1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI CHUỘT VÀNG_ Bé khoẻ Bé ngoan_ Tầng 10

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhepbeo, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muc3786

    muc3786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, vc em sốt ruột lắm rồi chị ợ, nhất là trong thời gian đb rảnh rỗi này (được nghỉ đông những 1,5 tháng mà ko có việc gì để làm, ko có chỗ nào để đi .
    Vc em nếu ko có gì thay đổi thì tháng10 năm sau là về rồi ạ. Mẹ Bee nếu cần gì thì ới cô cô mua giúp cho nhớ . Cô về là Bee chạy nhảy tung tăng, nói líu lo rồi nhỉ, nhìn ảnh em Bee thích lắm í, cứ hiền hiền, yêu yêu là .
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Cho đến hôm nay Bơ mới gọi là tạm tạm ổn, trận ốm kéo dài từ 29/11.
    KThật ko thể ngờ hôm nay mẹ còn lọ mọ đi nghiên cứu đổi sưa cho con, vì con cự tuyệt sữa 2 hôm nay, vào lúc khỏi ốm
    Bao nhiêu công mẹ chăm, mẹ luyện con ăn thô, ăn ngoan, bây giờ, đổ xuống sông xuống biển. Con ho nhiều nên phải xay, mẹ đã chú ý chỉ xay nửa bát cháo sau đó trộn phần còn lại vào để con dễ ăn hơn, giờ 1 hạt cháo con cũng nhè
    Lâu lắm 2vc không đi đâu quá 10h, hôm nọ 1 rưỡi còn đứng ngoài trời ngắm sao ở 1 nơi ko phải là nhà, là bệnh viện, con đi cấp cứu, may con được về, hú vía.
    Híc, con ốm lần này làm thần kinh mẹ căn g thẳng, k còn thiét 1 cái j, k còn cái j là vui nữa.
    Hụt vụ offine với các mẹ rùi, hẹn sang năm 2010 vậy, chúc cả nhà vui vẻ nhé
  3. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thương Bơ quá, cuối năm, thời tiết thay đổi. Mẹ Bơ cố lên nhé... Tớ kém khoản ăn nói, chả bit nói gì nữa
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    . Biết nói thế nào nhỉ, con ho là mẹ xót, con ốm thì mẹ đau. Thương em Bơ có nụ cười tươi tắn. Hy vọng em sớm khoẻ lại.
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Chào các mẹ, các bé.
    Lâu quá tớ chả tham gia được gì với cả nhà. (bị thanh tra vần cho gần tháng - giảm được 4-5kg rồi đấy).
    Chả biết hỏi thăm cả nhà như thế nào.
    Thôi thì năm hết tết đến, chúc các mẹ các bé luôn xinh tươi, khỏe mạnh nhé.
    Vụ đi Noel, thì nhà tớ chỉ dập dòm thôi. Vì sáng hôm đó cả nhà về ăn cưới ở Sơn tây, không biét Linh có đủ sức để đi ko nữa).
    báo cáo qua tình hình của Linh nhé (trộm vía):
    - Lạch bạch khắp nhà
    - bi ba bi bô -> nói lung tung
    - Vụ ăn uống thì phụ thuộc hoàn toàn bà - vẫn ăn cháo xay hì.
    - Cực kỳ đanh đá - cô nàng hiểu rõ mình là nhân vật được cưng chiều nhất nhà nên đòi gì đòi bằng được - hét ầm ĩ -> mẹ đang lo lắng đây.
    Mong đến giao lưu cùng cả nhà, nhưng không dám nói trước. Có gì tớ alo vậy nhé.
    Nếu không cũng chúc cả nhà đi vui vẻ.
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ối, 2 ngày không vào nhà, đọc đúng 10 trang luôn, mệt quá, tớ đi ngủ luôn đây.
    VN thua rồi, buồn quá, lẽ ra cả nhà định đi " bão" cơ đấy
    Chúc các mẹ ngày mới vui vẻ nhá ( còn tớ thì .....)
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Thương em Bơ quá, làm sao mà con phải đi viện thế mẹ Hoa, hi vọng con sớm lấy lại phong độ. Mẹ nó bình tĩnh nhé, các bé bình phục dần, khỏe dần rồi mới quay trở về nếp như xưa được, đừng sốt ruột.
    Các mẹ CHuột nhớ vụ off Noel ngày mai nhé, trưa nay tớ qua chỗ Teeny để đặt trước 1 số, không mai lại gọi dài hơi thì chít đói. Tối qua nhà Bống đã ôm balo, bình sữa ra ngoài hàng xem cùng các bác, các chú, cơ mà cuối cùng lại ôm bình đi dzìa nhà, chán, thất vọng nhờ. Tối qua về nhà phát hiện ra là em Bống đã nhớ 1 cơ số bài mà hồi bé mẹ hay hát cho em nghe: bà ơi bà, mèo con ra vại nước, chúc bé ngủ ngon, meo meo meo rửa mặt như mèo... Quả này mẹ lại phải tìm thêm bài mới để hát em nghe rồi.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em ơi, sao ko đi mấy nước quanh Châu Âu đó mà chơi. Trong liên minh đâu cần visa nhỉ???
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mẹ con nhà Bông cũng bị bỏ bom, xem ở nhà với ông bà ngoại. Chắc đá tệ quá mà nửa hiệp em ý đã lăn quay ra ngủ. Đêm cho con nằm cùng mẹ, ui chao là ấm.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này