1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày cuối tuần thê thảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi realstar112, 23/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cho những ngày cuối tuần thê thảm

    Bắc Kinh một chiều cuối tuần!
    Đừng nghĩ nó là thủ đô 1 nước to to mà cho rằng nó sẽ vô cùng hào nhoáng, Bắc Kinh rất vô tình và lạnh lẽo với những khối nhà hình nhộp, xám xịt. Buổi tối đi ra đường chả mấy khi thấy người, toàn thấy nhà và xe. Những khối nhà xám xịt lạnh lẽo và những khối hộp vô tình lao đi trên đường.
    Xa nhà tuần thứ n, hình như chả mấy khi nhớ nhà, cũng phải, chạy sang đây để trốn tránh trách nhiệm mà! Nhưng vẫn nhớ một cái gì đó không gọi tên lên được. Thanh thản, làm sao để được thanh thản???
    Giọng hát u uất của Jame Blunt văng vẳng bên tai càng làm cho buổi chiều càng thêm u uất, muốn trốn vào một quán cafe bé nhỏ nào đó trong lòng Hà nội nhâm nhi cafe và ...hút thuốc. Hút xong vẫn chả thấy đầu óc sáng láng lên tý nào, càng bế tắc. Cafe thấm vào người, miệng càng muốn hoạt động, muốn nói linh tinh vớ vẩn gì đó, nhưng lời nói theo khói thuốc lẩn sau vào gan ruột roài từ từ chui ra theo đường miệng. Bao nhiêu lời lẽ tan theo làn khói, nhìn thì có vẻ sầu này vơi đi ít nhiều nhưng thực chất nỗi sầu biến thành làn khói ám vào khắp người!
    Đôi khi một người dường như chờ đợi thực ra đang ngồi thảnh thơi. Đôi khi một người giả vờ thảnh thơi nhưng thật ra là đang chờ đợi cái gì đó nhưng mãi chả thấy cái gì đó đến.
    Thôi kệ đi, cuộc đời vẫn thế, cái gì đó thường đến vào lúc mà người ta đang thảnh thơi thật chứ không phải là giả vờ.
    Thuốc hết, cafe hết rồi, về thôi!
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    " ..Đôi khi một người dường như chờ đợi thực ra đang ngồi thảnh thơi. Đôi khi một người giả vờ thảnh thơi nhưng thật ra là đang chờ đợi cái gì đó nhưng mãi chả thấy cái gì đó đến.."
    :)
  3. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đúng là thê thảm thật. Trời xầm xì, lạnh kinh hồn, chả thấy bác mặt trời đâu. Ông thầy mở mồm ra là TQ??thế nọ thế kia, giúp đỡ VN đủ thứ thế mà năm 79 anh em quay ra đánh nhau, mình ngồi dưới lẩm bẩm ông này bị dở à, đến 1 nửa lớp là người việt nam đấy, mà thằng nào là anh thằng nào là em, anh em j với cái loại thâm nho nhọ đít nhà ông!
    Và thế là hăng say cãi nhau với thầy, hết h một cái tớ nhanh nhảu cất sách cất vở, bỏ quên lại cái bình nước đẹp như mơ như mộng, ôi thê thảm ơi là thê thảm!
    Đất tàu này thật đáng sợ, sang đây có 2 tháng, 3 lần mất đồ, 1 lần suýt mất ví tiền trong đó có thẻ sinh viên, thẻ ngân hàng và 500 tệ vừa mới rút.
    Đất nước hài hòa của anh Đào thật đáng sợ!
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Dọn nhà hay đi chơi với bạn bè, hết thê thảm ngay mà
    Tớ thì ở VN và thấy thiếu thời gian quá.
    THiếu gì việc để làm chứ,đi học thì chịu khó học nhé,đừng nhớ nhà
  5. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    lại là một ngày cuối tuần. Tuần này không thê thảm, chỉ hơi buồn về bài thi hết môn củ chuối, thầy ơi, thấy thương em mà cho em qua.
    Để giải đen, ta lang thang ra chợ và vác về 1 túi to giầy quần áo, nhưng mục đích chính là cái áo chống rét thì lại không có, tự an ủi, mình khỏe mà, với lại bạn Jun lại cho mình một cái áo, hay...ta cứ chờ xem ko cần có áo chống rét ta có sống được ko roài tính.
    Tối qua lại được góp gạo thổi cơm chung với đôi vợ chồng nhà bạn Gà nhân dịp cái bếp ở tầng mình hỏng. Vui chít đi được! Ăn xong mấy đứa rủ nhau ra cái tòa nhà bên kia đường ngắm nghía,roomate bảo sang bên đó "weiqu" lắm, hơ hơ, mua thì mua ko mua thì thui weiqu cái nỗi j! Thần kinh! Mà quần áo hàng hiệu thật đấy nhưng chả hợp với xì tai của mình, cứ như cho mợ mình ấy! Ôi, sao roomate cứ khen tíu tít thế nhỉ?
    Nói đến đây mình lại nổi cơn xấu tính nhưng mình không thích những đứa "nhịn ăn để mặc" như nó.
    Roài lên GT, đầy nhóc người, hum nay theo lời bạn Gấu bông thì lên hơi mụn nên chui tạm vào trong đã, hình như nhạc hum nay hay hơn hum trước, nhảy xuống lắc lư vài phát. Chẹp, hum nay chả câu được bạn nào nhảy cùng, bùn thúi ruột.
    Mình chợt phát hiện ra từ lâu roài mình không vui không buồn không giận dữ không bực dọc không to tiếng cãi nhau với ai, thế gọi là cân bằng hay vô cảm? Bạn gà quay sang hỏi làm sao thế? trời ui, tui có sao đâu, chỉ không vui không buồn, không muốn nói chuyện, cũng chả có j để nói thui. Có phải đây chính là cảm xúc của Quản Ngai trong Bên cạnh thiên đường? Mình cũng có cảm giác như mình ở lưng chừng của vui buồn yêu ghét nhưng ko nghiêng về cái nào cả, lạ nhỉ!
    để gió cuốn đi vậy!
    cuối tuần vui vẻ!
  6. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    buồn thật
  7. hung7830hp

    hung7830hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần nghỉ ngơi , nhưng cũng không nên thân, mỏi khắp người. Chiều nay phải kiếm việc gì để làm mới được. Tối nay ngồi sắp xếp lại công việc. Ngày mai sẽ bắt đầu thay đổi, siết chặt và kỉ luật, không thể để tình trạng như thế này nữa. Vì mục đích cho đến cuối năm là phải gia tăng số dư trong tài khoản đến con số 30. Vật vã với cuộc đời, đang ngồi trên lưng cọp rồi. Không thể xuống được nữa, xuống thì sẽ mất hết, cứ đi thì 1 là sẽ tiếp tục trải nghiệm hoặc cao hơn nữa là thành công, còn nếu không thì mất tất cả. Điều tiết cảm xúc..là việc quan trọng nhất thời điểm này.
  8. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ, học tập tốt công tác tốt.
    Hum nay mưa lạnh, chẹp chẹp, lại sắp có tuyết roài hay sao ấy, mình hết thích tuyết roài, nhất là cái lúc tuyết tan, như lạc vào xứ sở ...tủ lạnh.
    Sáng đi học chả hiểu thầy đang nói j, bạn lớp trưởng chốc lại sột soạt túi bánh bao, ...chả hiểu sao bỗng nhớ bánh giò nóng ở nhà!
  9. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    bác này ghét bọn Tàu khựa thế mà vẫn sang đó làm zè?
    định làm gián điệp ah?
    hehe
  10. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    không cửa xa nhà và cũng không ngục tù...đời cho ta thế...
    không xa tình và cũng không xa hận thù ...đời cho ta thế...
    tự dưng yêu đời và muốn đi hút thuốc, ko được hút thuốc trong phòng (nếu ko mún tắm vòi hoa sen) và ra ngoài rất lạnh (tuyết tan huhu), ta đi nấu cơm đây, tận hưởng hương vị cuối tuần đang đến! hehhe

Chia sẻ trang này