1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì chúng mình cũng ko có duyên với nhau, i'll forget you...end of story.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trong cuộc sống, đôi khi nhận ra rằng ta nằm ngoài cuộc đời một ai đó, càng thấy nặng nề trong ***g ngực hơn khi nhận ra rằng đó là sự thực mà bản thân phải chấp nhận. Trong chốc lát bỗng cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, tiền bạc, sự thành công trong lúc này chẳng là gì cả. Nhưng chỉ trong chốc lát vậy thôi, rồi lại nghĩ đến cuộc sống trước mắt, nghĩ đến đoạn đường phải đi, mới thấy nỗi buồn kia thật nhỏ bé.
    Thật khó khăn khi phải học cách quên, những cảm xúc âm ỉ lẩn khuất đâu đó, tưởng như đã mất hẳn sau 2 năm, nhưng chờ đợi một xúc tác nhỏ là lại bùng lên, khiến tâm can đè nặng, "Phải" tiếp tục, "phải" quên đi, nghe thật dễ dàng, nhưng cần một sự chịu đựng lớn.
    Rồi thì ..mọi thứ sẽ ổn thôi.
  2. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hy vọng bây giờ bác...đã ổn!
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ổn như chưa bao giờ ổn hơn( mặc dù ko đúng lắm về vấn đề sức khỏe)...Thi thoảng rỗi rãi cũng vào đây, type kỳ cạch một lúc, nhưng rồi thấy nhạt nhẽo và vô vị quá, thế là xóa đi. Tự biện hộ với bản thân là ko có "cảm xúc" nên không thể "viết" được :o). Ừ thì có "chán" cái gì đâu mà cần phải viết để giải tỏa, còn cái chán khác về tiền bạc hay công việc thì lại không muốn bê ra, chán mấy cái chuyện đó thì có mà chán cả đời không hết :).
    Tuần vừa rồi cũng chán một chút, chuyển nhà, chán việc, chán xếp, lười đi làm xa nên nộp đơn nghỉ việc, nhàn cư vi bất thiện nên cũng thấy chán chán, cả ngày chả làm gì cứ đi ra đi vào loanh quanh, bạn bè thì bận hết, đành vùi đầu vào mấy quyển sách mua lâu rồi nhưng chưa lần nào có cơ hội mở ra.
    Nhưng tưu chung lại thì là ổn, cuộc sống đơn giản, thi thoảng có vài niềm vui nhỏ nhỏ, thích gì làm nấy, ko phải lo nghĩ nhiều, vì là người giản đơn và ko có nhiều nhu cầu nên như vậy là quá hạnh phúc rồi, chẳng đòi hỏi gì hơn. Chỉ muốn cuộc sống đơn giản như vậy mãi :).
  4. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Box này dặt một bọn điên tình. Tớ lượn đây, ở đây mãi lại dây dưa điên tình cả đám. Cay thế!.
  5. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, dạo này anh vẫn thế thôi à, anh đã lập gia đình chưa>>>>> >:D<
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Đã khá lâu rồi không nâng chén rượu lên môi, cũng cảm thấy choáng váng đấy, mờ mờ ảo ảo đấy thế mà lại chẳng say được, cái cảm giác nửa say nửa tỉnh thật khó chịu, chẳng say quá để để có thể làm một điều gì đó điên rồ, nhưng lại chẳng tỉnh quá để thôi đi những suy nghĩ không tưởng.
    Có đôi khi những cảm xúc đã tưởng như lãng quên lại được gợi nhớ chỉ bởi những nốt nhạc đơn giản. Nghe một khúc ca vui nhộn mà lại cảm thấy buồn, thật trái khoáy đến nực cười.
    TỪ BỎ...đó là con đường mà bản thân cảm thấy dễ dàng nhất, ít đau thương nhất.
    Đôi lúc lại cảm thấy mất phương hướng, loay hoay đến ngơ ngác. Luôn bị choáng ngợp trước những khoảng không vô định, như con chuột bị thôi miên bởi con rắn vậy. Bị nhấn chìm trong sự băn khoăn ngờ vực mà bản thân chẳng hề có chút mong muốn phản kháng.
    Đôi lúc lại tự thưởng một hương vị nào đó, hít hà tận hưởng một cách mê đắm.
    Mà có khi nên đổi cái tên topic này thành "viết cho những ngày hè nóng nực".
  7. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    đang rất tâm trạng, đang rất miên man. bỗng dưng rơi cái bụp bởi 1 hiện thực rất chi là hiện thực "ngày hè nóng nực" :))
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Cuoc doi la the day.Co nhieu nhung giay phut da qua,muoi may hai muoi nam van co the quay ve.Va e la,them nao nhieu nam nua cung van the...
  9. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình có thể viết vào topic này để xả stress ko nhỉ.
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    cứ thoải mái đi bạn :-bd

Chia sẻ trang này