1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Trong DS mẹ Boo gửi có ông bs Ngoan ở Vương Thừa Vũ cũng là tiến sĩ tiêu hóa đấy.
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    thương PP nhiều, đến bây giờ thì chỉ còn nói được là mẹ GM cố lên, sau này con gái thương mẹ lại nhiều, nhỉ! Bơ cách đây 4 tuần bị đi ngoài mà tớ đã phát sốt phát rét lên, trộm vía uống búp ổi sao vàng hạ thổ và... béc be rin nghiền hết ;uôn. Nhân đây có mẹ nào có con hơi đi ngoài cần búp ổi thì ới tớ nhé, nhà bà ngoại tớ có đến tận mấy cây ổi (nhưng toàn cây nhỏ, hihi), nhà cũng có 3,4 cây quất có quả xanh, húng chanh, lá hẹ đầy đủ.
    nhep: ôi ngưỡng mộ càng thêm ngưỡng mộ
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm các mẹ ạ. Bạn ấy không đi ngoài mà cứ nôn ra thôi. Ho như là nhiều đờm lắm í, chảy cả nước mũi nữa, nhưng bác sĩ hô hấp nói họng không đỏ, mũi không sao.
    Tóm lại là chẳng hỉu. Hic hic
    Cả ngày hôm qua ăn được 200ml sữa và bú mẹ thì nôn hết, mẹ cho ăn thêm đưọc 1/2 bát cháo lúc tối thì đêm lại nôn nốt ra đệm. Thương lắm cơ! May mà hôm nay không sốt nữa nhưng quấy lắm và chẳng thèm cả nước lọc.
  4. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Nghe thế này thì mới hiệu mẹ Give lao tâm khổ tứ em PP nhiều đến độ nào. Em Bin từ hồi đẻ dính 1 chập lười ăn mà tớ thấy trời đất đảo lộn hết, cả ngày chỉ quanh quẩn chuyện con ăn bn sữa, đêm ngủ còn mơ. Vậy mà em PP còn ốm nữa. Có lẽ trong hội chuột có mẹ Give và mẹ Boo là vất chuyện các em ý nhất. Thôi, cố gắng vậy, chả biết nói j hơn được cả. Cố nhé.
    Tớ độ này chinh chiến Sài gòn, toàn sớm đi tối về, mệt kinh. Nếu k có em Bin thì có lẽ đú đởn chơi bời, nhưng kinh nghiệm 1 vụ em ý nhớ mẹ hôm tớ bị delay họp đến 2 ngày giời, phải nằm ôm chăn trong này mà ngán ngẩm, chả có tâm tư đâu mà ở lại. Đành rón rén sớm tinh mơ đi, tối mịt mờ lại mò về nhà.
    À, chả biết thế này thì nên khoe hay hên ca thán, Bin hơn 10 tháng rồi mới bò, có đứa trẻ nào thế k nhỉ. Hồi trc cứ nhấc mông lên dợm chân định bò là y rặng phệt cái bụng xuống rồi trườn, tớ cứ nghĩ hay e ý trốn bò, ai dè hôm qua về em ý bò nhoay nhoáy khắp nhà. . HIk, thế này thì bao h con tôi mới biết đi đây.
    Nhép ơi, tớ dặn xã nhà rồi, tối nhé. .
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các mẹ chẳng vào đây buôn bán nữa nhỉ?, hình như mọi người toàn chát YM và FB hay sao ý, mình nông dân ko sử dụng được mấy cái đấy nên ngày càng lạc hậu roài
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Máy cài PhotoshopCS rồi, hôm nay nghe lời mẹ nó lại down thêm Photo filter nữa, lọ mọ cả buổi tối đến giờ vẫn chưa biết cho khung vào kiểu gì, híc.. ngu quá
    Fame thì có cả đống, tốn bộn tiền để down về đấy
    Được nguoi_ca sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 28/11/2009
  7. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Chào các mẹ,
    Được hôm đi làm sớm vào thứ 7, tớ mới vào đây chào hỏi các mẹ được.
    Thời gian qua, bận quá là bận luôn.
    Báo cáo tình hình Linh đại ca nhé: (trộm vía)
    - nặng 12.5kg -> ú
    - chiều dài: chưa đo
    - răng: 6 cái.
    - tính cách: đanh đá, ghê gớm (hay hù dọa người khác, muốn gì đòi bằng được, ...), nhưng vẫn đáng iu. Mẹ iu nhất.
    - phát triển:
    + đi lang thang khắp nhà - đặc biệt thích đi dép người lớn, trộm vía rất ít ngã.
    + bắt chước tiếng kêu của các động vật sau: bò (booòoo), gà (cục cục..), vịt (cạc cạc), lợn (éc), chim(cúc cu), chó (âu âu), mèo (mèo), về quê được gặp các con vật đó nên rất thích
    + biết goị bà, bố (như gọi bò), mẹ, cô cô, và ma
    + sợ bóng tối, sợ một mình (mấy lần mẹ chạy đi pha sữa nên đóng cửa phòng lại mà không ai ở cùng thì nàng ta gào khóc nước mắt ngắn nước mắt dài
    + vẫn thích soi gương, biết bắt chước mẹ đánh phấn, soi gương, chải đầu.
    + đã cai sữa (cực kỳ đơn giản, không cho ti thì ko ti, chả đòi gì cả)
    + ngủ với bà và cai cũi.
    Còn mẹ Linh thì tệ nhất: mẹ Linh đã thành người mẹ vĩ đại (to lớn và khó nắm bắt, khó sờ mó) bằng cách giao phó hoàn toàn Linh cho bà, có những hôm mẹ đi từ lúc Linh chưa tỉnh dậy, về thì Linh đã ngủ rồi (và Linh lại ngủ với bà).
    Tớ không kịp đọc các bài của các mẹ, chúc các bố mẹ và các bé luôn khỏe mạnh và ngoan nhé
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, Chị Đại Nguyệt thoắt ẩn, thoắt hiện nhể? Vào tí rồi lại chuồn luôn roài. Trộm vía đại ca Linh giỏi quá.
    @cả nhà: Comment cho tớ vụ SMA và Aptamil Anh với? Sữa này có ngon ko? nhạt? mát? tanh? uống vào output thế nào? tầm 10m thì uống loại gì? giá bên này các mẹ thường mua bao nhiêu xiền nhỉ?
    Tớ ham hố muốn chồng xách sữa về nên phải hỏi thăm các mẹ. Nhớ comment cho tớ với nhá.
    @Axon: cái Aveeno ấy, mẹ nó mua ở đâu thế? cái tuýp ấy là 100g à? giá thế nào nhể? Hqua a xã nhà tớ ngó trong siêu thị thấy có Aveeno roài, tớ phải hỏi lại ấy cho đúng loại rồi bắt lão chồng mua vậy. hị hị (đú nhở?)
    Thôi, đã mất công đú thì đú cả thể, cả nhà comment xem có loại đồ dùng gì, mỹ phẩm cho mẹ và bé, hàng của Anh...mà dùng thích (trừ quần áo nhé, chồng tớ ko thẩm mỹ nổi món này đâu) thì mách tớ với. Tặng hoa nhé. Đừng ai ném đá tớ.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ko ném đá đâu, nếu mua được Avêno thì mua hộ tớ 1 túyp nhá!
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    biết ngay cái mụ heo này mà, nhờ vả thì mới ko ném chứ nếu ko chắc mình cũng vỡ đầu với mụ ấy roài. Hqua chồng đi mua thử roài, dưng mà chưa thấy úp ảnh lên. Nhà heo mà mua tớ tính đắt gấp đôi. hị hị. thấy loại chồng mua là 7 bảng nhé, ko biết mẹ Axon mua mấy tiền đâu. Mụ ấy đang lượn lờ bên WTT, chả thèm đoái hoài gì đến nhà mình cả. ghét.

Chia sẻ trang này