1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban công nhà đối diện !!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 17/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn các bác. Đối với em nguyên vẹn hay không nguyên vẹn chẳng quan trọng đâu.Cũng không phải đi săn mà lừa miếng ác thế kia. Bây giờ em xì hơi rồi, cứ cái gì yên ổn là thích, mà thực lực bản thân vẫn chưa cao. Biết đường đóng cửa tu luyện như các bạn ấy thôi, sắp bị đá khỏi HN rồi, ko ham hố được vote lại cho bác lựu đạn mới được
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Sao đuối thế bác!
    Cứng rắn lên chứ, cứ lao vào mà tán, cho nó biết cái cảm giác theo đuổi, thù thua thì cậu có đc nhiều điều đấy
    Còn với cái kiểu gia đình của gái là học hành làm trọng thì quan điểm phức tạp lắm, nhưng đầu tiên cậu phải là thằng ngoan, hiền, có chí, nếu học hành giỏi đc thì là điều tốt!
    Còn mà có điều tiếng thì k ghi điểm đc đâu
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    học cách xưa
    máy bay giấy =))
    đùa thôi, tiếp cận thì dễ mà
    đợi hôm nào có 1 chị 1 em ở nhà
    em ơi anh vào dòng nhờ cái dây mạng internet cái
    tranh thủ luôn
    ;))
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    CHú Alone lâu rồi mới thấy post... 1/11 đi show ko??? Ah, chiêu đấy thử qua rồi. Chẳng ăn thua, 2 vị đấy mặt cứ như là nhân viên phòng thuế ấy . Mà chẳng hiểu có phải do nghe rock từ cái loa nhà mình không nữa . Chẳng hiểu cái lý do phòng thủ tàn bạo thế
  5. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Mấy cái bí kíp "metal" ngày xưa đ/c tư vấn cho bạn dangkhauchi đâu rồi, lôi ra mà dùng.
    1/11 có show gì thế?
  6. fujiwara_01

    fujiwara_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Điểm hình thức của bác chủ thớ = -1
    yên tâm chả gái nào đổ
  7. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Bạn này dị ứng với rock fan ah?
    @ chủ thớt: Có vé thì rủ em ý đi xem cho biết thế nào là rock fan
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói thế. Dạo này em không để ý thì cô chị xuất hiện nhiều hơn. Hóa ra là bạn ấy cực ký ít nói nhưng mà 2 chị em bạn ấy nói với nhau thì nghe cũng thấy khiếp, toàn những vấn đề " ác liệt ". Nhà gần nên khi nào 2 bạn ấy nói to to tí là nghe thấy hết.
    P/S : ngoại hình em thì cứ gọi là kém lắm... đi show em chỉ đi 1 mình thôi. Hiếm khi dắt ai đi lắm ...
  9. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Nghe chuyện em mà chị nhớ mình cũng 1 thời làm các anh hàng xóm liêu xiêu. Bây h chị già rồi, chẳng ai thèm để ý nữa, nhưng cũng có chút kinh nghiệm truyền cho em.
    Gái chăm học, ngoan ngoãn thì thường thích lãng mạn, thích cổ tích hoá chuyện tình yêu. Kiểu máy bay giấy mới đổ rác không ổn đâu em. Vì nhé: 88, năm cuối rồi, máy bay giấy nhìn bất lịch sự chết đi được. Đổ rác hộ a, lúc ấy em ý đang mặc đồ ngủ, lại rác thối um, chỉ muốn chạy về nhà nhanh, nữa là đứng tâm sự với em.
    Nhất cự ly, nhì tốc độ. Em đang có lợi thế hoàng tráng thế cơ mà.
    Sáng sáng gài cho chị bông hoa hồng trước cửa nhé. Đừng có mà hé ra tí j là em tặng hoa nhé. Cứ dửng dưng như không cho chị. Nhà có 2 chị em, tha hồ mà đoán mò xem ai tặng hoa, tặng hoa ai.hè. Rồi thể nào tò mò quá cũng bật đèn xanh để hỏi dò em mà xem. Vì em trót dại gửi máy bay giấy ròi mà. Chị kịch liệt phê bình trò máy bay giấy. Như nhà chị, chị giúp việc sáng sáng quét nhà, rồi chị ý đọc, chứ chị chẳng thèm để ý đâu. hè hè
    Theo cách nói của em thì có vẻ em chọn đúng gái ngoan hiền giỏi giang đấy. Chúc mừng em trước. Chị bảo cho cái này mà làm mốc phấn đấu, giai nhà chị cũng cách nhà chị có 100m thôi.^^
  10. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    ịt ụ, định ko viết ji nhưng tối làm việc muộn lại mò vào ngó nghiêng, bực với cậu này quá
    Làm zai ở đời thì cái việc tán gái là ko thể thiếu, thế mà ku này lại từ chối 1 cơ hội để xông pha nơi trận mạc, tán gái cũng khác éo ji đi chiến đấu, 1 thằng zai muốn có số có má lại ngại ra chiến truờng thì suốt đời chỉ làm nô nệ chui rúc thôi, rồi cuối đời bập vào con mụ vừa già vừa xấu, kết cấu lại lỏng lẻo, lại bị nó lừa rồi cũng khổ 1 đời zai, a nói thật nên chuẩn bị tâm lý đi, đời chú sẽ thế nếu ko thay đổi
    Vấn đề ở đây không phải là có chăn đc em này hay kô mà có dám xông vào cuộc chơi này kô, dù có thể phải chấp nhận thuơng đau, nhưng khi đã lao vào rồi sẽ ngộ ra đc rất nhiều điều cho bản thân để lần sau còn rút kinh nghiệm, đây là mục tiêu quan trọng nhất ở truờng hợp này
    Thế mà, ịt ụ nhà chú, cơ hội để đuợc học tập rèn luyện ngon thế mà lại bỏ chạy khi chưa ra chiến truờng, có éo ji để mất mà lại sợ, ở ngoài đời những thằng mặt trơ trán bóng là những thằng tán đc nhiều gái nhất, cứ thế mà tiến lên, bằng mọi cách, bất chấp mọi thủ đoạn đê làm quen là đc rồi, qua đc cửa ải làm quen là chú cũng giỏi rồi, còn yêu đc hay kô thì lại là chuyện khác, tuỳ thuộc trình chú đến đâu

Chia sẻ trang này