1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp cưới nhưng lại yêu người khác...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Newcastle09, 18/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caseyt

    caseyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ cần đọc từ "cô ta" thôi là đã thấy cả hai người phụ nữ này đều bất hạnh rùi
  2. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Tình huống hay nhỉ
    Tạm dừng đám cưới khi mọi thứ đã quá muộn, thà đau 1 lần còn hơn
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông tham lam, muôn đời tham lam gruuuu...
  4. arsenal_slna

    arsenal_slna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không như bạn, nhưng cũng gần gần vậy.
    Là con trai mà yêu một người con gái sắp lấy chồng rồi, chính xác là cuối năm nay cô ấy cưới. Và h cô ấy cũng rất đang phân vân, liệu tiếp tục cưới hay tiếp tục với tình yêu mới với mình.
    Là người đến sau mình hiểu, và sẵn sàng chấp nhận. Qua cảm nhận của bạn mình cũng hiểu được phần nào những nỗi khổ mà người yêu mình đang trải qua.
    Có lẽ mình sẽ biết dừng lại...sẽ biết phải làm gì !
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mà cứ thấy buồn. Mình cũng sắp cưới. Nếu có 1 ngày nào đấy, người tâm sự ko phải là bạn chủ top mà là zai nhà mình thì mình sẽ cư xử ntn? Thực lòng, cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
    Đi đến chuyện kết hôn, ko phải chỉ có 2 người mà là cả 2 GĐ. Từ trc đến nay, phụ nữ luôn đồng nhất Yêu là Cưới, còn nam giới, ko phải chính các anh cũng luôn rạch ròi hay sao. Ai đó nói rằng, hãy kể chuyện này với bạn gái của bạn, và để cô ý tự quyết. Biết rằng đấy là giải pháp tốt nhất, nhưng sao tôi vẫn thấy bất công với cô gái đó quá. Nếu là tôi, hẳn tôi sẽ dừng đám cưới lại, hẳn tôi sẽ căm hận và k chừng sẽ báo thù. Nhưng chỉ như thế tôi cũng còn rất đau lòng. Không phải các cụ đã có câu: Gái có công, chồng ko phụ sao... 1 đám cưới diễn ra, 1 mình tôi đảm đương gánh vác, ko ai để ý đến những giọt nước mắt tủi thân của tôi khi phải lặng lẽ lo lắng 1 mình, chẳng nhẽ những cố gắng của tôi bao nhiêu năm qua, những hy sinh của tôi ko đáng giá.... Vậy mà đổi lại, là được nghe chủ top nói câu: Tuỳ em quyết định....
    Rồi cô gái đó sẽ ra sao. Ko biết các bạn ở đây sống hiện đại thế nào, nhưng cs của tôi và đa phần các phụ nữ xung qunh tôi vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những lời nói sau lưng. "Con đấy nó bị thằng người iu huỷ hôn" " Chắc nó chẳng ra gì nên thằng kia mới bỏ" Rồi cứ cho là dư luận ko quan trọng, nhưng niềm tin đánh mất, tôi phải mất bao nhiêu lâu để lấy lại được niềm tin đây, và liệu có 1 ai đó cuối đường đợi tôi ko? Khi tôi ko còn trẻ, khi tôi ko còn xinh đẹp, khi tôi ko còn sức sống và chẳng có niềm tin.
    Nếu chủ top đã nghĩ đến những điều này rồi, vẫn ko đủ cho bạn có thể tỉnh lại sau khi say nắng thì tôi cũng chịu bạn. Nếu bạn cho rằng, bạn có thể tìm được hạnh phúc khi đã gây ra cho 1 cô gái quá nhiều tổn thương và bất hạnh, thì bạn đã nhầm. Hay lúc này bạn chỉ mải nghĩ đến cô người iu mới, dịu dàng hơn với mình, ngoan hơn với mình, lạ hơn với mình và đang chờ đợi mình. Lúc này, bạn hãy dành thật nhiều thời gian để nghĩ đến bạn gái của bạn. Hãy bỏ thời gian quay về để cùng cô ý chuẩn bị đám cưới, bạn sẽ thấy chia sẻ với nhau trong giai đoạn này sẽ là viên gạch đầu tiên trong cs sau này của 2 bạn.
  6. aohong

    aohong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khi yêu lâu quá mới cưới thường có suy nghĩ thế này. Chỉ phụ nữ là thiệt thòi. Tốt nhất là hoãn đám cưới cho tới khi bạn có quyết định dứt khoát.
  7. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang ở trong hoàn cảnh này, nhưng mình lại là người đến sau. Hôm nay anh ấy đang đi chụp ảnh cưới với người phụ nữ đã gắn bó với anh ấy 6 năm. Thậm chí mình phải vùi mình trong chăn suốt buổi sáng, và không dám đi đâu lên các con đường người ta hay chọn làm địa điểm chụp ảnh cưới. Không dám nhìn, không dám đối diện. Sợ phải đối diện. Vậy mà tối qua anh ấy còn tìm đến mình và nói rất cần mình. Đàn ông thật ngớ ngẩn.
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều người con trai như vậy thế?chỉ biết nói với anh một câu ?hãy biết giữ lấy những gì mà hiện tại đang có đừng đứng núi này trông núi nọ
  9. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là thế. Ai lấy phải tay này đều khổ cả. Một trong 2 cô nên lấy đó làm mừng. Cả 2 cô đều thoát nạn là hay nhất.
  10. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    LÚC sắp cưới người mới quen biết đâu lại quen 1 người mới nữa hay hơn

Chia sẻ trang này