1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kinhcan8x, 08/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn, bao nhiêu năm vào TVTY, những điều em rút ra được cũng chỉ gói gọn trong câu này thôi.
    Các gà cứ lấy làm kim chỉ nam mà áp dụng.
  2. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Nam nhi giề mà văng éo với deck loạn xà ngầu trước chị em phụ nữ thế bác vịt?
    Nhìn vào đây cũng biết ngoài đời bác hào hoa phong nhã cỡ nào rồi. Bác văng éo với em được, em cũng văng éo với bác được bác ạ, trên mạng bác thích kiểu gì em cũng chơi với bác, em sợ éo gì bác.
  3. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    *** hiểu có phải con gái không nữa
  4. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    BÁC Lâu không vào nên ko bít em này. Chẳng bít trai hay gái, nhưng mà IQ thấp lắm, toàn vào nói mấy câu vô nghĩa, xáo rỗng rồi chạy ra.
    Em đọc cái đoạn bác nói vứt gái xuống đường bùn cười bỏ miẹ ra mà em ý lại bảo bác hèn với mọn.
  5. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ....................
  6. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] , bác vịt sướng thật , lại còn đc chọn kiểu nữa [​IMG]
  7. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    đấy bác cứ phải thế
    mưa dầm thấm lâu
    kháng chiến nhất quyết sẽ thành công
    trẻ khỏe sao phải xoắn hở bác
    a e cờ gieo trống giục
    bác cứ ra trận đi
    nếu thua có anh em khiêng về dưỡng sức oánh nhiều trận oanh liệt đằng sau
    em cũng kêt bác này
    nhiều lúc tuổi trẻ chỉ có sự nông nổi và nhiệt tình thôi bác ạ,chưa có gì hơn và cũng chưa bị thúc dục như các bác nên cũng chưa rõ tâm lý bác có tuổi mà vẫn phòng không lắm
    em 20 roài chưa có người yêu toàn cảm nắg vớ vẩn rồi lưởi chả chịu tán h cứ nghĩ 20 năm nữa cũng chả sao đằng nào cũng chịu được 20 năm rồi cơ mà
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    nhào vào chiến để lấy kinh nghiệm đi chứ không nên đầu tư nhiều tình cảm vào vụ này ,gái 86 không thích yêu đuơng nhăng nhít
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Đọc bài chú Vịt khoái nhất là là những trường đoạn tả cảnh ngân nga. Ha ha. Thú nhận là anh phát phì cười ở mấy đoạn đấy. Lâu chú ko đăng đàn, anh cũng mất vui.
    Tầm này, gần cuối thu rồi, nhà anh lại trồng 1 cây hoa sữa, mỗi lần ngửi cái hương nồng nồng đấy thì ký ức về mùa thu năm cũ lại tràn về, hi hi, thật kỳ lạ , mùi hoa sữa da diết và làm cho mùa thu năm nay thêm trọn vẹn. Cảm xúc có đôi chút thăng hoa.
    Thu này , lại nhớ thu qua... năm đấy, anh cưa kẽo mã mà chị nhà ko chịu nhận lời, án binh cố thủ trong nhà... rủ đi chơi kiểu gì cũng chối oai oải. Mùa đông thì sắp sang, chịu sao thấu. Tối đó anh quyết làm một quả đã yêu thì ko phải nói lời hối hận, gọi điện rủ chị lên phố chơi. Như thường lệ chị nhà từ chối, anh cố thuyết phục em ơi, cuối thu rồi, chẳng nhẽ lại để mua thu trôi qua láng phí thế này sao ? Chỉ đi cùng với anh nửa tiếng thôi, mùa thu sẽ ko bị thiệt ...bla bla "
    ... chị nhà đồng ý.... đã yêu thì ko nói lời hối hận. Anh lên như lên đồng, đèo chị lòng vòng quanh hồ Hale, rồi cả 2 đi bộ. Giống như trong phim tình cảm, anh bảo chị nhà, em ơi đứng đây đợi một tý, hoa sữa sắp toả xuống rồi.
    Được một lúc chị nhà kêu chẳng có mùi gì và nằng nặc đòi về. Nhưng trời đâu có phụ tấm chân tình, bất chợt một mùi hương vừa quen vừa lạ ùa về, anh thốt lên "Hoa sữa" ... quay sang thì chị chàng bĩu môi bĩu mỏ.
    Anh bắt đầu trổ tài hua môi múa mép, vậy đấy, mùa thu là mùa chỉ cần một chiếc lá rơi, một cơn gió lạnh, chút mùi hương ngột ngạt cũng làm em thấy nao nao đúng không ? Đặc biệt là mùi hương hoa tối nay, mùi hương đem cả ký ức từ những mùa thu năm trước về, anh dám chắc những dòng chảy ký ức, những kỉ niệm , cảm nhận đầu tiên của em về mua thu đang len lỏi trong em lúc này .... bla bla, và chắc là sang năm, nếu em có ngửi được mùi hoa sữa thì hình ảnh anh và em tối nay sẽ lại tái hiện.
    Mồm nói tay anh ôm, môi anh hôn, anh yêu em từ lâu rồi.
    ( nói chung là phải đọc sách, chinh chiến nhiều mới chém gió đc cái thứ văn này, .. sợ nhất là gà ra trận chưa nói quên mịa nó văn, vậy nên tại sao phải có bước thiết lập thế trận bề trên, coi gái như cỏ rác để giảm áp lực cho gà ).
    Anh éo phải kể chiến tích nhưng kể ra là động viên các chú có sức chiến đấu và để chứng minh con gái vẫn chết ở những đoạn lãng mạn và những lời nói đường mật rót vào tai, dù cơ hội cho chúng ta chỉ còn một phút.
    Chứ anh thật, giờ thả ra một câu đời gái sau ngon hơn đời gái trước, kho khó một tý bỏ mịa đi cưa con khác thì thôi bàn bạc làm cái pịt gì nữa cho mệt.
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Hi hi, thích cái tinh thần này. Chủ topic thấy ko, anh em sôi sục lắm rồi. Chú có chết lần này, lần sau hồi sinh chiến ác hơn.

Chia sẻ trang này