1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TO CHIM LON 2 ( MỜI CÁC CHIM LON SANG ĐẤY NHÁ ): Đại bản doanh của box tennis miền bắc, 19-21h thứ 3

Chủ đề trong 'Tennis' bởi gando, 10/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TnsPro

    TnsPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá. hum đấy em lại về trước mới đau chứ .... Nhìn bên ngoài thì em cũng nhìn nhiều rùi, nhưng chưa bao giờ được iem ý làm cho lần nào ... hic hic ...
  2. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    @neuyeu...:Pianist : sao mà nhiều tài vậy, hóa ra vẫn còn nhiều điều chưa biết. Chốt lịch thi đấu đi em, trong tuần sau cho tất cả lên đĩa hết, chú nào to mồm nhất thì cho xập hầm em nhé.
    [/quote]
    -----------------
    Bác Lượng: Nói thật, em là em quen bé nó cũng nâu roài mà nghe bác tả cũng cứng hết cả lên. Cơ mà hum đấy e cũng rật mình thật.
    Iem ý ra sờ sờ, mó mó rồi làm thật luôn mới thích chứ.........cứ gọi là lim cả người.
    ==========================================
    Mấy hôm vừa rồi không thấy Bác Lượng kèn xuống VT luyện, hỏi ra mới biết bác ấy vẫn còn phiêu với âm thanh kỳ ảo và ánh sáng trắng toát phát ra từ em Q pianist........
    Nhiều nhà báo bỏ WC.. (ý iem nói là bóng đá) chạy theo nghệ sĩ mới nổi này để phỏng vấn và xin chữ ký. Trong số đó có tay nhà báo hỏi rất khó :
    - Nếu cho bác Lượng ra đảo hoang và chỉ được mang theo một đồ vật duy nhất thì bác mang theo cái gì ???
    Các fan hâm mộ nhao nhao lên xui bác mang con dao để bắt cá và chặt quả thì bác đờ đẫn trả lời
    - Tôi chọn cái kèn của tôi.
    Cả khán phòng in lặng vì khâm phục tâm hồn nghệ sĩ và một phần không hiểu ???. Tay nhà báo này cũng không chịu thua :
    - Vậy thì em Q pianist mang cái gì ra đảo ???
    Cả khán phòng lại lịm đi vì tiếng đàn nổi lên du dương êm ái. Nàng Q pianist nhẹ nhàng đi lên đứng cạnh bác Lkèn và trả lời thay :
    - Tôi sẽ mang theo cây đàn !!!
    Cả khán phòng vỗ tay nhiệt liệt và tâm đắc .......Chỉ có tay nhà báo kia cúi gằm đi về...........!!!
    Ôi cuộc đời sẽ đẹp mãi nếu như ngày nào cũng được talit, uống bia và nghe nhạc.......Nhưng sau WC tay nhà báo kia : chính xác là thằng Papazari kia lại ra tận đảo hoang đó để làm phóng sự điều tra ..........và sáng nay tất cả các trang nhất đều đưa tin sự thật ....sự thật.......: Sau 30phút ra đến đảo hoang tay Papazari lại thấy điều ngược lại : Ông Lkèn đang lim dim gảy Đàn còn em Q pianist thì ngược lại.........
    Ôi âm nhạc đã trở thành "Thanh nhạc" mức cao nhất mà các nghệ sĩ đều mong ước : Giả thanh ! (1)

    (1) Tức là không hát, không đàn mà nghệ sĩ chỉ ú ớ thanh quản phát ra âm thanh (giống như Opera)
  3. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Lượng vẫn làm cái việc của L. Q vẫn làm cái việc của Q. tóm lại là :
    ........., còn đoàn quân thì cứ tiến.
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    ùi Zlite, bi giờ thì em đã hỉu là tại sao lúc nào em cũng iu anh thế nhờ
  5. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Văn chương thơ phú của các bác thật làm đàn em bái phục, dù không tham gia nhưng thi thoảng ghé vào đọc cũng không nhịn được sướng.
  6. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ---------------
    PHẰNG: ANH VỚI CHÚ 1 ĐỨNG 1 ĐÔI THAM GIA BÊN VN CÁI NHỞ.
    Chả thấy bà con cập nhật giải tochim zề cả, Tôi với bố nượng thì tạch xa lém roài....
    Oánh hết đê để còn tổng kết.
  7. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    :D
  8. unique77vn

    unique77vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hic...Tổ trym như là CLB nghệ thuật ý nhỉ, toàn các nhà văn, nhà thơ, nhà báo nổi tiếng...rồi là cầm kỳ thi hoạ, đàn ca sáo nhị , văn võ song toàn, ngưỡng mộ quá cơ....đặc biệt là công chúa thời @, cái zè cũng bít, lại còn văn của a Lượng kèn nữa chứ, zã man con ngan, đọc văn tả cảnh quan của anh đến e là gái còn phải đeo yếm nữa là các anh các chú ở HTX, sợ thật ý
  9. unique77vn

    unique77vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ah em quên mất, xin chân thành cảm ơn anh Dũng Nike (đúng là hàng hiệu có khác) đã lần đầu tiên cho em được sướng ứ chịu nổi tại An Dương nơi bình yên trym hót. Cảm ơn mấy anh Tổ trym lúc nào cũng đặc biệt ưu ái em nó. Cứ có hàng hiệu lại ới em ra cho em thi thoảng được sướng hết cỡ thế nhá. Thanh kìu!
  10. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này