1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những người yêu thích săn bắn!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi cumeo82, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thấy mầy lần này cũng biết lý luận thay vì chỉ biết sủa ra kít như lần trước nên anh cũng hạ cố trả lời mầy luôn một thể, coi như một lần anh làm ơn cho thập loại chúng sinh.
    1. Anh không biết mầy đang nói ai, riêng anh thì đúng là anh không thích bắn giết. Chỉ có những thằng khát máu mới lấy việc bắn giết làm thú vui.
    2. Đồng ý với mầy là sinh mạng nào cũng như nhau (tất nhiên theo quan điểm của Phật), dưng mờ béo phải quan điểm của anh.
    3. Cũng công nhận với mầy luôn. Các con vật giết nhau vì miếng ăn, nhưng nên nhớ, nó chỉ giết khi nó đói. Còn những thằng khát máu chúng mầy, giết chóc vì thú vui. Đó mới là điều đáng phỉ nhổ. Chúng mầy còn thua cả con vật.
    Anh chưa bâu giờ nói anh không thích thịt cá, (mà mầy cũng nên phân biệt việc hạ sát những động vật vốn được nuôi làm thức ăn cho người với việc bắn giết vô tội vạ những động vật vốn vô hại và quý hiếm trong thiên nhiên nhé, đừng đánh đồng 2 hành động ấy là một ?" ngu vừa thôi) anh chỉ nói anh ghét những thằng khát máu lấy việc bắn giết những sinh linh bé bỏng làm thú vui, rồi ca ngợi nó như một môn thể thao vua, vua cái kẹc í. Chúng mầy còn chưa biết được cái tinh thần của thể thao săn bắn mà dám vỗ ngực huênh hoang, hoắng!
    Nghề nghiệp của anh thì liên quan béo gì đến việc anh chửi những thằng khát máu mọi rợ, lấy việc tàn phá thiên nhiên và môi trường như mấy thằng kít ở trên mà mày phải lèm bèm anh bị áp lực nọ kia? Chân lý của anh không là nhứt, nhưng cũng hơn cái chân lý mọi rợ mà chúng mầy tôn sùng.
    Được dau_tran_chan_dat sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 05/11/2009
  2. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Thật ra quan điểm hai bên khác nhau hoàn toàn nên có nói thêm nữa cũng chỉ là chửi nhau mà thôi .
    Vào thời điểm này có thể môn thể thao này chưa được ủng hộ cũng vì nhiều lý do cả khách quan và chủ quan của những người tham gia .
    Nhưng theo em không nên vơ đũa cả nắm bác là người hải dương chắc bác cũng biết cụ Nguyễn Xuân Thân .
    Trên trung ương ngày xưa có các ông khác như ông Đỗ Mười , một loạt các tướng lĩnh quân đội khác như tướng Đinh Đức Thiện . Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Vĩnh phú ( Kim ngọc ) đấy mới chỉ là những người có tiếng và được biết qua .
    Còn rất nhiều người khác cũng đều mê săn bắn cũng kô nên vơ tất cả vào .
    Còn muốn tiến được văn minh đựoc có ý thức thì cũng phải dần dần kô chỉ ngày một ngày hai nói là được ngay lập tức cái gì cũng có thời gian cũng có quá trình hiểu biết mới ngấm dần .
    Nước ngoài nó cũng mất hàng trăm năm để tiến tới cái mình gọi là văn minh là bảo vệ môi trường , còn trước đó nó cũng tàn phá thiên nhiên để phát triển kinh tế của nó cũng có kém gì mình đâu .
    Nếu thật sự là người có tâm thì nên hướng mọi người vào một cái chung hướng vào một quy củ nhất định chứ theo em bác chửi có tác dụng gì ?
    Thật ra chim thú ở việt nam tuyệt chủng là do đâu ?
    Cái này bác tìm hiểu rõ chưa hay chỉ đổ diệt tại thợ săn ?
    Em nói qua một chút chim ở nước ta phần lớn các loài chim hoang dã có thể săn được theo đúng như của nước ngoài là chim di cư chỉ đến mùa này nó mới bay qua việt nam và dừng chân nghỉ đến tháng 3 là hết mùa lại bay về phương bắc sạch
    Nhưng tại sao nó càng ngày càng ít do con người cần làm kinh tế những vùng hồ đầm trước đây để hoang là chỗ trú đông cho chim giờ cắt ô xẻ nhỏ ra làm đầm nuôi tôm nuôi cá chỗ đánh bắt hải sản nuôi con nọ con kia .
    Không có đồ ăn không có chỗ nghỉ nó về làm gì nữa
    Thú thì sinh sản rất nhanh nếu có rừng đủ rộng cho nó sống thì đâu có thể tiệt chủng được tiệt chủng chẳng qua nó ở đâu ăn cái gì ? Hay được đặt bẫy bán cho nhà hàng đặc sản .
    Quan điểm của việt nam vẫn coi trọng các sản phẩm từ thiên nhiên là tốt là bổ nên các con vật vẫn còn bị chén dài, cái này bắt nguồn từ văn hoá và truyền thống dân tộc + việc ảnh hưởng của nền văn hoá á đông nên nó cũng rất khó bỏ .
    Đến tiên tiến như nước nhật nhưng tại sao nó vẫn săn cá voi để phục vụ nhu cầu riêng của nó , nhập khẩu ngà voi để làm các con dấu mặc dù hai loài này còn đứng trên bờ tuyệt chủng khá nhanh .
    Em không thể áp đặt rằng bác thích cái này em thích cái khác rằng môn thể thao này là tốt môn kia mình không thích thì dở ẹc đơn giản nó chỉ là quan điểm của mọi người vào từng thời điểm .
    Bác có từng đi vào các vùng cao ngưòi ta vất vả trồng cấy được vài nương ngô nương sắn thì bị hết lợn rừng , khỉ vào phá tan hoang lúc đó công sức của người ta đi đâu ? đuổi nó không đi đuổi hôm nay mai nó về phá góc khác lúc đó có ai đứng ra giảng dậy cho khỉ bảo đây là tao trồng mày đứng phá nhé hay đứng chửi nhau với nó bảo đừng ăn ngô ăn sắn tao trồng
    Nếu thật sự săn bắn kô phải là môn thể thao được công nhận thì chắc chắn tự nó sẽ tàn lụi cũng kô cần phải nói thêm vào hay nói ra nó cũng tự đào thải còn thật sự nó có vị trí đứng thì tự nó cũng phát triển .
    Nếu thật sự để xếp hạng những thứ bác cho là man rợ bác xếp thử cho em xem cái gì man rợ nhất trong các thứ sau :
    1 Đồ tể
    2 Thợ săn
    3 Bác sỹ
    3 Lãnh đạo
  3. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    À, nhắc tới cái này, anh lại nhớ đến cái chiện tại sao ở nước ngoài, ở những thành phố ven biển, hải cảng họ có rất nhiều chim biển, đủ loại từ mòng, hải âu, bồ nông chao liệng và những con cò thanh bình làm tổ trên những mái nhà... còn ở VN với gần 3000km bờ biển mà anh đi khắp các thành phố biển, chưa bao giờ anh nhìn thấy bóng dáng một con chim biển nào? Tại sao? Có phải dân VN bắn giết bừa bãi khiến cho chim chóc sợ không dám đến hay không? Nỗi sợ ấy chắc chắn đã ám vào chúng từ thế hệ này tới thế hệ khác, gần như một mối di truyền vậy.
    Quạ là một loài chim thông minh, có khả năng thích ứng với các môi trường sống từ nông thôn cho tới thành thị, ở nước ngoài cũng rất nhiều, nhưng tại sao ở ta, đã bao giờ bạn nhìn thấy một con quạ nào ngoài thiên nhiên chưa? Anh thì chưa thấy bao giờ.
    Ở link này: http://ttvnol.com/forum/quansu/1165315/trang-1.ttvn anh thấy có đứa khoe có những thời điểm tủ lạnh nhà nó lúc nào cũng có tay gấu và thịt rừng quý hiếm các kiểu, toàn những loài sắp tuyệt chủng cả. Vậy bạn hãy thử vắt tay lên tráng nghĩ giùm anh, cái thú săn bắn của người Việt Nam mọi rợ này đáng khuyến khích hay đáng chửi?
    PS: Trong mấy cái bạn hỏi anh ở dưới, không cái nào có thể so với bọn săn bắn làm thú vui cả. Những người ấy, nếu họ phải giết cái gì đó hoặc giết ai đó, thì đó cũng là một sự bất đắc dĩ, hoặc vì quyền lợi của đám đông. Không phải là thú vui của họ. Đó là một sự so sánh khập khiễng.
  4. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    dau_tran_chan_dat viết lúc 13:57 ngày 06/11/2009-]
    [
    À, nhắc tới cái này, anh lại nhớ đến cái chiện tại sao ở nước ngoài, ở những thành phố ven biển, hải cảng họ có rất nhiều chim biển, đủ loại từ mòng, hải âu, bồ nông chao liệng và những con cò thanh bình làm tổ trên những mái nhà... còn ở VN với gần 3000km bờ biển mà anh đi khắp các thành phố biển, chưa bao giờ anh nhìn thấy bóng dáng một con chim biển nào? Tại sao? Có phải dân VN bắn giết bừa bãi khiến cho chim chóc sợ không dám đến hay không? Nỗi sợ ấy chắc chắn đã ám vào chúng từ thế hệ này tới thế hệ khác, gần như một mối di truyền vậy.
    Bác làm em cười gần chết :
    + Chưa kể ở nước ngoài nước xa hay nước gần bác cứ ra ngay đảo Cát bà tầm 5h chiều chỗ mấy bè cá ý hoặc ở Thành phố Quảng Ninh tầm giữa trưa xem mấy con diều cá nó lượn trên đầu hoặc nhảy vào tranh cá người ta vứt xuống bè cho cá nó ăn . Còn cả một dải bờ biển xa hơn qua nha trang thì em chưa dám nói em đã đi còn từ nha trang đổ lại chỗ nào vẫn chả có chim theo mùa ăn tại các bãi lầy .
    Còn ở giữa trung tâm thủ đô xem đàn sẻ nhẩy tưng tưng giữa đường cò đậu lù lù giữa đảo chỗ đền cẩu nhi , ra quán bia chỗ đầu đường tăng bạt hổ ngồi xem vạc nó đậu hay trong viện 103 Hà đông .
    Nếu nói về sự thanh bình
    Bác đi ở đây nhìn qua thì làm sao nhìn thấy chim nó ở đâu được , còn chim cứ ít dần đi vì những chỗ nó cần yên tĩnh, cần mồi để ăn thì càng ngày càng ít đi dành chỗ cho những resost ven biển nhà nghỉ nhà hàng , đầm tôm cá mọc lên san san vậy nó ở đâu ăn gì mà chả biến .
    Quạ là một loài chim thông minh, có khả năng thích ứng với các môi trường sống từ nông thôn cho tới thành thị, ở nước ngoài cũng rất nhiều, nhưng tại sao ở ta, đã bao giờ bạn nhìn thấy một con quạ nào ngoài thiên nhiên chưa? Anh thì chưa thấy bao giờ.
    Bác đọc qua đây tý nhé chưa chắc tại em hết đâu vì bản thân em cũng chưa thấy con quạ nào chỉ thấy nó kêu trong rừng thui
    http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5747
    chim ác là
    Pica pica sericera Gould, 1845
    Họ: Quạ Corvidae
    Bộ: Sẻ Passeriformes
    Mô tả:
    Chim trưởng thành vai, sườn, bụng trên và hông trắng. Các phần còn lại có màu đen với một vài nơi có ánh tím và lục. Lông cánh sơ cấp có phần chính của phiến trong trắng, nhìn thấy rõ lúc bay. Mắt nâu thẫm. Mỏ và chân đen.
    Sinh học:
    Chim bắt đầu làm tổ vào đầu cuối tháng 1. Tổ có hình cầu, đường kính ngoài 50 - 70cm, cửa vào một bên rộng 12 - 15cm. Tổ làm bằng cành cây nhỏ, cỏ, bùn, trong lót cỏ mịn, lông. chim cái đẻ 4 - 5 trứng có màu xanh với vệt nâu hung đỏ, kích thước trung bình (35, 5 x 25, 3mm) ở miền bắc Việt Nam gặp chim non rời tổ vào tháng 5, 6. Thức ăn gồm cào cào, cánh cứng, nhái, giun và hạt ngũ cốc. Thời gian thay lông vào cuối tháng 4 - 10.
    Nơi sống và sinh thái:
    Thường kiếm ăn trên mặt đất và làm tổ trên các cây cao ở các sinh cảnh khác nhau như ven rừng, savan, đất trồng trọt, vườn làng và thành phố. Tổ làm tập đoàn hay riêng lẻ và thường được sử dụng trong nhiều năm.
    Phân bố:
    Việt Nam: Bắc và Trung bộ ranh giới phía nam đến khoảng Nha Trang.
    Thế giới: Đông Mianma, Trung Quốc, Triều Tiên, nam Nhật Bản.
    Giá trị: Nguồn gen quý, cần được bảo vệ.
    Tình trạng:
    Vào khoảng truớc những năm 1966 - 1967 gặp ác là khá phổ biến ở các nơi trong vùng phân bố. Từ đó đến nay số lượng chúng bị giảm nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu có thể là do môi trường sống và nguồn thức ăn bị ô nhiễm nặng bởi các chất CI, DDT sử dụng trong nông nghiệp và các chất 2, 4D, 2, 4, 5 - T ở vùng phân bố phía Nam trong thời gian chiến tranh. Sáng ngày 2/5/1991 ở địa phận xã Lộ Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế lần đầu tiên sau nhiều năm điều tra nghiên cứu đã quan sát thấy 4 con bay ngang qua đường quốc lộ số 1. Mức độ đe dọa: bậc E.
    Đề nghị biện pháp bảo vệ:
    Tiếp tục nghiên cứu tìm nguyên nhân sảy ra tình trạng trên đề có biện pháp khắc phục, bảo vệ ác là và mội số loài chim khác có đời sống tương tự đang lâm vào tình trạng bị suy thoái dần về số lượng.
    Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam trang 175.''''''''
    QUẠ KHOANG
    Corvus torquatus Lesson, 1831
    Họ: Quạ Corvidae
    Bộ: Sẻ Passeriformes
    Mô tả:
    Bộ lông của chim trưởng thành có màu đen, ánh đỏ tím với một khoang màu trắng rộng ở vùng cổ và ngực. Mắt nâu, mỏ và chân đen.
    Sinh học:
    Sinh sản rộ từ tháng 3 - 7. Tổ làm đơn độc hay tập đoàn trên cây cao. Chim cái đẻ 3 - 4 trứng, kích thước trứng trung bình (43, 4 x 29, 0mm), màu xanh da trời có đốm hay vạch màu đỏ nâu. Thời gian ấp khoảng 15 ngày. Thức ăn chủ yếu là động vật như nhái, chuột, giun và côn trùng, còn gặp cả chim non, gà, vịt non trong phân thải. Thức ăn thưc vật là ngũ cốc. Thay lông vào tháng 8 - 9.
    Nơi sống và sinh thái:
    Quạ khoang sống định cư ở các vùng đồng bằng, ven biển, trung du và các vùng đồi núi thấp, gần các khu trồng trọt, khu dân cư và đặc biệt là những nơi gần nước. có thể gặp chúng kiếm ăn với quạ đen và là kẻ thù của một số loài chim nhỏ.
    Phân bố:
    Việt Nam: Bắc bộ và bắc trung Trung bộ (ranh giới phía nam đến khoảng Thừa Thiên - Huế).
    Thế giới: Đông Trung Quốc (Hải Nam).
    Giá trị: Nguồn gen quý, cần bảo vệ.
    Tình trạng:
    Số lượng quạ khoang đã bị giảm sút nghiêm trọng, cũng tương tự như cá là hiện nay rất hiếm, thậm chí đã không cón tìm thấy ở nhiều nơi trong một vài năm gần đây. Nguyên nhân của hiện tượng trên có thể giải thích như đối với loài ác là. Mức độ đe dọa: bậc E.
    Đề nghị biện pháp bảo vệ:
    Tiếp tục nghiên cứu tìm nguyên nhân sảy ra tình trạng trên đề có biện pháp khắc phục, bảo vệ loài này và mội số loài chim khác có đời sống tương tự đang lâm vào tình trạng bị suy thoái dần về số lượng.
    Quạ thì em báo cáo bác là em đi cũng khá nhiều nhưng chỉ gặp ở rất ít vài nơi chắc lý do ở trên đây cũng nêu ra khá đầy đủ , thật ra đơn giản loài nào dễ thích nghi sẽ tồn tại và phát triển .
    Như loài chuột và loài gián có cần ai bảo vệ đâu dù bẫy bắn , giệt đặt thuốc đủ kiểu nó cũng tiến hoá đủ nhanh và đủ khoẻ để tiếp tục tồn tại thế hệ sau .
    Ở link này: http://ttvnol.com/forum/quansu/1165315/trang-1.ttvn anh thấy có đứa khoe có những thời điểm tủ lạnh nhà nó lúc nào cũng có tay gấu và thịt rừng quý hiếm các kiểu, toàn những loài sắp tuyệt chủng cả. Vậy bạn hãy thử vắt tay lên tráng nghĩ giùm anh, cái thú săn bắn của người Việt Nam mọi rợ này đáng khuyến khích hay đáng chửi?
    Thưa bác trong cộng đồng thì cũng có người này người kia còn bác kia là dân buôn chứ không phải săn bắn thể thao , trong nhà bác ấy có các cái đấy cũng là phải thui , mà xét cho cùng mấy cái đấy để phục vụ nhu cầu của xã hội hiện tại đấy nếu ko ai chén nưa chắc cũng ko có cảnh như vậy , không thể vì một vài cá nhân mà đánh giá tất cả cùng là vậy .
    PS: Trong mấy cái bạn hỏi anh ở dưới, không cái nào có thể so với bọn săn bắn làm thú vui cả. Những người ấy, nếu họ phải giết cái gì đó hoặc giết ai đó, thì đó cũng là một sự bất đắc dĩ, hoặc vì quyền lợi của đám đông. Không phải là thú vui của họ. Đó là một sự so sánh khập khiễng.
    Thật ra trong cái em đưa ra mời anh so sánh đó họ cũng vẫn chỉ là con người là cá nhân thôi họ có khác gì anh và em đâu ? chứ nếu vì quyền lợi của đám đông như kiểu lãnh tụ HITLE vì quyền lợi của chủng tộc Đức của đám đông người đức mà thành công thì chưa chắc giờ này anh và em còn ngồi đây tranh luận nhỉ ?
    Bác em hỏi bác tiếp bác cũng nói bác là người không chê thịt cá đúng kô thế em hỏi qua bác nhé bác có chén thịt bò , thịt ,lợn thịt chó , hàng ngày hàng năm kô ? Em hỏi là những con nuôi lấy thịt đấy nhé ?
    Được cumeo82 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 06/11/2009
  5. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chuột tràn lan là do các loại chim săn mồi cũng như mèo với rắn thành đặc sản hết cả rồi. Vả lại chuột với gián người ta không đút vào mồm được, chứ nếu được thì cứ thử xem chuột với gián chả hét veo trong một thời gian ngắn. Ở VN, cái gì tống vào mồm được chả hết nhanh.
    Mấy ông **, NXT, ĐĐT thì đến người các ổng còn săn, nói gì mấy con thú. Chưa có ai bảo mấy ông đấy là những người yêu thiên nhiên cả, nên lôi ví dụ mấy ổng ra để bao biện thì thật lố bịch.
    Còn về thú phá hoại mùa màng, thì đơn giản là cây rừng đã bị đốt bị tàn phá hết, đất rừng cũng bị con người chiếm hết, Nếu Cumeo là một trong các con thú đó thì Cumeo sẽ làm gì? Phá hoại vài thửa ruộng vài củ sắn mà phải chết, thế thì phá hoại cả một cánh rừng bạt ngàn và gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt cho bao nhiêu loài thú thì phải chịu tội gì đây Cumeo?
    Nói chung tớ chẳng lên án gì chuyện săn bắn, nhưng săn bắn bừa bãi thì lại là chuyện khác. Trước khi vác súng đi săn, có bao nhiêu thợ săn VN biết được trong sách đỏ có những loài gì, biết được loài gì cần phải bảo tồn và loài gì có thể bắn? Và trong số những người biết đó có bao nhiêu người hạ mũi súng trước nhưng con thú quý hiếm? Nói chung tớ không ở trong "nghành", không biết rõ về cái này lắm, Cumeo có thể trả lời câu hỏi trên cho tớ được ko?
  6. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Một vài con diều cá (ó biển) thì không thể gọi là nhiều, cũng chưa thấy bạn nhắc tới những loài hải âu, bồ nông hay mòng biển nhỉ? Thật ra chim nó khôn lắm, đất không lành thì nó không đậu đâu (ông bà ta đã đúc kết rứt chi là chính xác). Hồi xưa bộ đội ta đóng quân ở Trường Sa, đảo nào cũng nhiều chim vô kể, được một thời gian nó bỏ đi mất sạch, tìm hiểu nguyên nhân mới biết các chú nhà mình những lúc vui chơi toàn đi phá tổ, lấy chim non làm bóng đá chơi với nhau, chứ có ăn trứng với thịt đâu, vì chim biển tanh lắm. Sau chỉ huy phải có lệnh cấm rồi dần dần chim mới quay lại đấy.
    Chim ăn ở các bãi lầy thì là chim di cư thì nói làm gì, bởi nó có làm tổ ở nước mình đâu? Còn chim sẻ với cò thì anh cũng thấy chứ, anh còn thấy bọn mọi bán chim sẻ và cò thịt đầy đường nữa cơ. Chưa kể bọn mọi khác vẫn vác súng rình bắn chim trong công viên.
    Bùn kừi là bạn lại trích dẫn từ Wiki ra để trả lời anh về quạ. Ở Wiki thì nước ta loài nào mà chả có, vấn đề là bi giờ chúng ở đâu? Quạ là loài sống theo đàn, nếu chỉ thấy một vài cá thể chứng tỏ sắp tiệt chủng mịa nó rồi.
  7. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    dau_tran_chan_dat viết lúc 15:42 ngày 06/11/2009-]

    Một vài con diều cá (ó biển) thì không thể gọi là nhiều, cũng chưa thấy bạn nhắc tới những loài hải âu, bồ nông hay mòng biển nhỉ? Thật ra chim nó khôn lắm, đất không lành thì nó không đậu đâu (ông bà ta đã đúc kết rứt chi là chính xác).
    Hồi xưa bộ đội ta đóng quân ở Trường Sa, đảo nào cũng nhiều chim vô kể, được một thời gian nó bỏ đi mất sạch, tìm hiểu nguyên nhân mới biết các chú nhà mình những lúc vui chơi toàn đi phá tổ, lấy chim non làm bóng đá chơi với nhau, chứ có ăn trứng với thịt đâu, vì chim biển tanh lắm. Sau chỉ huy phải có lệnh cấm rồi dần dần chim mới quay lại đấy.
    Hè hè đất lành chim đậu thì hoàn toàn đúng cái này bác nói chính xác , em đi cũng thấy vậy chỗ nào hội đủ ba điều kiện sau thì rất lắm chim :
    + Quan trọng nhất có nguồn thức ăn dồi dào
    + Yên tĩnh và để hoang hoá nhiều có nhiều cây cối
    + Không bị người quấy phá
    Còn mấy loài anh nên ở trên thì có mấy vấn đề tại sao mình ít gặp có vài lý do theo em tự hiểu :
    Hải âu và mòng biển là chim chủ yêu sống ven bờ biển và các đảo đã nguồn thức ăn của nó là cá nhỏ , nên nó sống chủ yếu ngoài biển để tìm cá nó chén .
    Ở nước ngoài hay bắt gặp hải âu và mòng biển vì nó biết khi các tầu cá vào dỡ cá nó có thể xông và cướp cá mà chỉ bị xua đuổi có nguồn thức ăn dồi dào không phải kiếm tội gì mà đi đâu xa .
    Ở mình xông vào cướp thế thì chỉ có đi vào chảo
    Bồ nông là loài chim lớn rất lớn cân nặng cỡ 10 kg với sải cánh khoảng 3m và theo như trích dẫn của sinh vật rừng việt nam thì ở việt nam có hai loài bồ nông là bồ nông chân hồng và bồ nông chân xám trong hai loài này chỉ có bồ nông chân xám là đôi khi gặp ở phía bắc ở các cửa sông hoặc các thuỷ vực lớn , còn chủ yếu hai loài này sống ở đồng bằng nam bộ ngoài này anh ít gặp là cũng đúng thui em cũng chưa bao giờ nhìn thấy loài này ở phía bắc cả . Cũng đúng vì sinh cảnh môi trường sống của hai loài đang thu hẹp khiến số lượng suy giảm cộng ảnh hưởng của săn bắn .
    Chim ăn ở các bãi lầy thì là chim di cư thì nói làm gì, bởi nó có làm tổ ở nước mình đâu?
    Hà hà thế thì mời bác vào trang Sinh vật rừng vịêt nam kiểm tra lại nhé trong các loài chim hay ăn ở bãi lầy cũng chỉ có một số loài là chim di còn trong đó cũng có khá nhiều loài là chim bản địa định cư tại đây
    Còn chim sẻ với cò thì anh cũng thấy chứ, anh còn thấy bọn mọi bán chim sẻ và cò thịt đầy đường nữa cơ.
    Báo cáo bác nhé cái này để em đính chính bác phải quay sang mấy ông bẫy chim nhé , chắc anh cũng chưa đi xem bẫy chim bẫy cò bao giờ nhể .
    + Đánh chim sẻ và chim ri nhé với lưới chụp thì trung bình một ngày bình thường đánh được khoảng 100 con đổ lên còn vào mùa có thể gấp 6 lần như thế .
    Còn đánh lưới chớp thì một mẻ đánh gọn cả đàn sẻ em đã từng đi theo các bác đánh chim cả ngày chỉ một mẻ lưới của họ đánh được 600 con sẻ đánh trọn cả đàn chim luôn đấy mới xứng đáng gọi là tàn sát .
    Chưa kể bọn mọi khác vẫn vác súng rình bắn chim trong công viên.
    Hè hè đấy là công viên chỗ bác thui chứ chỗ em chim nhẩy tưng tưng ngay giữa đường còn trong công viên sóc nhẩy ầm ầm ngay sau lưng mình , à nếu bác tiện việc lúc nào ghé qua quán cà fêchim xanh trên phố khúc hạo ngồi uống cà fê là thấy ngay ấy mà chim thì đủ loại có cả sóc nhẩy qua đầu ấy chứ lưu ý nhớ đội mũ uống cà fê kẻo nó bĩnh vào ......
    Bùn kừi là bạn lại trích dẫn từ Wiki ra để trả lời anh về quạ. Ở Wiki thì nước ta loài nào mà chả có, vấn đề là bi giờ chúng ở đâu? Quạ là loài sống theo đàn, nếu chỉ thấy một vài cá thể chứng tỏ sắp tiệt chủng mịa nó rồi.
    Em cũng bùn kười quá bác bẩu bác rất yêu thiên nhiên thế mà em trích dẫn về các loài chim trong trang Web sinh vật rừng việt nam mà bác lại bẩu em trích ở WIki ra . Trang đó do bác Phùng Mỹ Trung và một số nhân vật yêu thiên nhiên kết hợp lập ra rất có tiếng mà . Em thấy bác yêu thiên nhiên tiện thể có các nick bác Phùng Mỹ Trung em gửi bác có gì liên hệ về biện pháp bảo vệ môi trường luôn nhé
    " pmtrung " .
    Chuột tràn lan là do các loại chim săn mồi cũng như mèo với rắn thành đặc sản hết cả rồi. Vả lại chuột với gián người ta không đút vào mồm được, chứ nếu được thì cứ thử xem chuột với gián chả hét veo trong một thời gian ngắn. Ở VN, cái gì tống vào mồm được chả hết nhanh.
    Hè hề chuột nó có là đặc sản đấy anh thịt rất mềm mà ngon mỗi tội đặc sản này chưa được phổ biến lắm hi vọng bác có vài bài viết và quảng cáo về công dụng của chuột để nó bớt đi tý .
    img http://www9.ttvnol.com/uploaded2/cumeo82/chuot dong 04.jpg[/img]
    Mèo thì đợt này đầy ra đấy từ ngày cấm chén đặc sản mèo nó lại đẻ như chuột lắm kinh khủng mỗi tội mèo giờ nó cũng lười toàn chén cơm chả chịu đi bắt chuột .
    Còn rắn thì sang lệ mật là chính rùi em ko có lỗi nhé .
    Mấy ông **, NXT, ĐĐT thì đến người các ổng còn săn, nói gì mấy con thú. Chưa có ai bảo mấy ông đấy là những người yêu thiên nhiên cả, nên lôi ví dụ mấy ổng ra để bao biện thì thật lố bịch.
    Hề hề bác thân mến bác mắc tội nói xấu lãnh đạo nhé để lên được những vị trí như vậy các bác ấy cũng phải giỏi thế nào chứ ..
    Em cũng có bẩu tấtcả các bác đó yêu thiên nhiên hết đâu .
    Còn về thú phá hoại mùa màng, thì đơn giản là cây rừng đã bị đốt bị tàn phá hết, đất rừng cũng bị con người chiếm hết, Nếu Cumeo là một trong các con thú đó thì Cumeo sẽ làm gì?
    Em sang Lào và Campuchia .
    Nhưng chắc sang Lào thui vì giờ Cămpuchia nó cũng mở cửa rừng cho người nước ngoài sang săn bắn rùi .
    Phá hoại vài thửa ruộng vài củ sắn mà phải chết, thế thì phá hoại cả một cánh rừng bạt ngàn và gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt cho bao nhiêu loài thú thì phải chịu tội gì đây Cumeo?
    Hé hé cái đó thì phải trị tội mấy ông thành phố trước nguyên nhân toàn bộ là do các ông ý đây nhé
    Thú rừng chim hết do các ông ấy nhậu sạch
    Gỗ hết do các ông ấy đòi nhà cao cửa rộng đồ gỗ xịn nên chặt tiệt giờ việt nam cấm các bác ấy sang cả lào và căm chặt nốt nên phát triển kinh tế đành chấp nhận mất một số thứ thui .
    Nói chung tớ chẳng lên án gì chuyện săn bắn, nhưng săn bắn bừa bãi thì lại là chuyện khác. Trước khi vác súng đi săn, có bao nhiêu thợ săn VN biết được trong sách đỏ có những loài gì, biết được loài gì cần phải bảo tồn và loài gì có thể bắn? Và trong số những người biết đó có bao nhiêu người hạ mũi súng trước nhưng con thú quý hiếm?
    Đấy cái đó em rất ủng hộ bác riêng vấn đề này cần rất nhiều thời gian để nâng cao ý thức của mỗi cá nhân trong vấn đề này .
    Căn bản là do em được dậy từ nhỏ đất nước ta rừng vàng biển bạc nên tha hồ phá , từ năm 1960 đến khoảng 1990 nên giờ nó mới sạch rừng như thế .
    Cả một thế hệ được dậy như vậy giờ cũng cần có nhiều thời gian để thay đổi dần dần chứ anh
    Nói chung tớ không ở trong "nghành", không biết rõ về cái này lắm, Cumeo có thể trả lời câu hỏi trên cho tớ được ko?
    Câu trả lời này thì theo em bắt đầu từ anh và em đến lớp con cháu mình rằng của thiên nhiên kô phải của riêng và cần phải giữ gìn .
  8. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bẫy hay săn bắn cũng là phường thợ săn cả, điều tớ muốn nói ở đây là có nên cổ suý cho việc săn bắn như là một thú vui khi mà kiến thức cũng như ý thức bảo vệ thiên nhiên môi trường của phần lớn đám thợ săn gần như bằng 0 không?
    Ở đây không nói đến việc những người đói kém phải đi săn bắn để sống mà nói đến những kẻ thừa cơm nhưng vẫn lấy sự bắn giết làm vui kìa. Tuy những kẻ này có thể ko phải là nguyên nhân chính cho sự ra đi của nhiều loài thú nhưng tác hại mà họ gây ra thực sự không nhỏ chút nào, đó là tác hại về ý thức bảo vệ môi trường.
    Chuyện gì sẽ xảy ra khi săn bắn được lăng xê lên mức "thể thao vua" ở một nơi mà ý thức cũng như luật bảo vệ môi trường gần như hoàn toàn không có chỗ đứng? Cái đó chắc Cumeo tự hiểu.
    Đừng có viện cớ rằng những người giỏi như ông nọ ông kia thích đi săn thì mình cũng phải học đòi đi săn. Giỏi là một chuyện, có ý thức có nhân cách hay không lại là một chuyện khác. Cũng đừng viện cớ người ta phá rừng ầm ầm,còn mình chỉ bắn bậy bạ vài con thú nhỏ lẻ là không sao. Chính thái độ bàng quang adua đấy của nhiều người đã và đang giết dần những gì tươi đẹp còn sót lại của cái đất nước VN ngèo nàn đáng thương này đấy Cumeo ạ.

  9. southerner

    southerner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    2
    Chào cả nhà, đặc biệt thân chào Cú Mèo,
    Thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ.
    Thật ra cho đến bây giờ, trên những nước cho hay không cho phép săn bắn, cuộc khẩu chiến của phe chống và ủng hộ săn bắn vẫn diễn ra hằng giờ và bất phân thắng bại. Nếu các bạn đồng ý với tớ rằng tổ tiên con người sống bằng săn bắn và hái lượm thì hãy đọc tiếp còn không thì đừng. Nếu ai chống việc săn bắn thì xem như thủy tổ của họ chọn hái lượm để sinh nhai. Còn những người ủng hộ săn bắn thì xem như thủy tổ của họ chọn săn bắn để kiếm sống. Nói một cách biện chứng, nếu không có săn bắn, làm gì chúng ta tiến hóa được như ngày hôm nay. Do nhu cầu săn bắn nên loài người mới phát minh ra ĐỒ ĐÁ, KẾ ĐẾN ĐỒ ĐỒNG, rồi dần dần ra ĐỒ ĐỂU. Theo y khoa thì hơn 20 loại protein cơ thể con người không thể tổng hợp từ rau quả được, vậy phải từ động vật. Hồi xa xưa làm gì có động vật nuôi. Nói ít mong các bạn hiểu nhiều. Thôi thì tàm tạm thế. Săn bắn là một hoạt động đã được ghi chép vào trong gen của con người rồi, không thể nào cấm cản được. Dù cho có thừa mứa thịt cá bao nhiêu, dù cho có tiến hóa đến đâu đi nữa, cũng luôn luôn tồn tại những người thích săn bắn và tất nhiên sẽ có 2 người là Cú Mèo và Người Miền Nam tớ. bây giờ có cấm súng, thì người ta bắn cung, nỏ. Cấm luôn cung nỏ thì người ta lấy đá chọi. Trong cánh tớ có mấy câu châm ngôn như: "Chỉ có con Bù Lon là không săn(ăn) thôi." Hay là: " Nếu không có ná thì cũng lấy đá chọi chim." Việc của Cú Mèo làm hôm nay sẽ có nhiều người chống nhưng không ít người ủng hộ. Chuyện này đã xảy ra ở quê hương thứ 2 của tớ nữa thế kỹ trước. Họ mở ra một cái nhìn mới, một hướng giải quyết mới mà cho đến nữa thế kỹ sau người ta ca ngợi rần rần. Chính vì đi trước thời đại, thấy và hiểu được rằng không thể cấm tuyệt đối môn săn bắn nên người tây âu chọn giải pháp hệ thống hoá, luật pháp hoá, và quy định hoá việc săn bắn. Chính phủ giao cho Bộ Tài Nguyên và Thiên Nhiên nghiên cứu và quy định săn con gì, săn ở đâu, săn tháng nào, vũ khí hợp lệ, săn bao nhiêu, lệ phí thế nào, vân vân và vân vân. Đồng thời bắt buộc người đi săn phải qua huấn luyện căn bản, mua giấy phép, báo cáo hàng năm. Một điều đặc biệt là việc mua bán thịt rừng dù đó là thịt của mình săn sẻ được
    liệt vào tội ĐẠI HÌNH (felony). Riêng tớ mỗi năm tốn vào khoãng 2000 USD và săn được 1 hay 2 con Nai. Cái này chính phủ lợi nhiều hơn tớ. Tớ ủng hộ Cú Mèo 2 tay và cả 2 chân. Chúc Cú Mèo nhiều sức khoẻ và nghị lực đủ để bỏ ngoài tai một vài con nhạn lẻ tẻ nhé.

    Southerner.
    Được southerner sửa chữa / chuyển vào 05:37 ngày 13/11/2009
  10. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Nói chung bẫy hay săn bắn cũng là phường thợ săn cả,
    Chết chết mấy bác cứ nhét hết chúng em cùng một rọ thế là hỏng hẳn hỏng hoàn toàn .
    Đây nhé đi săn và đi bẫy cũng chia ra nhiều thứ lắm :
    + Đi bẫy chơi ( ví dụ mấy bác chơi chim đi bẫy về nuôi thuần dưỡng 0
    + Đi bẫy chim bán
    + Đi săn bán kiếm tiền
    + Đi săn thể thao
    Khác nhau hoàn toàn và rất nhiều đấy .
    Điều tớ muốn nói ở đây là có nên cổ suý cho việc săn bắn như là một thú vui khi mà kiến thức cũng như ý thức bảo vệ thiên nhiên môi trường của phần lớn đám thợ săn gần như bằng 0 không?
    Ở đây không nói đến việc những người đói kém phải đi săn bắn để sống .
    mà nói đến những kẻ thừa cơm nhưng vẫn lấy sự bắn giết làm vui kìa. Tuy những kẻ này có thể ko phải là nguyên nhân chính cho sự ra đi của nhiều loài thú nhưng tác hại mà họ gây ra thực sự không nhỏ chút nào, đó là tác hại về ý thức bảo vệ môi trường.
    Dạ cái đó thì như em đã nói rùi hội thợ săn thật ra cũng có lỗi có một phần ảnh hường đến môi trường cái này cũng do quan điểm từ trước của mọi người nên cũng cần phải dần dần thay đổi .
    Nhưng báo cáo bác đó là quan điểm mỗi cá nhân thui nếu thay đổi quan điểm đó thì lại hoàn toàn khác . Như phương án giải quyết của rất nhiều nước trong đó có Mỹ như phần bác " southerner " đã viết ,
    " Chuyện này đã xảy ra ở quê hương thứ 2 của tớ nữa thế kỹ trước. Họ mở ra một cái nhìn mới, một hướng giải quyết mới mà cho đến nữa thế kỹ sau người ta ca ngợi rần rần. Chính vì đi trước thời đại, thấy và hiểu được rằng không thể cấm tuyệt đối môn săn bắn nên người tây âu chọn giải pháp hệ thống hoá, luật pháp hoá, và quy định hoá việc săn bắn. Chính phủ giao cho Bộ Tài Nguyên và Thiên Nhiên nghiên cứu và quy định săn con gì, săn ở đâu, săn tháng nào, vũ khí hợp lệ, săn bao nhiêu, lệ phí thế nào, vân vân và vân vân. Đồng thời bắt buộc người đi săn phải qua huấn luyện căn bản, mua giấy phép, báo cáo hàng năm. Một điều đặc biệt là việc mua bán thịt rừng dù đó là thịt của mình săn sẻ được "
    Chuyện gì sẽ xảy ra khi săn bắn được lăng xê lên mức "thể thao vua" ở một nơi mà ý thức cũng như luật bảo vệ môi trường gần như hoàn toàn không có chỗ đứng? Cái đó chắc Cumeo tự hiểu.
    Thật ra nói đúng nó đúng là thể thao vua vì để theo đc đến mức chuyên nghiệp như vậy thì kinh phí đóng góp cho nó ko hề nhỏ nên cũng ko phải ai cũng tham dự đc .
    Đừng có viện cớ rằng những người giỏi như ông nọ ông kia thích đi săn thì mình cũng phải học đòi đi săn. Giỏi là một chuyện, có ý thức có nhân cách hay không lại là một chuyện khác. Cũng đừng viện cớ người ta phá rừng ầm ầm,còn mình chỉ bắn bậy bạ vài con thú nhỏ lẻ là không sao. Chính thái độ bàng quang adua đấy của nhiều người đã và đang giết dần những gì tươi đẹp còn sót lại của cái đất nước VN ngèo nàn đáng thương này đấy Cumeo ạ.
    Hì hì em đi săn trước khi em biết các ông kia là ai , vì đi săn nên em mới để ý đến họ là ai , anh ạ nên em cũng chẳng học đòi theo ông nào cả , có điều họ là những người có tiếng được nhiều người biết nên em nêu ra thui .
    Tiếp thu ý kiến của bác nhưng cũng để cho mọi dần dần có nhận thức có ý thức với môi trường .

Chia sẻ trang này