1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRĂNG NƠI ĐÁY GIẾNG : ra rạp VN từ ngày 16-10

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 20/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG NƠI ĐÁY GIẾNG : ra rạp VN từ ngày 16-10

    [​IMG]

    Sản xuất : Hãng phim Giải Phóng và Hãng Alliance
    Đạo diễn : Vinh Sơn
    Diễn viên chính : Hồng Ánh
    Thể loại : Tâm lý - Xã hội
    Ngày khởi chiếu : 16/10/2009


    Trăng nơi đáy giếng ra rạp từ ngày 16-10

    Sau thời gian chiếu thăm dò khán giả, bộ phim Trăng nơi đáy giếng (Hãng phim Giải Phóng và Hãng Alliance phối hợp sản xuất, được sự tài trợ của Quỹ Fonds Sud) đã có lịch ra rạp. Phim sẽ được chiếu từ ngày 16-10 tại ba cụm rạp Megastar Hùng Vương, Megastar Tân Sơn Nhất và Cinebox.

    Đây là lần đầu bộ phim Trăng nơi đáy giếng ra mắt công chúng TP.HCM tại rạp chiếu phim, sau khi đã chu du qua nhiều liên hoan phim (LHP): Rotterdam, Busan, Dubai, sắp tới còn tham gia LHP Bangkok (cuối tháng 9-2009) và LHP Vancouver (tháng 10-2009).

    Trăng nơi đáy giếng (kịch bản: Châu Thổ, dựa theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trần Thùy Mai; đạo diễn: Nguyễn Vinh Sơn) mang đậm nét tâm linh và văn hóa Huế, kể về số phận truân chuyên của người phụ nữ tên Hạnh. Với vai Hạnh, Hồng Ánh đã được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc của giải thưởng phim Á - Phi tại LHP Dubai 2008.

    Theo H.NHU - Người Lao Động
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đã quá nhiều bài review về phim TNDG nên poly khi đi xem phim này chắc cũng có đôi chút ảnh hưởng . Nhưng dù gì thì gì , poly vẫn viết review cho phim này khi nó ra rạp. Và trong bài , có lẽ poly sẽ lan man khá nhiều . Đầu tiên là viết về chuyện đợi chờ để xem phim này ở rạp như thế nào . Kỳ mà Idecaf chiếu miễn phí thì poly lên lấy vé mà ko kịp , vì vé ưu tiên cho học viên ở Idecaf . Lúc đó bà con mêm phim này lên forum chửi xối xả chuyện nguời muốn xme thì ko có vé còn học viên có vé thì bỏ buổi chiếu trống tùm lum . Nhưng suy đi nghĩ lại thì thà bi giờ mua vé đàng hoàng vô coi khen chê tự do nó sướng hơn là học viên coi vé free ko hiểu or bỏ vé thì bị chửi còn nhục hơn . À mà bỏ tiền vé xem phim Việt ủng hộ chứ mang tiếng suốt ngày coi phim mà ko bỏ tiền ủng hộ điện ảnh Việt thì còn nhục lần 2 .
    [​IMG]
    Phim hiện chiếu tại Mega HV và CT , Cinebox LCT và HB thôi nhé . Các bác nào suốt ngày chê phim VN thị trường mì ăn liền thì vui lòng bỏ 50k mua vé ( coi hay ko coi bỏ vé cũng ok ) ủng hộ để ĐA VN phát triển sx phim hay cho các bác coi . Và mua vé nhanh nhanh chứ ko thì hết chiếu để lấy bản phim gửi ra HN đó , bà con HN đang chờ đó . Vậy hen .
    [​IMG]
    Do đã đọc bài của bạn Cát Khuê nên đúng là thấy đoạn đầu giống Mùa đu đủ xanh của Trần Anh Hùng , về hình ảnh , bối cảnh , cách quay phim , ánh sáng . Nhưng kệ, poly chả care , phim VN mà , thấy hay là được rồi . Nói vậy là các bạn đủ hiểu phim này ko phải phim giải trí nhé . Và phim được chuyển thể từ truyện ngắn nữa , coi châm rãi và nặng nề lắm , chưa kể nếu bạn mà xét nét thì cón nói nó vô lý nữa . Nhưng hãy bỏ qua những điều đó mà hãy mở lòng để cảm nhận , để thấy một câu chuyện , một cuộc đời , hay chỉ đơn giản là nhìn lại cuộc sống điển hình một gia đình người Việt xưa ( dù phim ko phải nằm trong bối cảnh xưa ) .
    [​IMG]
    Điểm khen đầu tiên của phim nằm ngay vào đoạn đầu tiên , góc quay phim và ánh sáng , nếu so với một phim VN thì poly cho là rất xuất sắc . Sử dụng cú máy dài suốt đoạn cô Hạnh dậy , pha trà , rồi đứng chờ bên mép cửa cho đúng 6g . Góc máy được chọn rất tốt , dù lia máy khá nhiều và trong không gian hẹp của ngôi nhà nhưng ko hề khiến khán giả mệt . Trái lại điều đó khiến mạch phim liên tục và khán giả bám sát từng nhân vật . Đôi khi cần đặc tả hành động hay nội tâm nhân vật , máy quay được đặc trong những góc khuất , khung hình bị giới hạn bởi khung cửa , cảm giác không gian nhỏ hẹp bức bối như chính tâm trạng hay hoàn cảnh của những nhân vật trong ngôi nhà ấy . Hình ảnh trong phim thật sự làm poly suốt 30p đầu phim .
    [​IMG]
    Về bối cảnh , phim được quay hoàn toàn ở Huế , coi phim mà poly cứ bồi hồi nhớ về Noel năm ấy . Bụi ra Huế , ngay mùa mưa suốt mấy ngày liền . Nhìn những hình ảnh Huế hiện ra mà ko khỏi bồi hồi , ngay một góc của tường thành Huế . Ngôi nhà trong phim quá đẹp , một ngôi nhà mái ngói 2 gian điển hình , có lối đi nhỏ trước nhà , ao sen trong sân , vườn rau sau nhà . Coi phim mà như đang coi một đoạn phim về cách sống của người Việt xưa . Nấu ăn thiếu gia vị gì thì sai con ra vườn hái , miếng chanh quả ớt . Coi để biết ngày xưa ứop trà vào hoa sen thế nào ,coi để biết người Việt dân dã nhưng sống cũng cầu kỳ lắm thay .
    [​IMG]
    Nhạc phim gần như hoàn toàn là cổ nhạc ( về nhạc poly xin lỗi vì mình ko rành lắm ) . Nếu bạn đã đi Huế và nghe cổ nhạc trên sông Hương thì bạn sẽ biết , bản thân nhạc cổ Huế đã rất da diết rồi , cùng với hình ảnh yên bình tĩnh lặng , poly chỉ có thể nói rất hợp tình hợp cảnh .... Và thêm nữa , nhắc đến Huế thì ko thể thiếu nhạc Trịnh , cây đàn tưởng như chỉ mang tíêng đàn , nhưng khi không còn bóng dáng cây đàn , thì mới biết là đi thật rồi . Poly rất thích hình ảnh này .
    [​IMG]
    Poly không muốn bàn nhiều về nội dung , vì có lẽ , như nhiều khán giả poly xem cùng ( đặc biệt là nữ ) búc xúc mà nói rằng " chòi sao lại có người nhẫn nhục quá đáng như thế " . Một phần là từ truyện ngắn , một phần là câu chuyện tại Huế , nơi mà cuộc sống truyền thống kiểu xưa VN ( đôi khi poly ko thích dùng từ phong kiến ) vẫn còn hiện hữu đậm nét . Nếu ai đã từng yêu người Huế hay sống tại Huế sẽ hiểu rõ hơn điều này . Một điều nữa là poly xem phjim này ngày ngày 20/10 cũng là một dịp viết để cảm ơn những người phụ nữ . Có ai đã từng biết ( bíết thôi chứ đừng nói chuyện lâm vào hoàn cảnh ) những người vợ vô sinh thì mới thấu hiểu . Có thể khi bạn còn trẻ , mọi thứ đối với bạn chỉ đơn giản thôi , tình yêu cũng thế . Yêu chỉ biết có nhau là đủ . Khi đã là vợ chồng lại khác , nó như một bộ phim dài tập hết tập này phải đến tập khác khó khăn khác để đưiợc đầu chứ ko thể cứ vui vẻ hoài vì đoạn kết của tập trước . Có ngồi nhậu với thằng bạn mà vợ vừa chỉ 2 tháng mà....mới thấy được nỗi buồn và lo sợ . Tuy biết là không gì là không thể ( bài hát nào ấy nhỉ ) hết keo này bày keo khác , nhưng cái cảm giác gần gũi vì yêu thương và thoả mãn tuổi trẻ giờ nó thay thế bằng cái cảm giác cố gắng cố gắng chỉ để có con . Điều này rất khó khăn và kỳ cục.....Đoạn trường ai có qua cầu mới hay . Đó là chưa nói đến hoàn toàn biết là không thể , và tuổi ko còn trẻ , cái nhìn của mọi người , gia đình , mẹ chồng....Thế nên vợ chồng trong phim poly hoàn toàn có thể thông cảm .
    [​IMG]
    À nhắc luôn là chú nhóc vai cu Nhứt đóng hay quá xá ,tự nhiên vô cùng
    [​IMG]
    Và cả chú chó Xám , thiệt tình là nể bác đạo diễn Vinh Sơn trong vụ con chó này quá
    [​IMG]
    Một câu chuyện khác trong phim mà poly thấy ở khắp nơi trong cuộc đời , khi nhìn thấy người mình nâng niu cưng chiều ko đụng một móng tay giờ phải tự đi giặt đồ , phải nghe những lời khó chịu nhiếc móc . Dường như poly nhìn tấy lại chính mình khi từng yêu điên cuồng và cũng cưng chiều y như thế . Cho đến một ngày em bỏ cầm sang thuyền khác , để bị dày vò xấu mặt , cãi nhau đánh lộn ngoài đường . Thế nên đoạn Hạnh đạp xe ra di trong nước mắt ( mà đoạn này rất nhều người khen rồi ) , không phải tiếc một cuộc tình mà tiếc cho công sức và tình yêu của mình . Tự nhiên người ấy trở nên tầm thường và vô ơn , nên dẫu sau này có gặp lại , có đòi quay về , thì như chén nước đã đổ đi , sao lấy lại cho đầy được . Thế nên thích cái câu của bà đồng : Của mình thì giữ cho kỹ , còn nếu bỏ thì bỏ luôn .
    [​IMG]
    Phim dù poly đã khen như thế , nhưng vẫn ko thể tránh khỏi những lỗi thường thấy của phim VN , đôi chỗ khá dài dòng ( đoạn lên đồng ) , lặp lại quá nhiều ( đóng mở cửa dù có ngụ ý về cuốc sống tù túng..) , thoại ( Nam Bộ, gái mà giọng Ha truền cảm hơn , và Huế đôi lúc chỏi nhau và làm poly ko nghe kịp ) .....
    [​IMG]
    Nhưng những điều đó ko hề ảnh hưởng ến cảm xúc của poly khi ra khỏi rạp . Dù ko phải phim giải trí , nhưng poly vẫn khuyên các bạn nên đi xem , lý do thì đã nêu cả rồi .
  3. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    quả nhiên phim VN nghệ thuật đoạt giải ra rạp ít người xem thật
    các bác đừng nói e là chờ DVD hay HD nhé
  4. Heo83vnn

    Heo83vnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    32
    Mạ,phim này ko chiếu ở quê em.Nhiều khi muốn ủng hộ mà hok được.Nhớ ngày xưa chờ "Áo lụa Hà Đông" dài mõm mà cuối cùng ko được xem.Về sau xem DVD lậu mà thấy tiếc hùi hụi.
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Phim đoạt giải của mình sau khi nhận giải thưởng đem về ướp lạnh bảo quản hay sao ấy... Giữa tháng 11 em lặn lội lên Sài Gòn xem thì hình như nghe các em ở đó bảo phim chỉ chiếu khoảng vài tuần ở đây rồi nghỉ... Chán k buồn tả...
    K phải là em ki bo k bỏ tiền xem rạp nhé, nhưng giờ buộc phải mong có DVD để xem. Các bác có thấy đĩa bán đâu thì mách cho em xem với ạ...

  6. sexygunner

    sexygunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Phải xem thôi. Dù hơi muộn!

Chia sẻ trang này