1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu đc lựa chọn bạn sẽ sống ở đâu ? Newyork or Hn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi poisonwind, 04/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Ở NYC ko phải học lái xe đâu bác ạ, phương tiện công cộng của nó khá tốt đấy!
    Em thì ở NYC, San Fran, Seattle, Honolulu rồi, thích San Fran nhất nhưng NYC so với Hà Nội kể cũng khó (nếu bác sinh ra ở HN, gắn bó với thủ đô từ những ngày bao cấp đi lên chẳng hạn). Giờ thời thế thay đổi rồi, đất chật người đông, đường tắc, môi trường ô nhiễm, kiếm kế sinh nhai cũng khó, nếu ở Mỹ ngon thì cứ ở đi. Vài năm thấy ko hợp thì lại về chứ ai bắt bác đi biệt xứ đâu =)
  2. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nếu vì mục đích kiếm tiền, nâng level thì đi là hợp lý. Nhiều ng chỉ sang đó học là chính chứ làm việc thì chắc cũng không nhiều. Được làm việc trong chuyên môn của mình mà ở NY thì cơ hội tương lai là rất lớn.
    Cũng còn tuỳ vào bạn bao nhiêu tuổi, nếu mà tầm 30 rồi, vợ con có chưa? Muốn lấy vợ VN hay vợ nước ngoài?
    Nếu là mình chắc mình sẽ đi, đi để trải nghiệm, để kiếm tiền, để mở mang và học hỏi. nếu không vương vấn yêu đương gì ở VN thì NY là lựa chọn số 1.
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Không cần fải suy nghĩ, tớ chọn luôn NYC, hé hé,
  4. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình 25 tuổi .Đang sống ở Hải Phòng .Chưa có người yêu .Năm sau định lên Hn sống rồi kiếm người yêu .Lấy vợ xong thì có lẽ là té sang NY luôn .Em mình với các anh em họ của mình cũng muốn sang Mỹ học rồi ở lại luôn .Bố mẹ mình thì chưa biết thế nào .Nếu đi thì bê cả họ sang.Mình tiếng tăm ko biết mấy .Nhưng em mình với những đứa anh em họ mình thì nói chuyện với người nước ngoài suốt .Chắc là cũng chả sợ .Nếu đã đi sang NY rồi thì chắc là chả bao giờ về nữa đâu .Nếu về thì cũng chỉ là thăm họ hàng hay là nếu Asiad đc tổ chức ở VN thì về .

Chia sẻ trang này