh cám ơn em nhiều lắm, anh cũng ko đang biết chút thông tin nào em nó để gửi ảnh!
    @Xôi; anh fomat thẻ rồi...
    Phục hồi dữ liệu được 2-3 hình thôi.. huhu chót dại
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 07/12/2009
  4. msxoi1985

    msxoi1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Èo, anh lại xấu tính ế
    Mà thoai, tặng anh ...
    Cho em nại mí bức độc đáo đi, hum lào qua quán anh Chuột đi anh ^^
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này heo hút ghê, tặng cả nhà mấy tấm ảnh mùa đông, chụp từ ban công nhà em và bằng cái máy ảnh ghẻ .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    cái cây ở ảnh thứ 2 đẹp nhỉ, chụp ảnh từ sát đất bên đường ấy và có thêm một bóng người đứng chờ thì đẹp nhỉ
    với cả tuyết rơi thành vết xước xước như mặt kim loại nữa, monotone là chuẩn rồi đấy
  7. luxypigy

    luxypigy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Vào chào nhà mình sau mấy tháng ẩn dật! Thấy nhà mình cũng ẩn dật ghê!
  8. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân của tình trạng hội hiện nay:
    - Quy luật thăng trầm, là hiện tượng phổ biến của tất cả các hội, rồi sẽ lại thăng, một ngày nào đó, bởi những người nào đó.
    - Pờ-rồ hoá: Một số bỏ đi vì cần một sân chơi rộng và chất lượng cao hơn, cũng là lẽ tất yếu, sẽ có người người khác tham gia, như những con sóng gối đầu, nhưng những hàng ngói đè nhau xô phố cổ...
    - Phân rã: Một số có tiếng nói đứng riêng ra chỗ khác và kéo theo một số thành viên, bỏ quê điêu tàn cỏ mọc.
    - Tư hữu hoá: Mẫu lấy chồng, máy bị trói... giai cấp tư sản (tư hữu máy hoặc mẫu) tất yếu thay thế chế độ hợp tác xã sản xuất file jpeg xã hội chủ nghĩa.
    - Xôi thịt hoá bao gồm Vị kinh tế và Vị số lượng: Nghệ thuật giống như tình yêu, không thể sống mà không ăn, dù cao lương mỹ vị hay cám con cò, nhưng khi cho nó ăn no thì chắn chẵn nó sẽ chết hoặc sống dưới hình hài một con heo (xin trân trọng xin lỗi loài heo!).
    - Ảo tưởng: Ai có tiền mua đựơc máy ảnh số cũng nghĩ mình là nhiếp ảnh gia và đè mẫu ra sáng tác các thể loại để rồi dần nhận ra cái thứ nghệ thuật đang theo đuổi chẳng vị nhân sinh, cũng chẳng vị nghệ thuật, dần mất đi cái cảm giác lâng lâng khó tả của những ngày đầu chụp được một tấm ảnh... rồi bấm không suy nghĩ (cũng có thể là có biết mấy đâu mà nghĩ), bấm không vì yêu, không vì cảm (thời đại công nghệ, nghĩ mệt!), bấm chỉ vì đơn giản vì có máy ảnh mang theo... Đôi khi nghĩ lại nó không thể sung sướng như một cốc bia lúc chiều hè hoặc một hơi thuốc giữa mù sương đông giá, mà cuộc đời không cho ai quá nhiều thời gian để thưởng thức hết các thú vui.
    - Nhược tiểu hoá: Một số lại mang tư cách người Châu Á, theo đám đông thì được nhưng lại rất ít khi dẫn đầu, trăm ngàn lý do, nhưng phần lớn là cũng máu nhưng ngại va chạm cũng như không tin vào sức mạnh tập thể để dám khơi phong trào. Đúng! tin thế quái nào được Do vậy lực lượng đang mỏng lại càng mỏng và yếu dần.
    - ....
    Dù gì đi nữa, như lý do đầu tiên, một ngày nào đó, hội lại vui thôi mà
  9. cyp

    cyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm ...
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    0
    @Aqua: Cù nòi hẶ nĂfi lò?ng cù?a nhiĂ?u ngươ?i thì? phà?i
    ChẮng spam tỳ!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này