1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Viết j cho đỡ chán nhỉ :))
    1 mình với mấy chén rượu...
    1 mình với điếu thuốc...
    1 mình với ĐVH......
    Lâu rồi không dc 1 mình...tìm chút bình yên với 1 mình....:))
    rồi mọi chuyện lại chở về với nó vẫn thế!!!
  2. brit_jerry

    brit_jerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đang chán nên lò mò vô đọc...đọc thấy thú vi...tự ngẫm bao giờ mình hết chán?!?
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Không biết bác nghĩ như nào nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ "the little things matter." Bác đã đọc câu thơ này chưa nhỉ, "Có những lúc cái vô cùng là điều nhỏ bé..." Hi hi, tôi thấy ghen tị với bác thì có. Tôi không biết những hạnh phúc lớn lao là gì, nhưng nếu tôi có một con cún để mỗi ngày nói chuyện với nó chứ không phải với nửa tá thú nhồi bông, nếu mỗi sáng tôi được mẹ đứng nhìn tôi âu yếm ở cửa nhà bếp chứ không phải chỉ nghe giọng mẹ tôi qua điện thoại, nếu mỗi tháng tôi được nhận tiền lương và có một đống các ông bạn để nhậu nhẹt với chứ không phải làm kiểu sinh viên cật lực ra để mua vài ba quyển sách, nếu mỗi tối tôi có thể nằm đọc sách thư giãn chứ không phải căng mắt đọc sách chuyên ngành... và he he, nếu mỗi ngày tôi được thoả mãn một trong hai tình yêu lớn trong đời của tôi là ăn, thì tôi sẽ hạnh phúc lắm....
    Hi hi, chúc bác đạt được thứ hạnh phúc lớn lao mà bác đang theo đuổi và trân trọng những hạnh phúc nhỏ bé nhé :)
    P.S. Sáng thứ bảy rồi, bác có gặp cô hàng xóm chưa vậy? Phải chăng nàng là hạnh phúc xa xôi kia..
    Hê hê, tôi chưa xem bộ phim Clash gì đó bao giờ nhưng tặng bác bài hát từ Rent, một phim tôi rất thích
    http://www.youtube.com/watch?v=_tCd7SKBDYg
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Hehe các bạn, mình vừa đọc xong quyển "Happier" của một bạn professor của trường Havard quyển. Quyển này có nhiều bài lý thuyết giáo điều nhưng có 3 điều sau làm mình cảm thấy rất tâm đắt:
    1- "Hạnh phúc không phải là đích đến mà là một cuộc hành trình". Nhưng đa số mọi người lại hay nhầm lẫn hạnh phúc là cái đích cuối cùng cho nên họ đặt ra rất nhiều mục tiêu như : có vợ đẹp, con khôn, tiền xài hoài không hết, họ nghĩ rằng khi có được những thứ đó rồi thì họ sẽ hạnh phúc. Nhưng thật sự không phải như vậy. Hạnh phúc nó phải nằm ở những việc hằng ngày mình làm, bởi vì nó là một cuộc hành trình mà. Cho nên nếu hôm nay bạn không hạnh phúc, thì phải tự hỏi tại sao bạn không hạnh phúc, cái gì làm bạn thấy không vui và hãy thay đổi nó ngay bây giờ, chứ đừng chờ đến bao giờ mình có vợ đẹp, con khôn và thật nhiều tiền rồi thì sẽ có hạnh phúc.
    2- Con người có 4 kiểu: kiểu sống cho hôm nay mặc kệ ngày mai như thế nào, kiểu chịu đau khổ trong ngày hôm nay để hi vọng cho một ngày mai tốt đẹp hơn, kiểu sống cân bằng vừa hưởng thụ hôm nay lại vừa chuẩn bị cho ngày mai, và kiểu sống khốn khổ trong hôm nay nhưng cũng chẳng quan tâm gì cho ngày sau. Kiểu thứ 1 thì ví dụ như các bác rượu chè, trai gái, nghiện ngập suốt ngày; các bác này chỉ cần sướng trong vài hôm còn sau này có như thế nào thì đến. Kiểu thứ 2 là kiểu các bạn làm việc hùng hục từ sáng đến tối, tiền bao nhiêu thì giữ bấy nhiêu không tiêu xài gì cả; nói chung là chịu đựng nhiều để mong cho ngày mai tươi sáng hơn. Kiểu thứ 3 thì là kiểu mixed up giữa 2 kiểu trên. Kiểu thứ 4 thì là kiểu các bạn có vấn đề về tâm lý, trầm cảm các loại.
    Muốn hạnh phúc thì mình phải sống theo kiểu thứ 3. Mà muốn sống vậy thì đầu tiên phải xác định được mình muốn tương lai mình ra sau. Sau đó biết được những cái gì mà mình thích làm trong hiện tại, làm thì sẽ làm mình vui. Sau đó ngồi tính toán và lên kế hoạch cẩn thận để cân bằng giữa việc hưởng thụ hiện tại và ảnh hưởng của nó với tương lai.
    3-Mỗi thứ đều có một lượng vừa phải thì sẽ mang đến niềm vui tối đa. Ví dụ như bạn thích ăn kem. Ăn một cây sẽ làm bạn vui, 2 cây sẽ làm bạn vui hơn 1 chút, nhưng đến cây thứ 3 sẽ làm bạn phát ngấy tới cổ. Thế cho nên tự bạn hãy tự để ý xem đối với bạn như thế nào là vừa đủ để có thể mang đến niềm vui nhất đối với bạn trong từng việc bạn làm.
    Nói tóm lại, muốn hạnh phúc theo mình nghĩ đơn giản như thế này thôi:
    -Xác định rằng hạnh phúc là cái bạn phải đạt được trong hiện tại. Nếu bây giờ bạn bất hạnh, hãy thay đổi nó ngay bây giờ, đừng đợi đến tương lai.
    - Trong các việc bạn làm, hãy tìm cách cân bằng tốt nhất giữa những hưởng thụ trong hiện tại và những ảnh hưởng không tốt trong tương lai. Nói chung là đừng nên quá hi sinh một cái gì cho cái kia, mà hãy cân bằng.
    - Biết thế nào là vừa đủ cho mình và tìm cách làm cho cuộc sống hằng ngày của mình càng có nhiều cái vừa đủ càng tốt.
    Sau khi đọc xong quyển đó, mình quyết tâm không liên lạc gì nữa với bạn trai cũ của mình. Đấy là hi sinh hiện tại để tương lai tốt đẹp hơn.
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay ngồi với ông bạn, kể cũng lâu lắm anh em ko ngồi nc với nhau. Ông hỏi mình dạo này thế nào, mình cười trừ:" dạo này ko chơi bời đàn đúm, ko cờ bạc, ko thuốc, ko game, ko rượu chè, ăn chay trường, nếu tụng kinh thêm nữa thì chẳng mấy chốc đắc đạo rồi ". Ông bạn giật mình :" ông xem thế nào lập gia đình đi", ông bạn cười mỉm nói tiếp: " nhiều cái hay lắm , lập gia đình mới biết nó thích thế nào, khó nói lắm"( chẳng là hắn ta mới cưới năm ngoái). Mình lại cười trừ tiếp : " tôi á, có .. dở hơi mới thèm lấy tôi =)), thôi tôi sống độc thân quen rồi, thấy vẫn thoải mái chán". Ông bạn chán hẳn đành vớt vát :" Ông sắp già rồi đấy, xem thế nào sau là hơi khó đấy". Mình chẳng nói gì nhưng trong bụng thì buồn cười vãi đủ thứ =)).
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    He he, hận ca của bác có lẽ nguyên do là ở đây đây....tình trạng ế ẩm đã lộ rõ qua giọng điệu AQ Không lẽ cô hàng xóm đã cruelly từ chối bác :( Tôi đoán quả là không sai. Thôi, khi nào tôi cuỗm được vài ba mũi tên tình yêu thì sẽ chia cho bác 1 cái (giá cả rất là phải chăng).
    Chúc bác vui vẻ, luôn giữ được phong độ, sự tự tin như hiện giờ
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ha ha, 2 câu thơ mà tôi post bên topic của bạn là của Trư bát giới đọc mỗi khi thất tình :)), như Trư bát giới thì hắn ta ko phải là ế mà là do duyên số bắt hắn phải làm sư trong khi hắn ta vẫn còn thất tình lục dục lắm, thế nên mới sinh ra câu thơ chất chứa tâm sự như vậy :D
    Như tình trạng của tôi, nếu nhìn nhận một cách khách quan thì đúng là...ế thật :)). Nhưng nếu nhìn từ phía của tôi, thì là do tôi chẳng thể yêu ai, thế nên cũng chẳng ai yêu tôi. Tôi ko phải là tuýp người có thể hi sinh mình cho tình yêu, tình yêu với tôi thật là nhạt thếch, thế nên tôi chẳng bao giờ quan niệm hạnh phúc lớn của mình là yêu một ai đấy cả :D. Chẳng rõ tại sao lại mất cảm giác thế nữa, hay do tôi là 1 virgo? Mà kệ xừ, tôi cũng chẳng bận tâm lắm hehe.
    Riêng về chuyện cô nàng hàng xóm thì bạn đoán sai rùi, suốt từ hôm đấy tới giờ tôi có gặp cô ta đâu, mí lại hì hì... thực thế là ngay từ đầu tôi ko có ý định cưa cẩm đâu, chỉ viết thế cho vui thôi. Chẳng thể được khi là hàng xóm mà cô bé lại kém tôi gần chục tuổi nữa :)) .
    Cám ơn lời chúc của bạn, cũng cám ơn vua Hùng đã cho tôi một ngày nghỉ ở nhà :D.
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    23-4-20xx
    Một ngày gắn với một kỷ niệm nhỏ. Tôi ko nghĩ rằng ngày hôm nay lại giống ngày này năm đó đến vậy. Trống rỗng và vô cảm. Tôi đã từng hi vọng rất nhiều sau ngày này, tôi nghĩ tôi đã tìm được một cái gì đó mà mình đã đánh mất, tôi nghĩ mình đã thay đổi. Nhưng tôi đã sai lầm, tất cả chỉ là ảo ảnh, nó không có thật, tan biến.
    Ngày 24,25,26.. trong một tuần tôi gửi cho cô búp bê bé nhỏ của tôi mỗi ngày một bức thư nói rằng tôi đã từng nhớ cô ta ra sao, tôi đã yêu cô ta như thế nào. Cho tới ngày thứ 7 và cũng là bức thư cuối cùng, bức thư mà tôi viết ra nhưng không bao giờ gửi.
    Tất cả những kỷ niệm , cuối cùng thì cũng chẳng còn lại gì cả, chỉ còn lại tôi ngồi đây , emo và kì cạch gõ, trống rỗng và vô vị.
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sau 8 trang viết, anh có thấy đỡ chán hơn không ạ? :)
    Hình như chúng ta đã từng nhìn thấy mặt nhau, thú thật bây giờ em cũng chẳng nhớ anh là ai giữa rất nhiều người hôm ấy, nhưng nếu là bây giờ, có lẽ em sẽ để ý xem ai là Salamander
    Chúc anh vui- người đã đi lên Hồ Tây vào buổi sáng hôm nay
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    hehe , nói theo kiểu lenka thì trouble is my friend :P, thế nên bảo hết thì chắc phải lâu lâu (vài chục trang) nữa. Muh ngượng quá, hôm đó anh là người say rượu ở quán karaoke ấy T_T, nói theo kiểu mod kruger thì là brotherhood of coconut.
    Cám ơn em, chúc em cuối tuần vui vẻ.

Chia sẻ trang này