1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhdoanh2006

    kinhdoanh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Luẩn quẩn ư ? ừ, đúng là mình luẩn quẩn thật. Cái luẩn quẩn ấy còn biểu hiện ngay cả trong công việc ở công ty. Mình không muốn dùng thêm thuốc an thần nữa. Nó chẳng giúp mình khá hơn chút nào. Mình cần thay đổi không khí.
  2. kinhdoanh2006

    kinhdoanh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Luẩn quẩn ư ? ừ có thể. Cảm ơn Blueriver đã nói thẳng với mình những điều như vậy. Mình sẽ đi xa 1 tuần để thay đổi không khí cho tỉnh táo và lấy lại thăng bằng.
  3. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    đừng đếm thời gián nữa bạn ah?đừng buồn nữa?người ta có biết bạn buồn ko ?câu trả lời bạn đã có rồi!tai sao cứ phải thế !
  4. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay. 1/12, tròn hai tháng, 61 ngày. Thật lạ, dù không muốn nhưng mình vẫn phải làm quen với cảm giác cô đơn, tệ thật đấy. Nhiều khi mong muốn duy nhất là được nhìn thấy con người ấy, thấy hình ảnh đấy nhưng mình lại không dám nhìn dù chỉ là từ xa. Mình sợ đau, sợ làm mình đau hơn nhiều nữa. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng bằng cách này hay cách khác, tâm trí mình vẫn cứ hướng đến một nơi... Ôi, giá mà...Tại sao lại phải yêu nhỉ? Thật sự cứ phải đau khổ mới là yêu? Hình như đúng thật, tình yêu luôn luôn mang vị đắng?!?
    Ước gì mình vô cảm!!! Ước gì mình có thể mặc kệ như những chuyện mình đã trải qua...ước gì mình ác một chút, ước gì mình căm ghét, dù chỉ một chút thôi thì đã không tẹ dày vò mình đến thế này.
    Người ta lạ thật, trong đầu suy nghĩ một kiểu, hành động lại một kiểu khác...sao vậy chứ?
  5. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình cũng mệt mỏi ?nhưng bạn ah?mình phải wên đi để làm lại từ đầu?như mình thì mình không biết phải làm thế nào?người ta đã có người con gái khác lâu rồi cả lúc người ta có mình thì vẫn có ng kia?mình bị lưa dối vậy mà mình ko thể wên người ta?buồn
  6. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, cô đơn...Tại sao cứ phải vấp ngã, cứ phải đau đớn mới lớn lên được nhỉ? Có sự trưởng thành nào mà không đau ?
  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    phải vấp ngã mới đứng lên được chứ bạn!!buồn nhưng rồi sẽ qua thôi?cố lên nào
  8. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đã ctay rùi. Nhẹ nhàng hơn rùi.
    Thấy đàn ông khó hiểu khi là của mình thì chẳng giữ tới khi ko còn là của mình thì lại giữ. hờ hờ
  9. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hichic bao giờ chẳng như thế hả bạn!mà thôi bạn ah,không phải của mình muốn giữ cũng chẳng đươc đâu
  10. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    NHỚ, thực sự rất nhớ, đôi lúc tự hỏi, liệu mình có thực sự muốn quên...?

Chia sẻ trang này