1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp cưới nhưng lại yêu người khác...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Newcastle09, 18/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee000

    bee000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hoà thượng thích tất cả chăng...chẹp
    Nói đùa thế chứ bác nên nghĩ kĩ 1 chút, các anh chị ở đây cũng đưa ra nhiều lời khuyên rồi vả lại tình cảm là không thể gượng ép. Theo em,vì thời gian ở cạnh vợ tương lai không có đột phá gì nhiều nên tự dưng chán nản, rồi bác lại gặp cái lạ khác,mà cái lạ thì phải hay hơn cái quen rồi. Ý em là điều đó có nghĩa tình trạng hiện tại ko khẳng định đc gì,bác nên tạm dừng cả 2 bên để cảm nhận và suy nghĩ. Nếu thấy ko thể quên cô bạn thì đành phải nói sự thật mà chia tay vợ tương lai, không nên gượng ép,khổ mấy người như bác gì nói í...chẹp,bây h phải hát bài làm sao để tốt cho cả 3 rồi..
  2. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    :( hôm nay vào đây mới thấy được topic này, em đang trong hoàn cảnh gần giống bác chủ topic.
    e và bạn gái yêu nhau 5 năm rồi, cuối năm nay là cưới, vậy mà gần đây e lại yêu 1 cô bé ở cùng cty
    bạn gái em thì mang e đi giới thiệu khắp nơi, cả ở nhà, cả với bạn bè, cả với đồng nghiệp.
    em k thể hoãn đám cưới được, nhưng cũng chưa thể dừng ty với cô bé ở cty được!
    và thực sự tình yêu sau 5 năm k còn được nhiều như trước!
    e rất buồn và thất vọng về bản thân mình.
    không biết cuối cùng bác chủ topic quyết định thế nào ạ?
  3. Amethyst21

    Amethyst21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi khuyên bạn không nên cưới vội. Bạn cần thời gian để xác định lại tình cảm của bạn thật sự là với người vợ sắp cưới hay người bạn đang cảm nắng? Tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh của bạn, nhưng tôi vì danh dự 2 bên gia đình, vì mọi chuyện chuẩn bị cho đám cưới đã hoàn tất nên không thể hoãn được nữa. Cuối cùng đám cưới cũng đã diễn ra. Nhưng giờ đây tôi đang rất ân hận và không hề hạnh phúc bên người mình đã hết lửa yêu thương.
  4. linh0902340008

    linh0902340008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Được linh0902340008 sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 03/05/2010
  5. hoai_anh553

    hoai_anh553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Quả này nan giải ghê! Phân vân wá
  6. Newcastle09

    Newcastle09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự cảm ơn mọi người đã quan tâm đến topic này. Rất nhiều lời khuyên can đã đưa ra nhưng tôi vốn không phải là một người chấp nhận mạo hiểm, nên đã tiến hành làm đám cưới với người vợ sắp cưới của mình.
    Tương tự như bạn Amethyst21, tôi cảm thấy khi đã hết lửa yêu thương thì thật khó để tìm được thăng hoa của tình yêu trong cuộc sống. Tôi và vợ hòa hợp trong mọi chuyện: ăn uống, công việc, quan điểm, lối sống, sở thích, gia đình hai bên, và cả về ***. Nhưng điều tôi vẫn chưa thể tìm lại được đó chính là tình yêu - một thứ tưởng chừng không thể không có giữa cặp vợ chồng son mới cưới.
    Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm, bổn phận của người chồng, người con của 2 gia đình. Nhưng đó chỉ là trách nhiệm phải làm như thế chứ không phải là sự tự nguyện xuất phát từ tình yêu. Vợ tôi là một người tinh tế và nhạy cảm. Nàng nhận ra ngay những thay đổi trong tôi khi mà những hành động lãng mạn, những lời nói yêu thương ngày một ít dần. Nhưng tôi đổ lỗi cho công việc....
    Rồi một ngày nàng cũng phát hiện ra chuyện tôi tìm cảm xúc thăng hoa của tình yêu từ người khác. Nàng đau khổ tột cùng nhưng không ngã gục vì nàng cũng là một người phụ nữ cứng rắn. Giờ chúng tôi đang phải trải qua giai đoạn hâm nóng tình yêu - điều mà tưởng chỉ xảy ra ở những cặp vợ chồng cưới nhau nhiều năm rồi.
    Tôi không biết tình yêu có xuất hiện một lần nữa trong mối quan hệ của chúng tôi không. Hiện giờ có hai giải pháp:
    1) Chúng tôi vẫn tiếp tục sống vì nghĩa tình với nhau và sẽ có con có cháu (hy vọng tình yêu trở lại vào một giai đoạn nào đấy !).
    2) Mọi chuyện nên chấm dứt trước khi có con để sau này không phải làm khổ cho một thế hệ nữa.
    Tôi biết có nhiều bạn chỉ trích cũng như khuyên bảo tôi rất nhiều, nhưng thực sự thì cảm xúc là thứ không thể dùng lý trí để kiểm soát được, nếu sống bằng lý trí thì là sống vì tình nghĩa, còn sống bằng tình yêu thì tình cảm mới thăng hoa.
    Tôi chúc cho những người vẫn còn đang yêu gìn giữ, duy trì được mối quan hệ của mình thật nồng cháy.
  7. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Nhiều bạn coi chuyện cưới là cái đích cuối cùng nhỉ... Sau khi cưới không phải làm gì nữa à? Sau khi cưới không được làm gì nữa à? Chết thật!
    Hôn nhân mới chỉ là sự bắt đầu!

    [nick]
    Được kruger sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 10/05/2010
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Hôn nhân không phải là cái mục đích tối thượng của việc tìm hiểu và yêu đương ai đó. Hôn nhân mở ra cho chúng ta những...cuộc hôn nhân khác ở phía trước!
  10. Blueriver82

    Blueriver82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Dạ đúng ạ. Hôn nhân mới chỉ là sự bắt đầu mà thôi. Mà em nói điều này nhiều bác chắc sẽ ném đá em chết mất
    Em phát hiện ra, chính chúng ta, nói cụ thể hơn là XH VN ta, những người tự cho là mình nề nếp, gia giáo, gia phong blah blah thì tỉ lệ kết hôn ko vì tình yêu lại lớn nhất. Chúng ta kết hôn chỉ vì chúng ta thấy cần, và đến lúc phải kết hôn.
    Trong khi đó, XH phương tây nơi ta phê phán là quá thoáng, thậm chí có bác cực đoan cho là hư hỏng kia, đa phần họ khi đã kí vào tờ giấy hôn nhân, đều là vì tình yêu. Và đa số họ, chỉ dám kết hôn thi thực sự cảm thấy mình sẵn sàng cho tránh nhiệm xây dựng 1 gia đình.
    Còn tại sao tỉ lệ ly hôn cao, đơn giản họ sống thật với tình cảm của họ, ko sống giả giối, vào ko bao biện cho sự giả dối của mình là vì người nọ, vì người kia. Chả vì ai hết, chỉ vì bản thân họ sợ, họ sợ sống thật với chính mình, họ ko dám đối diện với thực tế, với XH.

Chia sẻ trang này