1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học viện Cái Bang - Part 85

Chủ đề trong 'Game Show' bởi Noname1979, 29/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    biết đã giàu
  2. star

    star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.657
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy anh em đều ăn 121 cả. Thật là tuyệt vời quá đi
  3. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì liên hoan thôi nhỉ , ko thể kìm hãm sự sung sướng được nữa rồi .
  4. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế ra hổm giờ chưa sung sướng ờ
  5. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Các câu cảm ơn trên tôi nhận của thầy Hà. Riêng đoạn nhân tiện thì tôi không nhận vì lý ra tôi phải gửi lời cảm ơn thầy Hà mới đúng. Hôm đấy tôi quên không x3 121 83 chứ kg thì còn ăn to nữa. Thôi thì gặp được 3 bé Lan là sướng rồi.
    Một lần nữa cảm ơn thầy Hà!
    Nhầm to.
    Đã là tân hôn nhá, chả cần sung nhá, cũng thấy sướng, nhá!
  6. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Nhọ oai, lại họp bên plus roài đấy
  7. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Nhọ sang nhà anh ngắm sư tử nhá
  8. NhoDenthui

    NhoDenthui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Điểm ranh nhờ
  9. A8

    A8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Không lên được vẫn sướng à thầy
  10. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Đã thế copy tặng thầy SỰ TÍCH CÁI BANG
    Vợ chồng nhà nọ cưới nhau lâu lắm rồi mà vẫn không có con bèn đi cúng bái khắp nơi. Cuối cùng Bụt hiện ra, kêu ỳ à hú hù hu 1 fát.... và nói:
    - Ta thấy hai con rất thành tâm, ta sẽ ban cho hai đứa một thằng con trai, đêm nay, hai người tắm rửa sạch sẽ, đến giờ Tý thì bắt đầu làm chuyện đó , ta ở trên trời sẽ làm phép cho hai người.
    Nhưng nhớ rằng, hành động của người chồng sẽ quyết định tương lai của đứa bé. Nếu ngươi cho vào nông thì đứa bé sau này sẽ là tỷ phú, giàu nứt đố đổ vách, nếu cho vào một nửa thì đứa bé sẽ thông minh rất mực. Nhưng nếu ngươi cho vào cả thì đứa bé sẽ có một tương lai ảm đạm lắm. Nhớ....!
    Nói xong Bụt biến mất.
    Đêm đó, cả hai tắm rửa, đến giờ Tý là hành sự. Chàng mong mỏi con mình sẽ là tỷ phú nên chỉ qua loa bên ngoài. Được một lúc, thấy nàng thì thầm vào tai:
    - Anh ơi, con trai mình không cần làm tỷ phú đâu, em chỉ mong nó sau này thật thông minh giỏi giang là được.
    Thực ra chàng nãy giờ cũng khó chịu lắm, được lời như cởi tấm lòng, chàng quyết định vào sâu thêm một tý. Được một lúc, bỗng nhiên nàng hét lên:
    - Anh ơi, cho nó đi ăn mày luôn đi anh.....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này