1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhdoanh2006

    kinhdoanh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 4 năm kể từ ngày mình biết mình không thể sống thiếu những mũi tiêm. Ngay cả những thói quen xấu không có lợi cho sức khoẻ cũng dần mất đi. Sức khoẻ cũng dần ổn định. Công việc cũng tạm ổn. Mọi người thường bảo có công ăn việc làm và sức khoẻ là tốt rồi nhưng sao mình vẫn thấy trong lòng như có " bão ", ước mơ, khao khát, tuổi trẻ...
    Điều gì ngăn cản mình ?
    - Bệnh tật ư ?
    Không!
    - Không có bằng đại học ư ?
    Không!
    - Không có người ủng hộ ư ?
    Có vấn đề gì đâu !
    Tất cả chỉ tại mình lười biếng. Không chịu suy nghĩ, không dám bắt đầu.
    27 tuổi là độ tuổi chín muồi về mọi mặt, thế mà mình cứ để thời gian trôi đi một cách uổng phí.
    Không tài, không sắc, không duyên, không tiền, không người yêu. Một số không tròn trĩnh nhưng cũng là một cái mốc tốt để bắt đầu mọi việc vậy tại sao mình không bắt đầu ?
    Mình nhớ có một bài thơ với những câu như thế này:
    Bất cứ thứ gì bạn có thể ước mơ hay thực hiện
    Hãy bắt đầu ngay đi !
    Sự dũng cảm sẽ dẫn đến sự thiên tài,
    Sức mạnh và những điều kỳ diệu.
    Biết áp dụng như thế nào đây ?
  2. kinhdoanh2006

    kinhdoanh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Có phải con gái như mình là quá mạnh mẽ ? không chịu an phận, lại bệnh tật nên khó có người yêu ?
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, xin lỗi mình nói thẳng nhá. Câu trả lời cho câu hỏi của bạn là KHÔNG.
    Không phải do các nguyên nhân đó mà bạn khó có người yêu (mình chịu chết ko biết tại sao bạn khó có người yêu ).
    NHƯNG mình có thể nói là bạn ko mạnh mẽ.
    1 là bạn tự biết điều đó vì:
    - Người mạnh mẽ ko lười kiểu của bạn
    - Người mạnh mẽ ko sợ sự bắt đầu hay làm lại từ đầu dù ở tuổi nào đi chăng nữa
    2 là mình thấy
    - Người mạnh mẽ ko có kiểu suy nghĩ luẩn quẩn như kiểu của bạn (có thể có luẩn quẩn nhưng là do suy nghĩ nhiều hoặc có đôi lúc nào đó mệt mỏi nhưng cái kiểu luẩn quẩn của họ khác)
    - Người mạnh mẽ ko ngồi đó và hỏi cái câu bạn vừa hỏi trên
  4. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Người dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng có những lúc yếu mềm và chạnh lòng mà chị.
    Em ko biết chị kinhdoanh2006 mạnh mẽ đc đến cỡ nào, nhưng hình như chị hơi cứng nhắc và ko có niềm tin vào giá trị của bản thân.
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: đã được đề cập đến trong bài post bên trên. Ko hề nói việc người mạnh mẽ ko hề mềm yếu hay chạnh lòng NHƯNG người mạnh mẽ ko có kiểu mềm yếu và chạnh lòng của bạn í
    Vàng 2: Maybe tuỳ người suy nghĩ
    Vàng 3: hình như em nhầm. Nếu ko thì em có thể chỉ ra đoạn nào chị nói chị ko có niềm tin ở giá trị của bản thân?
    Chị nghĩ ngược lại, chị có niềm tin quá mãnh liệt ở bản thân nhưng bạn kinhdoan2006 thì ko có
  6. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Èo, hiểu nhầm ý em rui`, vàng 2 và vàng 3 là em nói chị kinhdoanh2006 ý, chứ ko phải chị đâu.
    Còn chị thì em rất thích những suy nghĩ cứng cỏi của chị, em cũng muốn em nghĩ đc như vậy
  7. Blueriver82

    Blueriver82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Sorry em nha vì đã nhiểu nhầm ý em
    Còn với chị ấy, có thể chị hơi cứng nhắc nhưng tuỳ với từng suy nghĩ của từng người mà mình có cách reply khác nhau. Chị thì nghĩ với chị ấy sự thật trần trụi và có hơi khắc nghiệt thì sẽ tốt hơn là giam mình trong cái vòng luẩn quấn ấy. Chị ấy 27 tuổi (là bằng tuổi chị rồi) nên biết mình nghĩ gì và muốn gì
    P/S: Oái, chưa kịp đổi sang nick kia <chỉ tại nick kia bị treo bên TVTY >
  8. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lại một cuối tuần, đã 9 cuối tuần nhw thế này rồi, cứ lang thang, lang thang...để đầu óc thanh thản, yên bình lại, không còn nghĩ đến, không còn nhớ đến, không còn đau thêm nữa sao mà khó đến thế...thời gian hình như chẳng giúp gì được hay sao ấy...haiz
  9. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn chưa ổn ah? Hix...Chị sinh năm 86 ah? Em thấy tuổi này lận đận đường tình duyên hay sao ý.
    Haizzz, tùy theo mức độ nhưng nôm na các giai đoạn là: nhớ quằn quại và đau đớn vật vã -> thanh thản và nhẹ lòng hơn nhưng vẫn nhiều tiếc nuối -> vô cảm, cảm thấy mình ko thể yêu đc ai nữa -> muốn đi tìm hp mới
    Em đang ở giai đoạn 3, chẳng thấy thiết tha với điều gì, cũng chẳng tin vào tình yêu đích thực nữa.
    Còn chị chắc là bắt đầu giai đoạn 2 nhỉ.
    Cố lên để vượt từng giai đoạn chị nhé , gì rồi cũng sẽ qua mà, tin vậy đi.
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Lo lắng vì ngày mai thức dậy sẽ phải làm gì tiếp đây.......
    Vẫn biết là con đường mình lựa chọn không đơn giản đâu, nhưng mình thấy lo lắng. Mà điều này lại k chia sẻ với ai được, vì ốc còn chẳng mang đc mình ốc nữa là mang theo cọc rêu.
    Mình sợ một ngày mai, mình sẽ đánh mất nhiều thứ hơn là ngày hôm nay, nhưng mình loanh quanh mãi mà vẫn chưa làm được..........

Chia sẻ trang này