1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp hộ thằng bạn e với- gái đòi cưới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coxchia, 24/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Giúp hộ thằng bạn e với- gái đòi cưới

    Thằng bạn e năm nay 27, gái của nó 25, đã yêu nhau 3 năm, đã xxx. Cách đây 1 năm thằng bạn e đã hết tình cảm với gái này và đề nghị chia tay, nhưng gái bảo cho e học xong đã rồi hẵng brake up. Hồi đó e cũng đã gửi link giãy hàng của Hiepkhach cho nó tham khảo
    Dùng dằng mãi đến năm nay hỏi ra nó vẫn chưa chia tay được. Nguyên nhân là do lý trí của nó hơi bị nhân hậu, sợ e kia khổ, e kia cũng níu kéo nữa, khóc lóc nữa , blah blah. Mặc dù tìh yêu của cu cậu thì hết rồi, chẵc giờ chỉ còn trách nhiệm (có lẽ là xxx rồi nên cu cậu suy nghĩ)
    Cu cậu thường xuyên tránh gặp ông bà già bạn gái, mãi cách đây 1 tuần ông già nhà gái bắt gặp để nói chuyện ng lớn thì mới gặp. Sau đó thì gái đòi cưới năm nay, nếu ko thì thôi
    Ở nhà gái cũng có thằng đến hỏi cưới, nhưng thằng này ba trợn, học hành, công việc ko bằng thằng bạn e. Ông bà già gái do ko thấy thằng bạn e nói chuyện cưới xin nên bắt gái cưới thằng này nhưng gái ko chịu . Tuy nhiên nếu thằng bạn e ko chịu cưới gái thì gái phải về quê cưới thoai.
    Giờ thằng bạn e vừa gọi điện, nếu say Yes thì tuần sau ông bà già nó sẽ sang nói chuyện ng lớn, và cưới luôn trong năm nay (thằng bạn e rất hoảng vì nó chưa mún cưới, nó mún để 2 năm nữa, như vậy e kia sẽ hok chịu)
    Nếu say No thì nó day dứt lương tâm (?) , e kia cũng khóc lóc suốt.
    Em khuyên nó say No vì tình yêu ko còn, nhưng thực ra ng trong cuộc mới thấy khó xử, hic. E lên đây nhờ cả nhà cho thêm ý kiến để khuyên giải nó.
    Có trường hợp đã hết tỳh yêu nhưng vợ chồng chăm sóc nhau lại nảy sinh thêm ko nhở, haizzz khó
  2. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nghĩ cho em í thì nên cưới
    Nếu chỉ nghĩ cho bản thân mình thì nên bỏ.
    Nên cân nhắc để mà so sánh. Nhưng thường thì đa số nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn.
  3. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    tưởng chưa XXX thì anh cưới giúp, hơ rồi thì thôi
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Bảo thăng kia đăng đàn đi. Ai đời lại đi lo lắng thay cho thằng bạn. Lúc nó sướng, mình sướng dùm được đâu.
    Lòng tốt có khi bị lợi dụng, bây giờ vỏ viêc túng toé ra, ngộ nhỡ thằng kia nhờ chú chủ thớt giúp dùm thì bỏ mịa.
  5. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì xxx mà phải cưới á?
    hix, trên này khối bác zai chắc phải cưới lần thứ hăm mấy nhể
  6. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Đối với địch phải cương quyết và khôn khéo
  7. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vợ con rồi lo làm ăn đi là vừa, còn ngồi đấy mà đắn đo tính yêu tình báo cái *** gì.
  8. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Tụi e đang lo làm ăn nên chưa vợ con. Tiễn khách!
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Bác tổng quát một câu tuyệt quá, cho e thêm một vài lời chi tiết hơn đc hok ợ
  10. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Òh thì bạn bè cần nhau những lúc khó khăn, bị gái bám dư lày mà bác. Bồ của nó ko ngon lắm nên mình cũng ko ganh tị lắm khi nó sướng.

Chia sẻ trang này