1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên tiếc công yêu mà cưới?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi FullMoon108, 29/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FullMoon108

    FullMoon108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có nên tiếc công yêu mà cưới?

    Mình ít khi viết bài ở ttvn nhưng mình hoang mang quá nên muốn các bạn góp ý 1 chút hay ít ra cũng ném đá cho mình tỉnh ra mà quyết định. Mình và bạn trai quen nhau được 8 năm, yêu nhau 7 năm, đã làm đám hỏi. Đối với mọi người trong gia đình mình thì coi như đó đã là chồng mình, chỉ còn chờ mấy tháng nữa là đám cưới để ra mắt chòm xóm thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao từ ngày làm đám hỏi đến giờ, bọn mình cãi nhau rất nhiều. Càng gần đến ngày cưới càng thấy khó gần nhau. Những chuyện nhỏ nhặt cũng biến thành lớn. Không phải bọn mình stress lo chuyện đám cưới, nhưng chẳng hiểu tại sao không còn thấy như ngày xưa nữa. Từ chuyện chung đụng với gia đình nhau, chuyện trả tiền mỗi tháng (hai đứa đóng góp), đến chuyện ăn mặc....cái gì cũng cãi nhau được. Một câu nói ra nhiều khi cũng biến thành nghĩa khác. Mình có cảm giác cả hai bây giờ sống chung chỉ là vì trách nhiệm với nhau hoặc nói khác đi là chuyện phải có sau 8 năm quen nhau chứ tình yêu thì không còn nữa. Nhưng bây giờ còn ràng buộc với nhau nhiều thứ quá (đồ đạc mua chung, gia đình họ hàng...), mình không đủ can đảm để chia tay. Bây giờ mà chia tay, mình chẳng biết nói thế nào. Hồi xưa mình đấu tranh lắm mới đựơc ngày hôm nay, cũng trải qua bao sóng gió cùng nhau. Mình lại sợ nhà mình shock với tin này, rồi ai cũng biết mình đã đám hỏi, khó kiếm được người khác, rồi lại phải xoay tua 1 vòng làm quen tìm hiểu nữa. Mình cũng không còn trẻ để mà chờ đợi. Mình lại sợ ba mẹ biết chuyện chắc ông bà cũng lên tăng xông. Nhưng nếu đã không yêu nhau thì có nên cứoi nhau không? Nói chung chia tay cũng dở mà đám cưới cũng dở. Nếu chỉ là cãi nhau đơn giản thì không nói gì, đàng này mình nhận thấy tình yêu kô tồn tại nữa mới là vấn đề. Bạn trai cũng lạnh nhạt, mỗi lần cãi nhau thì không có thiện chí xây dựng quan hệ. Ngày cưới thì càng gần, còn mình thì chẳng biết xử sao?
  2. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ thì bạn tạm gác cái việc ức chế, lo lắng hay tiếc công yêu gì gì lại vì càng nghĩ nhiều bạn sẽ càng cảm thấy tiêu cực đi trong tình trạng này. Cố gắng thu xếp để 2 người có một khoảng thời gian ( chỉ cần ngắn thôi) đi du lịch đâu đó ( đó có thể là nơi mà lần đầu 2 bạn đi chơi xa cùng nhau). Dành thời gian, sự quan tâm, chăm sóc đến nhau và cũng là để 2 người tự nhìn nhận lại cách cư xử của mình.
    2 người đã có một thời gian dài yêu nhau, đã cùng vượt qua nhiều khó khăn để có nhau mà chỉ vì những cãi vã vụn vặt rồi đổ vỡ có đáng ko? Bạn đừng nghĩ xem có chia tay hay không chỉ vì sợ gia đình shock, mọi người gièm pha mà hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp 2 bạn từng có, nghĩ rằng bạn có thể dứt bỏ hoàn toàn được một người mình đã yêu thương suốt 7 năm không, tớ nghĩ nếu ko có một tình yêu sâu sắc chắc 2 bạn đã chẳng thể bên nhau được lâu như thế.
    Trước khi cưới là nhiều vấn đề phát sinh lắm, nhất là con gái mình vốn hay lo nhưng cái gì bỏ qua được thì bỏ qua bạn ạ, đến chuyện ăn mặc mà cũng cãi nhau thì... Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn "khủng hoảng" này để trở thành cô dâu xinh đẹp , hãy để đám cưới là điều được mong chờ chứ đừng là nghĩa vụ.
  3. hao914119

    hao914119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    em cũng rơi vào hoàn cảnh như này, lúc yêu thì ko sao, đến lúc tính chuyện cưới xin sao thấy có nhiều thứ khó hòa hợp. tính cuối năm nay lấy, nhưng giờ em hoãn lại rồi, mặc dù năm nay ko cưới thì tận 2 năm nữa mới đc tuổi, lúc ấy cũng hơi hơi ...cao tuổi rồi:)
  4. retcon123

    retcon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau trước khi cưới là bình thường bạn ạ.
    Mình biết một anh, đã đi dạm ngõ rồi, đặt cỗ rồi, bạn bè biết ngày giờ cưới hỏi rồi. Đùng một cái cô dâu từ hôn. Mình thấy tội nghiệp anh ấy và gia đình 2 bên lắm, thấy cô bé kia rõ là vớ vẩn, vô trách nhiệm, chuyện cả đời người mà làm như trò chơi, thích thì cưới không thì thôi. Trước khi chính thức dạm ngõ phải cân nhắc kỹ chứ. Lễ cưới thực ra chỉ là lễ ra mắt họ hàng bè bạn thôi, mình thấy dạm ngõ xong là coi như vợ chồng rồi, huống chi bạn đã ăn hỏi, bạn không có quyền suy nghĩ đắn đo nữa. Mọi việc cần làm bi giờ là cố gắng hòa hợp với nhau, tổ chức lễ cưới vui vẻ. Chứ không phải để tâm trí thời gian nghĩ về các mâu thuẫn mà ghét nhau.
    Mình cũng dạm ngõ xong rồi, chuẩn bị đám cưói cũng mệt, nhiều cái bất đồng quan điểm, có cãi vã giận dỗi, cũng có lúc muốn thôi, nhưng nghĩ đến ông bà bố mẹ lại ko dám, phải cố mà dàn hòa, nhưng cuối cùng nghĩ những chuyện nhỏ như thế ko thể làm hỏng chuyện lớn của mình được.
    Đôi lời với bạn. Chúc bạn hạnh phúc
  5. polecat

    polecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn đang thời kỳ khủng hoảng trước khi cưới. Mình đã trải qua giai đoạn này, trước cả khi dạm ngõ. Chỉ mỗi việc xem ngày mà mình và bạn trai cãi nhau lên nhau xuống, thực ra mình nghĩ không hiểu sao yêu là phải cưới, cưới quá sớm. Lúc đó đã tưởng chấm dứt hắn. Nhưng nghĩ ra, mình cũng lên ôm hết về mình và nên chia sẻ cho chồng tương lai biết suy nghĩ của mình.
    Một điều nữa, các cô dâu đều đòi hỏi sự hoàn hảo và cầu toàn trong ngày cưới và hôn nhân, nhưng thực tế thi không được như thế nên thất vọng, rồi suy nghĩ về việc ràng buộc khi đã kết hôn.
    Nhưng nếu bạn có thể gỡ bỏ được được sự hoang mang về vấn đề có nên ở với nhau không? Theo mình, bạn nên đi du lịch để có thời gian suy nghĩ chắc chắn vì khi tuyên bố hủy hôn không chỉ bạn trai và gia đình shock mà có thể sau đó bạn sẽ hối tiếc vì đã hủy hôn chỉ vì tự ái.
  6. polecat

    polecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn đang thời kỳ khủng hoảng trước khi cưới. Mình đã trải qua giai đoạn này, trước cả khi dạm ngõ. Chỉ mỗi việc xem ngày mà mình và bạn trai cãi nhau lên nhau xuống, thực ra mình nghĩ không hiểu sao yêu là phải cưới, cưới quá sớm. Lúc đó đã tưởng chấm dứt hắn. Nhưng nghĩ ra, mình cũng lên ôm hết về mình và nên chia sẻ cho chồng tương lai biết suy nghĩ của mình.
    Một điều nữa, các cô dâu đều đòi hỏi sự hoàn hảo và cầu toàn trong ngày cưới và hôn nhân, nhưng thực tế thi không được như thế nên thất vọng, rồi suy nghĩ về việc ràng buộc khi đã kết hôn.
    Nhưng nếu bạn có thể gỡ bỏ được được sự hoang mang về vấn đề có nên ở với nhau không? Theo mình, bạn nên đi du lịch để có thời gian suy nghĩ chắc chắn vì khi tuyên bố hủy hôn không chỉ bạn trai và gia đình shock mà có thể sau đó bạn sẽ hối tiếc vì đã hủy hôn chỉ vì tự ái.
    Đây là suy nghĩ của mình, chúc bạn có lựa chọn sáng suôts
  7. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ai cũng có những khoảng lặng trước lúc cưới.
    Mình là một ví dụ đến ngày đi chụp ảnh cưới rồi còn cãi nhau cái mặt cứ bì bì ra như bánh đa ngấm nước dù là cũng yêu nhau 8 năm mới cưới.
    Mọi người nói rằng yêu nhau từ 5 năm trở lên là hiểu hết nhau. Đây là điều hoàn toàn nhầm, nhầm tai hại, nhầm chết người. Yêu và cưới là 2 việc khác nhau hoàn toàn.
    Bạn nên bình tĩnh cái gì cũng vậy MUỐN NHANH THÌ PHẢI TỪ TỪ. Mấy hôm nay đọc toàn thấy các bạn trẻ bây giờ cứ cãi nhau tý là đã làm ầm lên rồi"ăn hỏi rồi mà bảo không cưới nữa" không được, cách suy nghĩ như vậy không thể được.
    Cuộc sống vợ chồng sau này còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết hơn nhiều hãy giành thời gian cho nhau nhiều hơn. Thẳng thắn trao đổi để hiểu nhau.
    Chúc bạn hành phúc
  8. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Lỗi là tại con khỉ.
    Hồi tớ cưới, có biết gì đâu, còn mặc quần thủng đít. Bố mẹ bảo cưới, thế là cưới thôi. Thế mà cũng đẻ được hơn chục mặt con. Bi giờ các bạn trẻ tiến hoá quá mức, nên nghĩ ra đủ trò.
    Hây dzà....con người càng ngày càng phức tạp. Quả thật, lỗi là tại con khỉ. Giá như nó đừng tiến hoá quá mức......

Chia sẻ trang này