1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải càng đi Phượt nhiều càng thấy chán Phượt ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thang2404, 08/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    úi trời ơi..chuyện này động trời đến cả tai chị cơ ạ..chị là thành viên 2 Rắn và 1 Nghé ạ....biết chị đã lâu mà chưa có dịp gặp..hẹn chị Khâu Vai năm sau rùi đâý nhá.
    @.lula.anh jờ chỉ tuyển ôm pro thui..chú lúc nào cũng 1 người 1 ngựa như thế còn kêu j.
    @.nobitus.có nhiều cái khác ảnh hưởng đến cái đấy gắp trăm vạn lần mà người ta có chừa đâu....còn Phượt được j thì chỉ những người đi mới biết được chứ kh phải cứ ngồi nhà rồi phán bừa.
  2. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang làm cái dek gì? Có bay được lên mấy ngôi sao trên trời kia không? Thế nó mới gọi là thoáng chứ. Cuộc sống của con người không đáng 1 khoảnh khắc so với tuổi vũ trụ. Con người chẳng thể làm gì để chống lại tự nhiên, Công trình vĩ đại của con người xây cũng chỉ như cái tổ của con kiến.
    Các bố phượt có đi giời đi biển cũng chỉ là kiến bò mặt đất. Một ngày nào đó tổ kiến sập thì kiến cũng hết bò. Vô nghĩa.
    Khi nào thấy chán là tao lên sân thượng ngắm sao. *** cần phải lang thang mệt người.
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cần gì lên mấy ngôi sao? Chỉ cần bỏ ra một tháng lênh đênh trên biển là thấy ngay thế giới này thật là nhàm chán làm sao.
  4. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Phượt nó phải là băng rừng vượt biển, phượt nó phải là trèo đèo lội suối, lăn lê bò toài, phượt nó phải là sự tinh tế, cảm thụ cuộc sống, hương sắc đất trời, nó phải là nghệ thuật, phượt nó phải là thế này... phải là thế nọ.... Chỉ có những người có tâm hồn nghệ sỹ mới có thể thấm nhuần và cảm thụ... chứ người trần mắt thịt sao thấu hiểu được những cái tinh hoa đó
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thôi bây giờ tớ kể chuyện về tớ đi Phượt cách đây 10 năm
    Tớ Phượt đúng kiểu của các âý bây giờ
    Tại Tuần Châu ...không phải Tuần Châu bây giờ là hòn đảo du lịch đâu nhá .
    Tuần Châu ngày xưa đó hoang vu không có nhà cửa gì hết phải trèo đường núi ra đó , bọn tớ mắc dù ngủ ngay ngoài bãi biển đầy vỏ ốc và con hà . Nước ngọt bọn tớ phải vào làng chài ở đó xin về đánh răng
    Bãi biển không bơi được ...hôm đó còn mưa to gió lớn bão biển thổi tung gió cát bụi ..cả lũ co ro trong cái lều dù
    Tớ đi về rồi tớ kể chuyện Phượt các ấy nghe có giống chuyện cổ tích không vậy ?
    Keke ...đấy Phượt nó là thế đấy
    Năm tháng mảnh đất trong ký ức các ấy đi qua những nơi ta đến các ấy ngồi nhà và nghĩ về nó nhưng sự thực các ấy có biết đâu là nó đã thay đổi với thời gian chứ nó có giữ maĩ đâu nhỉ ?
    Thế Phượt có vô nghĩa không ?
    Có nhiều nơi tớ đi trên đất nước này hồi bằng tuổi các ấy đấy cách đây 10 năm , và bây giờ tớ đến lại và dĩ nhiên chỉ khoảng 5 năm sau quay trở lại đã khác xưa quá nhiều .

    Giải nghĩa về Phượt và cái gọi là tìm hiểu Văn Hoá - địa lý các vùng miền đi nhỉ ?

  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Oái! Hóa ra dân "phượt" là dân "cõi trên" (hay "cõi dưới" ???). Và mắt làm bằng chất liệu nào khác ngoài thịt.
    Tôi cũng muốn bạn cho một vài ví dụ về sự liên quan giữa người "có tâm hồn nghệ sĩ" và "không phải là người trần mắt thịt". Nếu không tìm được người (không phải là nghệ sĩ) có tâm hồn nghệ sĩ thì xin bạn cho ví dụ về "nghệ sĩ" không phải là người trần mắt thịt vậy. Hy vọng đó không phải là người... chết rồi.
  7. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Bác có đọc hết bài của em ko đới?
    Việc gì mà phải lênh đênh trên biển tới 1 tháng vậy?
    Chỉ cần lên sân thượng ngắm sao thôi. Khoẻ hơn cách của bác nhiều.
    Các bậc cao nhân sau khi đi phượt về đều phải ngồi thiền mới ngộ ra được chân lý.
    Em cũng phượt quá đủ rồi. Bây giờ ngồi thiền. *** thèm đi đâu nữa. he he...
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ! Khâm phục!
  9. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Chán bác vãi đái ra
    Ý em nói là châm chọc kiểu như ý của bác Caubebanchuoi ở trên, tưởng bác hiểu , ai ngờ bác lại xoáy từng câu chữ thế này thì em chán *** muốn type nữa
    Đại khái là kiểu như mấy anh ở thành phố, sống sung sướng quen rôì, chẳng phải làm cái *** gì, thế là rủ nhau đi phượt , muốn đổi gió, muốn cảm thụ cuộc sống, muốn bôn ba lăn lộn sự đời như ai, đi về quê thấy con trâu thế là xúm xít vào xem, rồi cưỡi lên lưng, lăn lê bò toài chụp ảnh đủ kiểu, ...
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Các chú các cô nhà ta đi Phượt về rồi va chạm với đủ mọi loại người trong xã hội ..thụ mọi cái văn hoá khác nhau mà vãn chưa trưởng thành hơn về mặt ngôn ngữ giao tiếp nhỉ ?
    Khiếp tớ có khác ý kiến các ấy chút thôi thế mà đã dùng mọi loại ngôn ngữ xúc phạm có thể rồi .
    Thế thì đi Phượt chưa đủ đâu , còn phải va chạm nhiều , tiếp xúc nhiều , rồi sẽ biết cách ứng xử và đối phó với nhiều mẫu người khác nhau trong xã hội và giao tiếp của mình nhiều hơn .
    Chú caubebanchuoi Thiền thôi có đủ tâm để tĩnh và cười mỉm trước ngay cả những lời xúc phạm mình không hả cậu bé bán chuối .
    Tớ chẳng cần Thiền chẳng cần phải Phượt ...tớ cũng tin là mình ngộ ra được nhiều điều còn hay hơn đó chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này