1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban công nhà đối diện !!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 17/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Ban công nhà đối diện !!!!!

    Em muốn hỏi các bác là làm sao để áp sát mục tiêu dạng như thế này.

    Tình hình chiến trường như sau :
    Ban công nhà em cách ban công nhà đich 4,5 m chếch về bên phải, phòng em tầng 2, phòng 4 anh em nhà họ cũng tầng 2. Ở giữa là cây khế nhà em, đứng bên nhà họ có thể thấy thực hư di chuyển bên sân nhà em. Còn nhà em thì chẳng thấy cái mù tịt gì vì hầu hết anh em nhà họ chỉ học trong cái phòng khá to đấy

    Tình hình lực lượng :
    Họ có 4 anh em, thuê nhà trọ trên này. Ông anh cả đã đi làm, thường xuyên vắng mặt khỏi nhà, rất ít khi thấy. Em thứ 2, đang năm cuối Kinh tế Quốc Dân, chắc sn 88, tên là Hiền , khó khăn lắm em mới biết khi bạn nó gọi ( đây là mục tiêu ) . Cô em thứ 3 tên là An, 90, đang học KTQD luôn, năm 2 vì em thấy đang tập bóng rổ, khá khó tính. Cậu em cuối tên là Tâm, 91, vừa vào ĐH BK.

    Tình hình chiến lược :
    4 anh em này có điểm chung khi vào ĐH là 29 điểm.Học rất ác!! Không đi chơi mấy, cứ thứ 7 là cả bọn tập trung về nhà ( cách Hn 60km , hướng Xuân Mai ).Em thích bà chị, vì có vẻ rất ngoan ( đoán qua thế ). Thật ra em chưa nói chuyện đc với 2 vị chị gái hoặc chú em bên kia lần nào ra hồn, mặc dù họ ở đây
    hơn 1 năm rồi...
    Hình như họ khá cẩn trọng với em, mặc dù em chẳng làm gì cả??? ko hiểu lắm !!!!
    Tóm lại là như thế !!! How to talk ???? Các bác giúp em với
  2. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cậu trả lời đúng 1 câu, học vấn của cậu có giỏi bằng nó không, nếu ko bằng thì giải tán cho nhanh chứ cái nhà này học là truyền thống là thuớc đo rồi, mà cái bọn chăm học này là tán mệt lắm trừ khi cậu giỏi hơn bọn nó
    Thuờng thì gái chăm học và giỏi là tính nết ko cởi mở lắm, hơi khó tính, suy ra từ mấy bà chị họ mình, ra truờng toàn bằng giỏi, 1 bà bằng xuất sắc nhưng khó tính thôi rồi lun, chỉ thích thằng nào hơn mình 1 cái đầu ( về nghĩa đen chứ ko fải bóng đâu )
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi làm bác ah.. Trong trường thì em ko đỡ đc với các thể loại ác như thé. Nhưng ko đến mức ra trường ko biết làm gì. Quả thật khá khó khăn vì em chẳng biết xấp vô kiểu gì. Mà bên kia thế nào cũng ko biết. Thế nên mới bối rối
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Với cái thể loại lấy học làm mục tiêu hàng đầu . Học để cứu nhà , học để rạng danh dòng họ , học để thoát khỏi phố núi thì để lùa họ vào vòng yêu đương quả là muôn vàn khó khăn. Biết thế nhưng thích thì vẫn cứ phải quay , phải rình để nếu có cơ hội thì phải thể hiện để giành ngay điểm tuyệt đối trong mắt gái , để cho gái nó cảm mình .Cái này thì phải tuỳ tình hình thực tế thì mới có thể nói phải hay nên làm thế nào , nó phụ thuộc vào khả năng phản ứng nhanh của chủ Top .
    Nhưng dù gì đi chăng nữa , chú có mất dạy hay bẩn bựa ở đâu thì không biết . Nhưng trước mắt gái chú luôn phải là thằng đàn ông đích thực , đàng hoàng , có chí , là người công dân tốt của xã hội , ít nhất là trong cái xóm chú đang sống . Mà điều quan trọng hơn cả là mọi thành viên trong gia đình chú cũng phải là " công dân tốt " , nếu như chỉ có mình chú tốt thì anh e rằng chú đỡ không nổi .
    Nên nhớ rằng có những 8 con mắt soi chú , chứ không chỉ có mỗi gái . Làm gì thì làm chú cũng phải thu được số phiếu quá bán . Tất nhiên điều quan trọng là trong đó có cả phiếu của gái .
  5. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Suốt ngày gầm rú metal, quần bò rách, áo đầu lâu, tóc rũ rượi thì làm sao tạo hình tượng "người công dân tốt" được. Bảo sao 1 năm mà vẫn bị cảnh giác. Phải thay đổi con người đi. Bắt đầu từ việc nghe.... Akiraphan, ƯHP....... May ra còn có cửa.
  6. chuoikinh

    chuoikinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bọn học hành, nói chung là bó tay.
  7. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đến chịu với bác , để ý tán tính éo gì 1 năm giời mới biết được cái tên.... hài đếch đỡ được...
    Hình như họ khá cẩn trọng với em, mặc dù em chẳng làm gì cả??? ko hiểu lắm !!!!
    Thế này thì chắc là "giao diện" bác có vấn đề... lũ này... rân chơi là nó không khoái đâu.... liệu mà thành lý đống quần mài , mấy cái rây rợ lằng nhằng quấn ở cổ đi.... trở về với quần vải chợ, mũ cối , dép tông lào nhá...
    Tiếp cận ku em nó chưa , BK hả?? cùng nghề rồi ... thế có biết đánh empire không ?
    Bác có khoản rốc rít gì là giấu nhem đi , chuyển sang guitar.... gì chứ cái này là chắc nhất..... bác chơi được đàn.... pé hàng xóm mà không chết.... em sẽ đến cho nó một trận
    Ý chốt là giải tán ...... nếu thích nó chỉ vì ngoan thì không đáng...
    Được lubu8x sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 18/10/2009
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Biết tên là ác lắm rồi...em phải nghe trộm từng tí 1 đấy. Thật ra bề ngoài em hiền lành hơn các bác tưởng ko dây rọ gì đâu... Ku em của em ấy, 29 điểm đăng ký zo Cử nhân tài năng BK, học cứ gọi là..... ko thấy game gọt gì
    THật ra em chỉ muốn biết có cách nào làm bàn đạp, nói chuyện xem như thế nào đã... nhưng khó quá....
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Không bác nào cho em kế gì sao?? Em chỉ muốn nói chuyện thôi mà
  10. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    bác biết được mỗi cái tên thì làm ăn j` , chí ít cũng phải biết số đt , hay Y!M... thì mới làm ăn đuợc tiếp chứ
    Với gái ngoan thì cách tiếp cận dễ nhất là qua bạn nó , đi làm quen với mấy em ở KTQD đi thôi

Chia sẻ trang này