1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    từ năm ngoái đến giờ vẫn chưa quên được àh
  2. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại mùa thu nữa rồi...Hà Nội mùa này là đẹp nhất nhưng sao chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức thế nhỉ....topic này tồn tại một năm rồi cơ đấy...:(
  3. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    huhu. mình ghét mùa thu, ghét kinh khủng...căm thù..:((
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    giận hờn , căm thù chỉ khiến ta mệt mỏi mà thôi , hãy quên
  5. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tuổi dần thì chả sao đâu, có đám bạn tuổi Tuất rất thích cưới mấy bé tuổi Dần, đi ăn 4 đám cười như vậy rùi, nên cố lên.. tuổi Dần nay nay ai cũng phải dính chuyện tình cảm dù vui hay buồn, qua năm sau sẽ tốt hơn rất nhiều
  6. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một ngày... bắt đầu...đây là ngày đầu tiên.
  7. chuoitay

    chuoitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    sắp tròn 1 năm sinh nhật cơn bão.đúng là ở vùng nhiệt đới gió mùa có khác.thật là khắc nghiệt đó nha[-(:-c
  8. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tình cờ đọc được một topic trong box Tâm sự...."Ngoại tình". Đọc xong mà mình cứ khóc suốt, thấy đồng cảm quá. Những người phụ nữ, đặc biệt là những người nặng tình đều khổ như vậy sao???Hic, đọc xong, suy nghĩ lẫn lộn...đúng là mình không còn niềm tin vào nửa còn lại của thế giới nữa rồi...Liệu có khi nào đó, mình tìm thấy anh???
  9. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    "Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ. Cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng. Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em.
    Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn, xóa hết đi tình yêu xưa bỗng cháy. Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về. Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối… và yêu anh..."
  10. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    dạo này gặp lắm ng khổ tâm chuyện này thế nhỉ :-s

    các chị cố lên , nhiều cái chắc chắn thuộc về mình còn bị cướp đi , huống chi chưa có gì .

    Cuộc sống mới đến kìa , hãy mở lòng bàn tay ra đi .

Chia sẻ trang này