1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hồi trước tui cũng toàn nói vậy với mẹ, vì được mẹ bảo bọc, có bao giờ phải nghĩ đến tiền đâu? Từ hồi xa nhà, sống tự lập, tự nhiên mới nhận ra là không có tiền thì có muốn làm gì cũng khó. Tiền không quan trọng nhưng mà là phương tiện không thể thiếu. Không biết bao giờ mới học xong, nhưng đã không còn có suy nghĩ làm professional student nữa rồi, cũng đã đến lúc nghĩ đến tương lai, sự nghiệp bác nhỉ?

    À, hôm nay tôi mới đọc được một câu rất hay, làm tan cả cái ấm ức mấy ngày nay: "Bạn còn trẻ như vậy, còn bao nhiêu thời gian trước mắt, sao cứ đắm chìm vào quá khứ?" Tôi hay tự dằn vặt mình mỗi khi làm gì không được như ý, dù bao lần nói Carpe Diem, tự nhiên hôm nay tỉnh ngộ!

    Chúc bác thành công trong sự nghiệp kiếm tiền, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội! (hị hị, nghe như hô khẩu hiệu [:P])
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh quá =((
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá! chán mọi thứ, a đã ra đi, chắc chẳng thể quay lại đc nữa rồi. ôi hạnh phúc mong manh!
    CV thật tẻ nhạt, nhiều việc quá, mà k muốn làm gì hết, mệt mỏi! chán chường!
    giá như có 1 lời động viên từ a, e sẽ vui lên rất nhiều, sẽ cố gắng để làm việc tốt, học hành chăm chỉ
    ông trời sao cứ trêu ngươi tôi vậy, sao k cho tôi ổn định. Tôi chỉ có 1 mong ước là ổn định gđ, cv. vậy mà mãi chưa ổn định, cứ long đong mãi, tôi thấy mệt mỏi quá rồi. làm sao để qua đc thời gian khủng hoảng này đây.
    Giá như tôi mạnh mẽ được như bề ngoài, giá như tôi chẳng phải suy nghĩ gì, cứ vô tư mà sống
    Sao cuộc sống lại phức tạp đến vậy. Tôi luôn thấy mình thiếu sót, trong mọi thứ, giao tiếp, công việc, học tập, tình yêu, tình bạn, gia đình, xã hội...
    Nghĩ mà buồn quá, stress quá!
    Thích nghe rock, thích ngồi quán rock với 1 ng bạn, để đc nói, đc khóc, được hét... để xả stress
    căng thẳng, ôi công việc của 1 designer cần sáng tạo, cụt hết nguồn cảm hứng sáng tạo rồi. ta trở về 1 công cụ làm việc theo khuôn mẫu.
    Nghĩ lại thấy buồn, chán!
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Chán nản phát khùng, mọi thứ rối tung lên, và mình k nhớ được gì cả, thế mà công việc của mình lại là 'nhớ'. Mệt mỏi với những câu trách móc, với những câu than phiền.
    Nghĩ tới việc chuyển đi, tìm một cái gì khác, nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Thực ra đây là nơi mình thích, có những công việc mình thích làm, chỉ có điều, mình lại ở vị trí mình không hề thích, và vị trí ấy, lại là lí do duy nhất mình được vào làm tại đây.
    Hôm nay thấy suy sụp khủng khiếp, ngồi thừ ra nhìn máy tính, và muốn khóc toáng lên.

    Lại có người phàn nàn....
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Đúng đó, nghĩ trước cho tương lai mình không bao giờ là thừa cả. Kể với bạn một chuyện này, cách đây chừng 8 năm, tôi có quen một cậu bạn, cũng ko phải thân lắm, do là tôi hay mua hàng của cậu ta nên riết rồi quen, mấy cậu bạn hay chơi với tôi cũng quen cậu ta. Hồi đó tôi với mấy người bạn của tôi đang là sinh viên và ham chơi lắm, còn cậu kia thì chả thấy chơi bời bao giờ, miệt mài kinh doanh, lúc đó cậu ta có một cái shop bé tẹo ở đối diện trường Ams, kinh doanh nhỏ lẻ thôi. Bọn tôi thường hay cười chê cậu kia chẳng chơi bời gì, đã thế lại còn tính đắt với bạn bè. Có một cậu bạn nói với tôi thế này:" thằng đó nói với tôi, nếu chúng ta là bạn thì sẽ hợp tác làm ăn với nhau, còn nếu ko thì xác định chỉ xã giao thôi". Giờ thì cậu ta khá thành công so với 8 năm cách đây, còn bọn tôi nhìn lại thì ai cũng đồng ý là cậu ta hơn hẳn bọn tôi, ở một đẳng cấp khác :).
    "Bạn còn trẻ như vậy, còn bao nhiêu thời gian trước mắt, sao cứ đắm chìm vào quá khứ?" Có vẻ như bạn là một người cầu toàn, thế nhưng như tôi thì tôi lại nghĩ cách khác, một cái gì hoàn hảo theo đúng ý mình quá, điều đó là tốt, nhưng có thực sự hay? Còn một điều gì đó để lại một phần khuyết điểm, tuy chưa được, nhưng có hẳn là dở? Tôi trước đây có nhiều sai lầm, có nhiều lần tôi rất hối tiếc, dằn vặt, nghĩ rằng mình giá như thế này, giá như thế khác... Nhưng hiện tại tôi nghĩ, có những điều đó, nó giúp tôi trưởng thành hơn, giúp tôi biết tự đứng dậy khi ngã, giúp tôi biết thế nào là đúng sai, phải trái, tuy rằng phải trả giá khá nhiều. Cũng như ở một câu truyện cười mà tôi nhớ không chính xác lắm " người ta phỏng vấn một vị giám đốc: tại sao ông luôn có thể đưa ra những quyết định đúng? trả lời: vì tôi hay đưa ra những quyết định sai". Nói theo kiêu shifu trong kungfu panda là :"Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it is called the present". Cứ làm tốt những việc ở hiện tại, để rồi kết quả có ra sao đi nữa, thành hay bại thì mình cũng đều mãn nguyện: "tôi đã làm hết sức mình" :)
    PS: cám ơn bạn vì lời chúc.
  6. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Sao toàn kẻ kêu chán và chán thế nhỉ??????? Hình như toàn do tình yêu?? Cuộc sống có nhiều điều thú vị chứ không chỉ có mỗi tình yêu,vào đây(box tâm sự) đọc toàn thấy ủ ê não nề nhưng tôi thấy vẫn buồn cười vì các bạn đang để tất cả trứng vào một cái giỏ thì phải !!
  7. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    Muốn hét lên thật lớn!!!
  8. honey7

    honey7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    chán như con gián..
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng hay tự bảo mình như thế, rằng là mình đã cố hết sức rồi, nhưng rồi vẫn nghĩ, mình đã có thể làm tốt hơn :( Khổ lắm, à, câu bác nói làm tôi nhớ đến một bài thơ của Kalidasa, Chào bình minh, như thế này:

    For yesterday is but a dream
    And tomorrow is just a vision,
    And today well lived makes every yesterday a dream of happiness
    And every tomorrow a vision of hope.
    Look well, therefore to this day!
    Such is the salutation to the dawn.

    Nói thì dễ mà làm thì khó. Đúng là nếu đặt một chân ở quá khứ, một chân ở tương lai thì sẽ vấp ngã trong hiện tại. Nhưng mà phải có lòng dũng cảm và kiên định đến mức nào để luôn đi trong hiện tại bằng cả hai chân? :(

    Chúc bác tuần mới vui vẻ.
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tôi lại lang thang, gọi cho một người bạn đã lâu ko gặp nhưng người bạn đó đang đi học, gọi cho một người khác và nhận được câu trả lời tương tự, bỗng dưng cảm thấy mình thật vô công rồi nghề. Điều đầu tiên tôi muốn sau đó là được ăn một thứ gì đó, một thứ gì đó mang cho tôi hơi hướm của Hà Nội, một thứ gì đó nóng ấm phù hợp cho vào một buổi tối se lạnh. Nhưng thật đáng tiếc là tôi không thể nghĩ ra được một món nào, thật cảm thấy buồn cười vì dạo thường tôi ít nhất sẽ nghĩ ra dăm bảy món thật ngon miệng, nhưng đến lúc cần thì tự dưng mít đặc, chẳng thể nghĩ được gì. Giải pháp cuối cùng đưa ra là ăn bánh mỳ sốt vang, có lẽ đối với tôi thì nó gợi nhớ được cho tôi mùi vị ở nhà.
    Sau khi no bụng thì dần tôi cảm thấy hoàn hồn hơn được chút, nhưng vẫn còn hơi chút bỡ ngỡ. Tôi lại quay trở lại nếp sống thường nhật cũ, bỗng nhiên làm tôi cảm thấy có chút hụt hẫng và chưa cảm thấy được thích nghi. Nhưng cho đến giờ này, khi ngả lưng xuống, bỗng tôi cảm thấy thật mệt mỏi. "Ra đi, là để trở lại", tôi chợt thấy ý nghĩ của câu này.

Chia sẻ trang này