1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão trong lòng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tracy_hn, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    chà 1 năm qua rồi nhỉ! thế là a kia đã ra đi thật rồi! vẫn chưa hiểu nguyên nhân tại sao ha
    cố lên em, mới có 25t trẻ chán, còn nhiều cơ hội mà
    chúc e sớm tìm được 1 nửa xứng đáng với e!
  2. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Mới 25 thôi mà Tracy, tớ còn già hơn cậu đây này hi hi hi... rồi sẽ có người đàn ông tốt đến với bạn, cứ vui lên nhé!
  3. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày hôm nay là bắt đầu một tháng vất vả tiếp theo...cố lên nào, mình sẽ làm tốt thôi..!!! Giá mà lúc này không phải suy nghĩ hay lấn cấn điều gì thì hay quá. Hic...:(
  4. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    [:D] Năm mới rồi, mong năm nay đến quá...mong ước quá nhiều...nhưng kết lại thì mình muốn được cười hạnh phúc, từ trong trái tim chứ không chỉ có nụ cười trên môi mà không phải trong tim..mình mong bình yên thật nhiều...Mong rằng sẽ đủ mạnh mẽ, luôn mạnh mẽ...
  5. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hic, bủn rủn cả chân tay, cả người...mấy ngày hôm nay sao cứ ...cồn cào thế...không biết là bị làm sao nữa...:((:((
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    triệu chứng người yêu đi lấy chồng đấy mà..
  7. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng đã quên nhưng hóa ra lại nhớ rất nhiều...Sự thực là mình đang cố chổi bỏ một sự thật, mình không muốn thừa nhận là mình còn rất yêu anh ấy...Hóa ra, khoảng thời gian qua chỉ là mình đang tự lừa dối bản thân mình...
    Cố lên nào...mình nhất định phải quên...mình nhất định phải hạnh phúc...thế có phải là sự trả thù ngọt ngào không nhỉ??? Mình đang cảm thấy không ổn chút nào cả...đau lòng quá. Hic!

Chia sẻ trang này