1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tà Xi Láng - Háng Tề Chơ : Dật dờ rồi cũng tới

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutebiz, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai: Chủ nhật 1/11/2009.
    Sáng, dậy không sớm cũng chẳng muộn, 8h hai thằng đã ăn uống xong xuôi sẵn sàng lên đường. Thăng hôm này cẩn thận hơn, đã mua thêm 1 gói kẹo cho trẻ em. Lộn lại Văn Chấn, qua dốc Bò Hòn là tới chỗ rẽ Phình Hồ. Một lối rẽ nhỏ xíu như ngõ nhỏ của làng quê Bắc Bộ. Đi loanh quanh qua mấy đồi chè, đường xóc long sòng sọc thì vào con đường bê tông mềm mại uốn quanh núi.
    Đường lên Phình Hồ dài 10km đã được làm gần xong. Đi lên Phình Hồ có thể ngắm toàn cảnh một dải đường 32 từ Văn Chấn cho tới thị trấn Nông Trường Mộc Châu rồi thị xã Nghĩa Lộ với cánh đồng Mường Lò.
    Thị trấn Văn Chấn
    [​IMG]
    Con đường 32 uốn lượn qua thị trấn Nông trường Mộc Châu để rồi đi vào giữa cánh đồng Mường Lò
    [​IMG]
    Toàn cảnh thị xã Nghĩa Lộ nhìn từ phía Phình Hồ
    [​IMG]
    Vẫn còn nhiều đoạn chưa được betong hoá
    [​IMG]
    Nhưng cơ bản đã là những con đường betong trắng tinh mềm mại uốn quanh núi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dự án vẫn còn ngổn ngang dù thời hạn hoàn thành đã trôi qua từ lâu
    [​IMG]
    Thoáng cái đã vào tới trung tâm xã Phình Hồ với ngổn ngang bề bộn. Không có gì đáng coi, 2 thằng quyết định phi thẳng tiếp lên Làng Nhì
    Toàn cảnh trung tâm xã Phình Hồ
    [​IMG]
    Một nếp nhà,
    [​IMG]
    Một bé gái
    [​IMG]
  2. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Anh C đi song hành, về viết lại đọc hấp dẫn quá. Đúng là có khác.
  3. trauden08

    trauden08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết của bác mà muốn bỏ làm đi chơi quá
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Rời khỏi Phình Hồ là bắt đầu vào đường khá khủng. Từ Phình Hồ tới Làng Nhì chỉ khoảng 6km nhưng đường có độ dốc cao, và đá lổn nhổn xen lẫn đất sét. Đường này mà đi vào mùa mưa thì khốn khổ lắm. Bù lại, núi rừng hiện lên thật hùng vĩ
    Đường lên Nhì
    [​IMG]
    Chùm ảnh núi non hùng vĩ trong ánh nắng chiếu rọi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc này xem chừng xăng không đủ bởi không tính đường khủng ngốn xăng đến thế nên không đổ từ Nghĩa Lộ. Hai thằng dừng lại tại 1 quán nước hỏi điểm đổ xăng. Ai dè đã đến chính Làng Nhì và ngã 3 đó, 1 đường vào Nhì, 1 đường nhỏ dẫn tới Háng Tề Chơ. Đến đây phải làm rõ một điều. Trên bản đồ, tớ không thấy có tên Háng Tề Chơ. Tên này được tìm thấy lần đầu tiên từ topic về chuyến đi của bác Du. Và tớ hiển nhiên nghĩ nó là một địa danh có thực. Và hỏi người dân Háng Tề Chơ, ai cũng biết. Chuyện về Háng Tề Chơ tạm dừng thế đã.
    Đây là ngã 3, đường nhỏ bên trái là đường đi Háng Tề Chơ
    [​IMG]
    Trong lúc Thăng hỏi đường, tranh thủ bắn phá chút
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và chợt nhìn thấy xa xa, hình như có 1 thác nước.
    [​IMG]
    Zoom gần hơn
    [​IMG]
    Lúc đó cũng chẳng nghĩ nó có thể là Háng Tề Chơ.
    Hai thằng vào Nhì thấp đổ thêm xăng, bà chủ cứ xuýt xoa, thanh niên Hà Nội xông xáo thật, mình chỉ sợ bà nói đều chê bọn dỗi hơi mò lên vùng heo hút này.
    Nhì cao
    [​IMG]
    Hỏi đường em bé này nhưng em không nói được tiếng Kinh
    [​IMG]
    Núi non Phình - Tà
    [​IMG]
    Được cutebiz sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 15/11/2009
  5. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    HÁNG TỀ CHƠ:
    Trước đây đọc topic của bác Du: "Xa ngái Mù Căng Chải - Rùng rợn Háng Tề Chơ" còn nghĩ bác ghi lộn. Chắc là Hang Tề Chơ chứ sao lại là Háng? Đến bây giờ vẫn không xác định đước cái tên đó là tên chính thức hay dân ở đó gọi vậy thôi
    Hôm trước gọi điện cho bác Du, bảo, phải mất 1h đồng hồ đi bộ vào thác. Chiều tối nói chuyện với anh văn công huyện Văn Chấn ở Tà Xi Láng, lại bảo, xe máy vào đến nơi rồi. Hóa ra 2 người đều đúng cả, vì cái suy luận về địa điểm của dân phượt nó tương đối khác với dân bản địa
    Đường vào Háng bắt đầu thế này:
    [​IMG]
    Rồi thế này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mình quyết định nhảy quách xuống tà tà đi bộ vãn cảnh
    Và bắt đầu thấy "lâm tặc"
    [​IMG]
    Lúc đầu nghĩ cùng rờn rợn, máy ảnh thì treo lủng lẳng ở người. Nghĩ bụng, bọn này nó húng lên dễ chém mình như chơi. Nhưng lại nghĩ, mình cứ đi lang thang thả bộ thì chắc nó cũng chả nghĩ gì. Nên đi ngang qua chào hỏi rất tự nhiên. Chở gỗ về làm nhà à? - Ừ, mày đi đâu đấy? - Đi chơi. Chụp ảnh nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc đó có anh bạn người Mông chuyên chở kem từ ngoài Phình vào bán cho trẻ trong Háng Tề Chơ, anh này rất là nhiệt tình chỉ đường cho hai anh em, kể lại mới biết. Lúc đầu tụi "lâm tặc" cũng tưởng 2 thằng là kiểm lâm, sau thấy mình nói chuyện vui vẻ, cầm máy ảnh tách tách mới hết nghi ngờ
  6. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Vì chủ yếu đi bộ nên quay ra chụp linh tinh
    [​IMG]
    Này thì hoa hoét
    Đẹp thế này mà mang tên là hoa chó đẻ
    [​IMG]
    Hoa này thì khôn biết tên
    [​IMG]
    Đây là hoa mua tím
    [​IMG]
    Cảnh gặt lúa
    [​IMG]
    Đường thì vẫn cứ xấu
    [​IMG]
    Đây nữa
    [​IMG]
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Qua 1 cái dốc này
    [​IMG]
    Là tới thác nước khá đẹp
    [​IMG]
    Qua thác nước này thì cái dốc còn cao hơn và dường như không thể đẩy xe lên được. Nhớ lời dặn của tay bán kém, dường như Háng Tề Chơ chỉ còn cách thác này chừng 1km, 2 thằng quyết định bỏ xe lại đi bộ
    Xe ơi, mày ở lại nhé,
    [​IMG]
    Tiếp tục lên đường
    [​IMG]
    Nhìn lại con đường đã đi (đường đất đỏ), xa xa là Nhì thấp
    [​IMG]
  8. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    đẹp đấy ông anh nhể, dạo này chịu khó chạy với viết lách thế.
    mà sao vơ vẩn Mộc châu hay sao thế mà nhầm nhọt vậy anh, phải là thị trấn NT Trần Phú chứ nhỉ :D
  9. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Mị! cào cào còn mò được vào tới nơi mà bác Trồn vứt xe lại. Vớ vỉn ra còn cái khung xe. Nhớ lời bác Cớ bí thư "Ở đây người tốt nhiều nhưng người xấu cũng có đấy cán bộ ơi". Ke ke
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Bạn nào mà cứ dìm Chồn thế nhỉ ? Chồn độ này tình thần phấn chấn, ảnh thật là có hồn, chí khí nam nhi hừng hực, gặp cung hiểm là anh quyết tâm đi bằng đc, không bằng xe thì a đi bộ, chứ quyết không hủy cung. Phải chăng là chàng đang yêu ?
    Nhưng chồn nhớ nhá: rỗi hơi chứ không phải dỗi hơi

Chia sẻ trang này